-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
-
Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON95 vượt 20.300 đồng/lít
-
Nhiều tuyến đường ở Hà Nội "không thể nhúc nhích" vì ùn tắc, giao thông hỗn loạn
-
Tổng Bí thư, Thủ tướng thăm các phân khu và gian hàng Triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước
-
Người đàn ông lẻn vào nhà, gây mê rồi lấy máu nạn nhân để "giải tỏa căng thẳng"
-
Miss Audition Ngọc Anh làm nghề gì trước khi bắt vì cầm đầu, điều hành đường dây khí cười?
-
Ông Ba Minh nhận gần 1,6 tỉ đồng từ Facebooker: Hành trình hỗ trợ đầy cảm xúc
-
Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km
-
Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình
-
Ngăn người phụ nữ buồn chuyện gia đình định nhảy sông Mã tự tử
-
Hai chị em khoác áo lính, cùng đều bước trong đội hình diễu binh
-
Linh Ngọc Đàm bị làm sao vậy?
-
Người dân vùng rốn lũ Thanh Hóa: Nước ngập ngang cổ, vật nuôi sống trên mái nhà
-
Kinh hoàng 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc, tài xế thiệt mạng
-
Bán cơm giá "cắt cổ" cho thợ điện, nhà hàng Nghệ An "chữa" thành suất miễn phí?
-
Vinfast bàn giao lô xe Lạc Hồng - Đưa đón nguyên thủ quốc tế tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
-
Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: BV Đa khoa số 1 Bắc Ninh lên tiếng
-
Từ vận động viên thể thao chuyên nghiệp thành thủ khoa tốt nghiệp trường y
-
Đã tìm ra lý do không ai qua nổi Thượng úy Lê Hoàng Hiệp?
Xã hội
23/09/2020 09:12Cha mẹ khóc cạn nước mắt 'cầu cứu' tìm con gái mất liên lạc sau khi lấy chồng Trung Quốc
Mai mối lấy chồng Trung Quốc
Ngày 21/9, PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật về ấp Tân Điền A, xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau để tìm hiểu thông tin về việc một gia đình “cầu cứu” ngành chức năng tìm kiếm con gái mình tên Nguyễn Thị Bé, SN 1989 lấy chồng Trung Quốc bị mất liên lạc đã nhiều năm.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Trung, SN 1965, cha ruột chị Bé cho biết, gia đình có 3 người con (2 trai, 1 gái), trong đó, Bé là con gái út. Bé học hành không được tốt nên gia đình cho nghỉ học từ năm lớp 7. Sau đó, Bé đi làm phục vụ ở quán cà phê cách nhà khoảng 1km để kiếm thêm ít tiền phụ giúp gia đình. Bé cũng được chủ quán trả khoảng hơn 1 triệu đồng/tháng.

Trong thời gian này, Bé quen biết với người phụ nữ ở xã Tân Hải (huyện Phú Tân) tên là Thu, có người con lấy chồng ở Trung Quốc và chuyên làm các loại giấy tờ xuất nhập cảnh. Cô bé ngây thơ, chưa va vấp sự đời nhanh chóng bị thuyết phục và gật đầu đồng ý lấy chồng Trung Quốc. Khoảng tháng 9/2015, đám cưới của Bé với người chồng mang quốc tịch Trung Quốc được tổ chức tại 1 khách sạn ở TP.HCM rồi cùng nhau lên máy bay về nước.
“Tôi không biết người phụ nữ này dụ dỗ con gái tôi như thế nào rồi làm các hồ sơ thủ tục và đưa cháu đến sân bay Tân Sơn Nhất. Hôm đưa ra sân bay, chỉ có mẹ của Bé đi cùng, lên đó có làm tiệc sơ sơ rồi đi luôn.
Trong buổi tiệc, có người tên Hiếu quê tỉnh Tiền Giang cũng xuất hiện, người này chính là người đưa con gái tôi lên máy bay. Điều lạ là trong lễ cưới không có sự xuất hiện của gia đình thông gia, chỉ có chú rể. Sau khi kết thúc lễ cưới, gia đình có nhận được khoản tiền 30 triệu đồng”, ông Trung cho biết.
Theo lời gia đình cô dâu, thời gian đầu sau khi kết hôn, Bé thường xuyên gọi điện thoại về cho gia đình qua số điện thoại +8613001951792 và 008615678984806. Cô gái cho biết, gia đình bên chồng cũng dễ chịu, sống ở đồng quê làm rẫy, trồng lúa.
Cuộc sống cứ thế trôi qua trong êm ả, khoảng hơn 1 năm sau đó, Bé cũng đã hạ sinh cho gia đình chồng đứa con trai. Từ khi lấy chồng đến nay, Bé chưa được lần nào về thăm gia đình và phía bên ngoại cũng chưa từng biết mặt đứa cháu ra sao.

Manh mối trên tờ giấy tập học sinh bằng tiếng Trung?
Tiếp lời người chồng, bà Nguyễn Thị Bào, SN 1965, vợ ông Trung kể: “Lần cuối cùng gia đình nhận được cuộc gọi của con gái nói rằng bị chồng đánh đập, đối xử tệ bạc. Lúc đó, tôi có kêu con gái cố gắng xin tiền mua vé máy bay với mục đích về nước thăm gia đình.
Họ hứa Tết sẽ cho con gái tôi về nhưng đã mấy cái Tết rồi con gái không được về. Con gái tôi cũng có xin người chị mở tiệm uốn tóc kế bên đưa ra sân bay để về nước nhưng bị người này từ chối”.
Bà Bào kể tiếp: “Không lâu sau đó, gia đình bên chồng của con gái tôi bất ngờ ẵm (bế) đứa con của Bé đi đâu khoảng 10 ngày mới quay về nhà. Lúc đi, họ nhốt con gái tôi ở trong nhà không cho tiếp xúc mọi người xung quanh.
Và kể từ lần đó, gia đình không còn liên lạc được với Bé. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình cũng liên hệ với người phụ nữ tên Hiếu hỏi thăm tình hình Bé qua số điện thoại 008613706929055 nhưng không liên lạc được. Sau đó, gia đình liên hệ với bà Thu nhưng người phụ nữ này cho rằng không quen biết người tên Hiếu…”.

Cũng theo chia sẻ từ người nhà cô dâu, cả hai kết hôn vì mai mối nên đến giờ vẫn không rõ con rể tên gì, làm nghề gì, địa chỉ cụ thể ở đâu. Gia đình chỉ có lưu giữ dòng chữ bằng tiếng Trung trên tờ giấy tập học sinh mà con rể ghi để lại trước khi đưa cô dâu lên máy bay về Trung Quốc, vì thế mọi người càng thêm hoang mang, lo lắng.
Lo lắng, gia đình đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng với mong muốn hỗ trợ xác minh thông tin con gái.
Tiếp nhận thông tin, văn phòng UBND tỉnh Cà Mau phát đi thông báo đến cục Lãnh sự, bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cùng phối hợp hỗ trợ xác minh thông tin công dân Nguyễn Thị Bé kết hôn với người Trung Quốc bị mất liên lạc với gia đình.
Khóc cạn nước mắt vì nhớ con
Chia sẻ với PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Nguyễn Văn Trung, bà Nguyễn Thị Bào mong muốn quý cơ quan chức năng nhiệt tình giúp đỡ sớm tìm tung tích của Bé. “Từ khi mất liên lạc với con gái, vợ tôi đêm nào cũng nhớ con khóc muốn cạn nước mắt…”, ông Trung rưng rưng nước mắt nói.
Theo Việt Tâm (Nguoiduatin.vn)








- Đà Nẵng: Công an đột kích quán pub, lộ hàng loạt rượu ngoại, bóng cười không rõ nguồn gốc (16:35)
- Diễn biến mới vụ Jack kiện bạn gái cũ Thiên An (16:35)
- iPhone 17 Pro Max độc quyền camera tele 8x hay cho cả iPhone 17 Pro? (16:29)
- Tiêm kích, trực thăng chao liệng trên bầu trời Hà Nội (16:24)
- Cha dẫn hai con đi bộ 800 km để rèn ý chí (16:16)
- Bạn gái chiến sĩ A80: "Diễu binh về anh ấy sẽ cưới em" (16:12)
- Grab Việt Nam đề xuất hệ thống trạm sạc xe điện, đổi pin dùng chung cho xe điện (16:08)
- Cán bộ , công chức TP HCM được hỗ trợ tiền thuê nhà lên đến 10,4 triệu đồng/tháng (44 phút trước)
- Ông Trump gửi thư cảm ơn Thủ tướng Campuchia (44 phút trước)
- Vụ "ông hoàng Gangnam Style" PSY bị bắt: Vạch trần lời bao biện đánh tráo khái niệm, nguy cơ đi “bóc lịch” (53 phút trước)




