-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Thế giới
09/12/2021 18:03Con trai bị bắt cóc từ năm 4 tuổi, bố mẹ bán hết tài sản đi tìm trong 14 năm, cuối cùng tìm thấy nhưng vì một lý do con nhất quyết không về nhà

Theo truyền thông Trung Quốc, gia đình Tôn Hải Dương đã được đoàn tụ với con trai Tôn Trác, năm nay 18 tuổi, tại thành phố Thâm Quyến, sau khi xét nghiệm ADN xác nhận nhân thân của anh.
Tôn Trác bị một người đàn ông bắt cóc hồi năm 2007 khi đang chơi ở gần nhà tại thành phố Thâm Quyến, sau đó bị bán cho một cặp vợ chồng tại tỉnh Sơn Đông. Cặp vợ chồng này trước đó đã có hai con gái, Tôn Trác được họ nhận nuôi làm con thứ ba, theo cảnh sát.
Tài khoản Weibo của tờ Nhân Dân Nhật Báo đã quay trực tiếp cuộc đoàn tụ của Tôn Trác với gia đình ông Tôn Hải Dương, thu hút hơn 23 triệu lượt xem.
"Sau 14 năm 57 ngày, con trai tôi đã cao hơn mẹ nó. Nó mang cho chúng tôi đặc sản địa phương ở nơi nó sống. Nó là Tôn Trác mà chúng tôi đã tìm kiếm những năm qua," Tôn Hải Dương viết trên Weibo. Tên tài khoản của ông vẫn là "Tôn Hải Dương tìm con".
Vợ chồng ông Tôn ban đầu treo thưởng 100.000 nhân dân tệ cho thông tin có thể giúp họ tìm lại con trai, nhưng sau đó nâng lên 200.000 nhân dân tệ.
"Tôi đã sẵn sàng chi hết tiền của mình, thậm chí đi vay mượn," Tôn trả lời phỏng vấn tờ SCMP. Cửa hàng đồ ăn mà vợ chồng ông mở ở Thâm Quyến trước đây có tên là "Nhà hàng tìm con trai".
Câu chuyện của Tôn Hải Dương được dư luận biết đến rộng rãi sau khi truyền cảm hứng cho bộ phim Dearest, có sự tham gia của các diễn viên Đồng Đại Vi, Hoàng Bột, Triệu Vi. Tuy vậy tới đầu năm nay vụ án mới có tiến triển, sau khi cảnh sát lập ban chuyên án tìm kiếm Tôn Trác.
Tôn Trác bị người bắt cóc bán cho một cặp vợ chồng chọ Quách ở Sơn Đông và họ nuôi nấng tử tế, theo cảnh sát. Tôn Trác cho biết gần đây cậu mới biết mình là con nuôi, sau khi cảnh sát tìm tới giáo viên của cậu.
Tôn Trác cho biết cậu được cha mẹ nuôi và các chị đối xử rất tốt, đồng thời thông báo sẽ không trở về Thâm Quyến cùng cha mẹ đẻ mà sẽ tiếp tục sống với vợ chồng họ Quách.
Cậu cho biết dù rất áy náy với cha mẹ đẻ, nhất là khi họ đã tìm kiếm cậu suốt 14 năm, nhưng không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại cùng cha mẹ nuôi.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Nam sinh phát hiện gan trắng xóa khi cấp cứu do thói quen ăn uống (13:55)
- Giải cứu 2 nạn nhân kẹt trong cabin xe sau tai nạn trên cao tốc TPHCM - Dầu Giây (13:52)
- Con gái ca sĩ Phương Thanh xin nghỉ nửa năm học để đi chơi vì áp lực học hành (13:52)
- Bão Matmo tăng tốc, Trung Quốc cảnh báo đỏ lần đầu tiên trong năm (13:45)
- HLV Malaysia: "Hãy quên 7 cầu thủ nhập tịch đi, giờ phải cố mà thắng tuyển Lào" (13:32)
- Chelsea khiến Liverpool lộ diện bản thể mong manh (2 giờ trước)
- Chủ tịch xã nói gì về việc bí thư xã bị “tố” bỏ lớp bồi dưỡng để chơi Pickleball? (2 giờ trước)
- Triều Tiên tuyên bố đanh thép về biện pháp đáp trả Mỹ (2 giờ trước)
- Apple sắp học theo Mark Zuckerberg (3 giờ trước)
- Anh trai "say hi" quá dài dòng, gây mệt mỏi (3 giờ trước)




