Sau hơn 20 năm bặt vô âm tín, một gia đình tại Ninh Hạ (Trung Quốc) đã viết nên cái kết có hậu cho hành trình tìm kiếm người thân đầy gian truân. Chỉ với một tấm ảnh cũ kỹ và niềm tin chưa bao giờ tắt, người anh trai đã vượt qua quãng đường hàng trăm cây số để đưa người em trai "đi lạc" trở về với vòng tay gia đình.

Câu chuyện bắt đầu từ hơn 20 năm trước, khi chàng trai trẻ Cầu Lăng Long (lúc đó 19 tuổi) rời quê nhà Ninh Hạ đến Đức Dương để theo học nghề. Sau một mâu thuẫn gay gắt với gia đình, anh đã quyết định bỏ đi, cắt đứt mọi liên lạc và hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của những người thân yêu.

Cuộc hội ngộ đầy xúc động sau hơn 20 năm xa cách 

Suốt hai thập kỷ, gia đình họ Cầu chưa một ngày thôi hy vọng. 5 năm trước, ngay cả khi lâm bệnh nặng, mẹ của anh vẫn không nguôi nhớ thương đứa con út. Đến nay, khi người cha đã bước sang tuổi 80, tâm nguyện tìm thấy con trai trở nên đau đáu hơn bao giờ hết. Mang theo lời dặn dò của cha và tấm ảnh duy nhất đã ngả màu theo thời gian, ông Cầu cùng ba người thân đã quyết định vượt gần 900km, hướng về quận Cảnh Dương, tỉnh Tứ Xuyên để tìm kiếm manh mối cuối cùng.

Chiều ngày 23/1, nhóm của ông Cầu đặt chân đến đồn công an Cảnh Dương trong sự khẩn thiết. Tiếp nhận manh mối ít ỏi là một cái tên và tấm hình cũ, các cán bộ Chu Đại Hoa và Đặng Tranh đã lập tức triển khai tổ công tác đặc biệt. Bằng việc rà soát kỹ lưỡng dữ liệu và xác minh địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện một người đàn ông 42 tuổi có thông tin trùng khớp hoàn toàn.

Tuy nhiên, hành trình không hề dễ dàng khi đối tượng đã rời khỏi nơi làm việc cũ. Không bỏ cuộc, tổ công tác tiếp tục khoanh vùng và phân tích, cuối cùng tìm thấy người đàn ông này tại một khu dân cư trên đường Hoài Hà. Sau khi được các chiến sĩ công an kiên nhẫn giải thích, người đàn ông đã đồng ý đến đồn để đối diện với quá khứ.

Sáng ngày 24/1, trụ sở công an Cảnh Dương trở thành nơi chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của gia đình họ Cầu. Khi ánh mắt hai anh em chạm nhau sau 20 năm, mọi khoảng cách và thời gian như tan biến. Họ ôm chầm lấy nhau trong tiếng khóc nghẹn ngào: “Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được em rồi!”.

Hóa ra, lý do khiến Cầu Lăng Long cắt đứt liên lạc suốt nhiều năm qua là do sự mặc cảm. Cuộc sống làm thuê tại Đức Dương gặp nhiều khó khăn, không mấy thuận lợi khiến anh cảm thấy tự ti, không dám và cũng không muốn chủ động liên lạc với người thân. Phải nhờ đến sự động viên, chia sẻ chân thành của các cán bộ công an, những khúc mắc và nút thắt trong lòng người em trai mới thực sự được tháo gỡ.

Cuộc tìm kiếm xuyên thời gian đã khép lại sau 30 giờ nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng công an. Ngày 29/1, đại diện cơ quan chức năng xác nhận anh Cầu Lăng Long đã chính thức trở về nhà tại Ninh Hạ. Tâm nguyện hơn 20 năm của gia đình đã được hoàn thành, khép lại những chuỗi ngày dài đằng đẵng trong sự biệt tích và nước mắt.

QT (SHTT)