-
Xăng dầu đồng loạt "quay đầu" tăng giá, chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp -
Hồ sơ Công ty Cây xanh Công Minh: Từ cơ sở giống cây đến "đế chế" thông thầu thiệt hại gần 400 tỷ đồng -
Thảm kịch xây dựng tại Thái Lan: Liên tiếp sập cần cẩu khiến 34 người tử vong -
Thông tin nóng về vụ chùa Cẩm La nuôi trẻ em trái phép, hé lộ số phận của những đứa trẻ sau ồn ào -
Hà Nội: Danh sách 344 trường hợp vi phạm giao thông nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Chỉ 1 câu nói, bảo vệ Bệnh viên K bất ngờ "nổi như cồn" trên mạng xã hội -
Tài xế xe buýt ở TP.HCM đột quỵ khi đang lái xe: Cảnh báo đáng lo từ giới chuyên gia -
Bầu trời Trung Đông "nín thở": Iran đóng cửa không phận, lo ngại Mỹ tấn công quân sự trong 24 giờ tới -
Cái giá đắt cho bánh mỳ Hồng Vân vì khiến hàng trăm người ngộc độc: Không chỉ bị phạt hành chính! -
Người phụ nữ suy thận độ 3 hé lộ sai lầm quen thuộc của nhiều người Việt
Thế giới
11/07/2023 21:46Con trai đột tử trong tiệm massage, gia đình từ chối tiền đền bù đòi điều tra vì nghi ngờ có dịch vụ ‘đen tối’
Tờ SCMP cho hay, người đàn ông đến từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã từ chối nhận khoản tiền 500.000 nhân dân tệ (hơn 1,6 tỷ đồng) tiền bồi thường của tiệm massage chân, nơi con ông được phát hiện tử vong khi không một mảnh vải che thân. Người này cũng cho rằng, massage chỉ là vẻ bề ngoài trong khi lĩnh vực kinh doanh chính ở đây là dịch vụ mại dâm và tố cáo các nhân viên không tìm kiếm sự trợ giúp y tế kịp thời dẫn đến cái chết đáng tiếc của con trai ông.
Theo báo cáo của Hubei Media Group, anh Nghiêm (Yan), 29 tuổi, con trai của người đàn ông nói trên đã chết bí ẩn tại tiệm massage hôm 2/6. Anh Nghiêm hiện đã có vợ và một cô con gái nhỏ.
Điều tra cho hay, vào khoảng 5h26 sáng 2/6, anh Nghiêm đã đến tiệm massage một mình và bỏ ra 329 nhân dân tệ (1 triệu đồng) cho dịch vụ massage Thái Lan. Tuy nhiên người thanh niên này được tuyên bố đã tử vong sau đó và chỉ được đưa ra khỏi tiệm massage đến nhà tang lễ lúc hơn 23h. Lúc này, thi thể của anh Nghiêm đã lạnh ngắt và cứng chứng tỏ nạn nhân đã tử vong từ nhiều giờ trước.
“Con trai tôi có sức khỏe rất tốt, nó mới 29 tuổi, đang độ tuổi sung sức nhất và hoàn toàn không có bệnh tật hay thói quen xấu nào. Thằng bé đến cửa tiệm buổi sáng và đến tối người ta thấy con tôi đã chết mà không hề mặc quần áo. Tôi nghi ngờ quán này bí mật cung cấp dịch vụ mại dâm.” Cha anh Nghiêm cho biết.
Trong khi đó, theo SCMP, một người bạn của anh Nghiêm cũng tiết lộ, quán massage cũng thường cung cấp dịch vụ mại dâm cho khách hàng.
Cha của anh Nghiêm còn tiết lộ, ông đã tố cáo tới lực lượng cảnh sát khi các nhân viên trong tiệm đã trì hoãn việc tìm kiếm sự trợ giúp từ lực lượng y tế kịp thời cho con trai ông. Sau khi xem lại đoạn băng ghi hình, người đàn ông này cho biết: “Vào khoảng 19h43, nhân viên nhận thấy có điều gì đó bất thường đang xảy ra. Họ đến phòng của con trai tôi trong tâm trạng rất bối rối. Sau đó họ đeo găng tay trắng, mang túi ra vào bốn lần chính xác là để làm gì trong đó?”
Sau khi tai họa xảy ra, tiệm massage này có đề xuất một gói bồi thường trị giá 500.000 nhân dân tệ nhưng gia đình anh Nghiêm đã từ chối. Cha anh Nghiêm cho biết, cháu gái ông mới chỉ vài tháng tuổi và chi phí để nuôi dạy đứa trẻ vượt xa số tiền trên rất nhiều. Hiện gia đình đang xem xét việc thuê luật sư để lên kế hoạch nhằm đòi cửa tiệm bồi thường một cách hợp lý.
Hiện nguyên nhân về cái chết của anh Nghiêm vẫn chưa được tiết lộ và tiệm massage vẫn đang tạm thời bị đóng cửa. Tuy nhiên, sau cuộc điều tra sơ bộ, lực lượng cảnh sát địa phương đã loại bỏ khả năng đây là vụ án hình sự.
“Nếu gia đình có bất kỳ sự phản đối nào, họ có thể yêu cầu về một cuộc khám nghiệm tử thi.” Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát cho biết.
Sau khi câu chuyện của anh Nghiêm được truyền thông địa phương đăng tải, ngoài những lời chia buồn được gửi tới gia đình cũng như vợ anh Nghiêm, nhiều người cũng cho rằng rất có thể, ngoài dịch vụ massage anh Nghiêm đã trả tiền cả cho dịch vụ mại dâm ở quán.
“Người đàn ông này đã bỏ mặc cô con gái mới 6 tháng tuổi cùng người vợ đang ở cữ để đi vui vẻ ở tiệm massage rồi đột ngột qua đời vì quá phấn khích.” Một cư dân mạng bình luận.
“Vợ anh ta vừa mới sinh con và đang cho con bú trong khi anh ta thì đi tìm “gái”, thế mà bố anh ấy vẫn khẳng định con mình không có “tật xấu” nào?” Người khác chỉ trích.
“Tất cả các khoản tiền bồi thường nên dành cho vợ và con gái của anh ấy. Mong rằng cha của Nghiêm sẽ không tranh giành số tiền đó.” Một ý kiến khác được đưa ra.
QT (SHTT)
- Hai công nhân thiệt mạng khi kiểm tra hố ga tại TP HCM (15:47)
- Nữ MC VTV thông báo tin buồn về sức khỏe: "Mắt phải mờ hoàn toàn, mỗi cử động đều đau đớn" (15:42)
- Chính sách thuế cho thuê nhà từ năm 2026: Những thay đổi quan trọng chủ nhà cần biết (15:41)
- Ốc bé như cúc áo khiến du khách Ma Rốc mê mẩn giữa phố Đà Nẵng (15:37)
- Mỹ chính thức khởi động giai đoạn hai tại Gaza: Hướng tới phi quân sự hóa toàn diện và tái thiết (15:31)
- Đây là vua 4G giá rẻ nhất Việt Nam cho trang bị màn hình xịn ngang iPhone 17, so kè Galaxy A56 (15:16)
- Chị gái cập nhật tình trạng hiện tại của Quang Linh Vlogs (15:16)
- Xăng dầu đồng loạt "quay đầu" tăng giá, chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp (1 giờ trước)
- Gia thế Á hậu Phương Nhi trước thềm làm dâu nhà tỷ phú: Học vấn, nền tảng gia đình và điều ít người biết (1 giờ trước)
- Container bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 51, giao thông ùn ứ nhiều kilômét (1 giờ trước)