-
Tai nạn lật tàu trên Hồ Thác Bà: 22 hành khách là anh em họ hàng, sống cùng thôn -
Tử vi Chủ nhật ngày 22/2/2026 của 12 con giáp: Sửu may mắn, Thìn nóng tính -
Ôtô mất lái, tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ khiến 13 người bị thương -
Xót xa phát hiện bé gái 8 tuổi tử vong dưới hồ ở Hà Tĩnh -
Cửa ngõ Hà Nội chật kín xe cộ khi kỳ nghỉ Tết chưa kết thúc -
Xuất hiện kẻ tranh ngôi vua tầm trung mới của Galaxy A56, mạnh mẽ chiến như iPhone 17 -
11 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn trứng cá sấu hỏa tiễn nuôi làm cảnh -
Bé trai 5 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp từ một cơn đau cổ: 4 dấu hiệu cảnh báo dễ bị cha mẹ bỏ qua -
Con rể Xuân Hinh bị huỷ vai trong phim Mùi Phở, câu chuyện hậu trường gây xôn xao -
Mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026: Thời điểm đẹp để khai xuân hay chỉ là quan niệm dân gian?
Thế giới
31/07/2020 21:28Con chó đầu tiên nhiễm nCoV ở Mỹ đã chết
Buddy, con chó đầu tiên dương tính với nCoV ở Mỹ, chết hôm 11/7 nhưng thông tin mới được tờ National Geographic công bố. Không rõ Buddy chết do các biến chứng của Covid-19 hay không, nhưng hai bác sĩ thú ý xem xét hồ sơ y tế của con vật cho biết nó có thể bị ung thư hạch.
"Không rõ có phải ung thư làm cho Buddy dễ bị nhiễm nCoV hơn hay virus đã khiến nó đổ bệnh, hoặc đây chỉ là một sự trùng hợp về thời gian", National Geographic cho biết.
Buddy có khả năng bị lây nCoV từ chủ của mình, Robert Mahoney, người xét nghiệm dương tính hồi đầu năm. Khi con chó bị ốm hồi tháng 4, Mahoney nghi ngờ nó nhiễm virus nhưng đến giữa tháng 5 mới tìm được một bác sĩ thú y để xét nghiệm và xác nhận Buddy dương tính với nCoV.
"Khi bạn nói với mọi người con chó của bạn dương tính, họ nhìn bạn kinh ngạc", vợ của Mahoney, Allison, kể.
Hôm 2/6, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) xác nhận Buddy là con chó đầu tiên dương tính với nCoV tại nước này. USDA cho biết các mẫu xét nghiệm lấy từ Buddy cho thấy các dấu hiệu của bệnh hô hấp và dự kiến con chó sẽ hồi phục hoàn toàn.
Tuy nhiên, sức khoẻ của Buddy ngày càng xấu đi. Hôm 11/7, Allison cho hay Buddy nôn ra máu cục.
"Chúng tôi biết không thể làm gì cho nó nữa. Nhưng nó rất muốn sống. Nó không muốn ra đi", cô nói.
Chưa đến 25 con chó và mèo ở Mỹ được xác nhận nhiễm nCoV, theo USDA. Do không có yêu cầu xét nghiệm bắt buộc với động vật sống chung nhà người nhiễm nCoV nên không rõ có bao nhiêu thú cưng ở Mỹ bị nhiễm và liệu những con vật có bệnh lý nền có gặp nguy cơ cao hơn hay không.
"Con chó thứ hai dương tính với nCoV ở Mỹ, sống tại bang Georgia và con chó thứ sáu ở Nam Carolina đều đã chết và cái chết của chúng là do những bệnh tình khác", National Geographic cho hay.
Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh tật Mỹ (CDC) đã đưa ra hướng dẫn chăm sóc thú cưng nhiễm nCoV nhưng không bao gồm thông tin về xét nghiệm hay thông tin dành cho các bác sĩ thú y vì vẫn chưa có dữ liệu chắc chắn về việc nCoV ảnh hưởng thế nào tới thú cưng.
Gia đình Mahoney rất đau lòng trước cái chết của Buddy và rất thất vọng khi việc chẩn đoán, chăm sóc cho nó gặp khó khăn.
"Buddy là tình yêu cuộc sống của chúng tôi. Nó mang niềm vui cho mọi người. Tôi không thể chịu đựng được điều đó", Allison nói.
Theo Anh Ngọc (Vnexpress.net)
- Harper Beckham gây chú ý khi xuất hiện trẻ trung tại tiệc sinh nhật anh trai (16:23)
- Ken đặc du khách “đội mưa” trẩy hội chùa Hương từ tinh mơ mùng 6 Tết (16:07)
- Sau tất cả, điều quý giá nhất của ngày Tết là gì? (26 phút trước)
- Mâm cơm mùng 5 gây tranh cãi: Khi “thể diện ngày Tết” đối đầu nỗi lo cơm áo (40 phút trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ 2026 (52 phút trước)
- Ông Donald Trump điều tàu bệnh viện tới Greenland (1 giờ trước)
- Tai nạn lật tàu trên Hồ Thác Bà: 22 hành khách là anh em họ hàng, sống cùng thôn (1 giờ trước)
- Mở camera từ Nga, cô gái bật khóc khi thấy bạn thân sang chúc Tết bố mẹ (1 giờ trước)
- Phản ứng bất ngờ của Tóc Tiên khi bị hỏi chuyện yêu đương và đời tư (1 giờ trước)
- Lãi suất 9%/năm sau Tết: Cơ hội thật hay chỉ dành cho 'đại gia'? (1 giờ trước)