-
Ôtô mất lái, tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ khiến 13 người bị thương -
Xót xa phát hiện bé gái 8 tuổi tử vong dưới hồ ở Hà Tĩnh -
Cửa ngõ Hà Nội chật kín xe cộ khi kỳ nghỉ Tết chưa kết thúc -
Xuất hiện kẻ tranh ngôi vua tầm trung mới của Galaxy A56, mạnh mẽ chiến như iPhone 17 -
11 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn trứng cá sấu hỏa tiễn nuôi làm cảnh -
Bé trai 5 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp từ một cơn đau cổ: 4 dấu hiệu cảnh báo dễ bị cha mẹ bỏ qua -
Con rể Xuân Hinh bị huỷ vai trong phim Mùi Phở, câu chuyện hậu trường gây xôn xao -
Mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026: Thời điểm đẹp để khai xuân hay chỉ là quan niệm dân gian? -
Tình trạng các nạn nhân vụ nổ mìn ở Thanh Hóa: Cơ thể biến dạng, nghi phạm tử vong trong tư thế treo cổ -
Người lao động có thể nghỉ tới 9 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5
Thế giới
15/10/2023 21:21'Công chúa SK' phá vỡ định kiến về giới tài phiệt: Cha giàu nhất nhì Hàn Quốc vẫn làm phục vụ, tình nguyện nhập ngũ
Giới chaebol Hàn Quốc luôn gây tò mò với truyền thông và công chúng. Họ nổi tiếng với lối sống vô cùng xa hoa, giàu có nhưng cũng có không ít quy tắc nghiêm ngặt vô hình. Choi Min Jung, con gái thứ hai của Chủ tịch Tập đoàn SK Choi Tae Won trong những năm qua đã thu hút sự chú ý với cuộc sống hoàn toàn phá vỡ những định kiến này của cô.
“Công chúa SK” tự ý ra ngoài đời làm “Lọ Lem”
Choi Min Jung sinh năm 1991, là con gái thứ hai của Chủ tịch Tập đoàn SK, là một trong những người thừa kế đế chế kinh doanh lớn thứ hai Hàn Quốc hiện tại, chỉ sau Samsung. Ông ngoại của cô là Roh Tae-woo - cựu tổng thống Hàn Quốc. Nhắc đến những người thừa kế như thế này, chúng ta đều hình dung họ sẽ có một lộ trình cuộc đời “trải hoa hồng” từ đầu đến cuối: học trường quốc tế từ bé, đi du học, về thừa kế gia đình và trở thành tỷ phú thế hệ kế tiếp.
Nhưng “công chúa SK” Choi Min Jung ngay từ khi còn nhỏ đã khác biệt. Trái với mong muốn của cha mẹ, cô theo học tại một trường cấp 3 công lập bình thường thay vì trường quốc tế đắt tiền. Được biết, rich kid đã tốt nghiệp trường cấp hai và cấp ba trực thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc và học chuyên ngành M&A và phân tích đầu tư tại Trường Kinh doanh Đại học Bắc Kinh.
Ngay sau khi tốt nghiệp trung học, tiểu thư 9X đã có mong muốn tự lập kinh tế, ngay cả khi cha cô là người giàu nhất nhì Hàn Quốc. Choi Min Jung đã có nhiều năm đi làm phục vụ bàn tại nhà hàng trong suốt thời sinh viên. Ngoài ra, qua một cuộc phỏng vấn trên truyền thông, người ta còn biết rằng cô còn đi làm gia sư tại một học viện để kiếm tiền trang trải tự nuôi sống chính mình. Trong suốt thời gian dài học tập ở Trung Quốc, Choi Min Jung sống một cuộc sống bình yên và đầy trải nghiệm, cũng không ít khó khăn như bạn bè, không ai biết gia đình cô sở hữu tập đoàn lớn số 2 Hàn Quốc. Có thể nói, những lựa chọn này đều là do nàng tiểu thư tự quyết định. Chị gái của cô - Choi Yoon-chung và em trai Choi In-keun đều du học tại trường Ivy League ở Mỹ.
Nhưng quyết định gây trầm trồ nhất của Choi Min Jung là trở thành con gái đầu tiên của một gia đình chaebol tình nguyện nhập ngũ với tư cách là thiếu sinh quân hải quân vào năm 2014. Là một người phụ nữ, Choi Min Jung không có nghĩa vụ phải nhập ngũ. Đây là lựa chọn cá nhân theo đam mê và mong muốn của riêng cô.

Sau khi được bổ nhiệm làm sĩ quan cấp dưới vào tháng 11 năm 2014, cô được bổ nhiệm vào ROKS Chungmugong Yi Sun-sin (DDH-975) và làm trợ lý tình báo chiến đấu để hỗ trợ các đặc nhiệm tàu chiến. “Công chúa SK” sau đó được phân công về sở chỉ huy Hải đội Tác chiến thuộc Bộ Tư lệnh Hạm đội 2, Hạm đội 2 Hải quân, phụ trách phòng thủ Đường Giới hạn phía Bắc (NLL) ở Biển Tây, đồng thời tích lũy kinh nghiệm làm sĩ quan tình huống trong Bộ chỉ huy và phòng điều khiển. Cô đã thực sự đi tác chiến khi được điều động đến Vịnh Aden vào tháng 6 năm 2015 với tư cách là thành viên thủy thủ đoàn của tàu khu trục để chống cướp biển ngoài khơi bờ biển giữa Yemen và Somalia.
Tháng 11 năm 2017, cô được giải ngũ với cấp bậc trung úy Hải quân.
Không dựa dẫm gia đình vẫn trở thành người xuất chúng
Sau khi xuất ngũ, Choi Min Jung cũng không về gia nhập SK. Cô gia nhập Hongi Investment, một công ty đầu tư của Trung Quốc vào năm 2018 và làm việc trong nhóm phân tích M&A toàn cầu. Hongi Investment là công ty đã đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau như năng lượng và công nghệ thông tin. Cô cũng có một số kinh nghiệm làm việc trong ngân hàng đầu tư toàn cầu và các công ty đầu tư mạo hiểm.
Vào năm 2019, Choi Min Jung chuyển đến SK Hynix, công ty con của Tập đoàn SK và công ty bán dẫn lớn thứ ba thế giới. Sau đó cô gia nhập SK Hynix INTRA ở Washington, Mỹ. Cùng năm đó, cô cũng là nhà nghiên cứu thỉnh giảng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), một trong những viện nghiên cứu hàng đầu ở Hoa Kỳ, được biết đến với việc đưa ra các kết quả nghiên cứu trung lập và phi đảng phái về nhiều vấn đề khác nhau như an ninh quốc tế, chính trị, kinh tế.
Tháng 6 năm ngoái, theo giới kinh doanh, Choi Min Jung đã xin nghỉ phép ở SK Hynix và nhận làm cố vấn cho công ty khởi nghiệp y học từ xa Done của Mỹ. Done là một công ty khởi nghiệp chuyên điều trị chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và là công ty chẩn đoán ADHD từ xa bằng cách cung cấp các dịch vụ điều trị tùy chỉnh.
Được biết, Choi Min Jung bén duyên với Done vào năm 2020 qua sự giới thiệu của một người quen. Cô đã đóng vai trò là “người xây dựng công ty” trong những ngày đầu thành lập dưới tư cách cố vấn quản lý.
Những trải nghiệm sống phi thường và vô cùng thú vị của Choi Min Jung khiến mọi người đều phải khâm phục cô nàng tiểu thư 9X này. Dù có thể lựa chọn sống cuộc đời nhung lụa, sang chảnh và êm đềm nhưng Choi Min Jung đã tự tạo ra hành trình sống và làm việc khác biệt cho riêng mình. Nhìn vào hình ảnh cựu sĩ quan này, người ta sẽ không còn dám khẳng định những rich kid chỉ là những đứa trẻ ngậm thìa vàng, có quá nhiều đặc quyền và không biết nỗ lực trong cuộc sống nữa.
Theo Chi Chi (Phụ Nữ Số)
- Thông tin về Macbook giá rẻ kỷ lục của Apple được tiết lộ thêm qua mã nguồn MacOS 26 (20:08)
- Ôtô mất lái, tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ khiến 13 người bị thương (2 giờ trước)
- Xót xa phát hiện bé gái 8 tuổi tử vong dưới hồ ở Hà Tĩnh (2 giờ trước)
- Cửa ngõ Hà Nội chật kín xe cộ khi kỳ nghỉ Tết chưa kết thúc (3 giờ trước)
- Xuất hiện kẻ tranh ngôi vua tầm trung mới của Galaxy A56, mạnh mẽ chiến như iPhone 17 (3 giờ trước)
- Tiền gửi ngân hàng thành "gà đẻ trứng vàng", loạt ông lớn bội thu nghìn tỷ (3 giờ trước)
- Pháo lộ khoảnh khắc thân mật với rapper 9x, ngầm xác nhận chuyện tình cảm? (3 giờ trước)
- 11 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn trứng cá sấu hỏa tiễn nuôi làm cảnh (3 giờ trước)
- Bé trai 5 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp từ một cơn đau cổ: 4 dấu hiệu cảnh báo dễ bị cha mẹ bỏ qua (3 giờ trước)
- Tai nạn rợn người tại Olympic: VĐV Ba Lan rách vùng mắt sau va chạm trên sân băng (3 giờ trước)