Điều tra viên người Mỹ gốc Hoa Lưu Văn Kiện, từng công tác tại Sở Cảnh sát New York (Mỹ), vừa lên chức cha dù đã... qua đời cách đây 2 năm rưỡi.

Điều tra viên người Mỹ gốc Hoa Lưu Văn Kiện, từng công tác tại Sở Cảnh sát New York (Mỹ), vừa lên chức cha dù đã... qua đời cách đây 2 năm rưỡi.

Cô Saany và đứa con vừa chảo đời /// Sở Cảnh sát New York

Viên cảnh sát 32 tuổi này cùng cộng sự Rafael Ramos, 40 tuổi, bị một tay súng bắn chết khi đang ngồi trong xe tuần tra ở khu Brooklyn vào ngày 20.12.2014.

Vào đêm Lưu chết, vợ của Lưu là Sanny đã yêu cầu bác sĩ đem trữ lạnh tinh trùng của chồng vì cô muốn một ngày nào đó sẽ mang thai giọt máu của anh.

Sanny kể lại đêm sau đó, cô còn nằm mơ thấy chồng trao cho mình một bé gái để nuôi nấng. Sau khi phần nào vượt qua cú sốc lớn, Sanny quyết định mang thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Dù chưa siêu âm song Sanny từng khẳng định với bạn bè rằng mình sẽ sinh con gái, và quả thật cô vừa sinh một bé gái hôm 25.7 tại Bệnh viện Weill Cornell ở TP.New York.

Theo Danh Toại (Thanh Niên Online)