Thế giới

Cuộc đời bé gái được bầy chó nuôi dưỡng: Vẫn mang dáng dấp cuộc sống động vật dù đã được hòa nhập cộng đồng

Thời điểm Oxana, 7 tuổi được các nhà chức trách phát hiện đang sống trong cũi chó vô cùng kinh hãi trước điều kiện sống kinh khủng mà cha mẹ của cô, những người nghiện rượu đã để cô phải nếm trải.

Đã có rất nhiều bộ phim hoặc câu chuyện nói về trường hợp những đứa trẻ, vì một nguyên nhân nào đó mà khi mới được sinh ra đã không được bố mẹ chăm sóc nuôi dưỡng, để rồi phải nhờ cuộc sống tự nhiên chăm sóc chúng mới có thể lớn lên khỏe mạnh.

Tuy nhiên những trường hợp như vậy, đứa trẻ thường sẽ mất dần bản năng của loài người, thay vào đó chúng sẽ sống dưới tâm hồn của loài động vật đã chăm sóc và nuôi dưỡng bản thân lớn lên. Đó cũng là trường hợp của Oxana Malaya, sống ở thành phố Kherson, Ukraine, người đã bị bố mẹ mình bạo hành, bỏ rơi ngoài trời đông lạnh giá khi cô chỉ mới 3 tuổi.

Cuộc đời bé gái được bầy chó nuôi dưỡng: Vẫn mang dáng dấp cuộc sống động vật dù đã được hòa nhập cộng đồng
Ở cùng với chó từ năm 3 tuổi, Oxana Malaya chỉ được trở về với loài người khi đã lên 8.

Sinh ngày 4/11/1983 trong một gia đình có cả bố và mẹ nghiện rượu, Oxana đã bị bố mẹ bỏ rơi khi mới lên 3 trong điều kiện ngoài trời lạnh giá. Trong một nỗ lực tìm đến nơi ấm áp để trú ẩn, cô bé đã bò đến chiếc cũi chó, nơi Naida, chú chó cưng của gia đình đang sinh sống.

Bố mẹ của Oxana cũng không quan tâm lắm đến việc cô con gái ít khi xuất hiện ở nhà, trong khi Naida và những người vô gia cư trong khu phố đã coi cô bé là tài sản của riêng mình. Oxana vẫn thường ăn thức ăn thừa của Naida hoặc những người lang thang chia sẻ cho cô, và cũng chính họ luôn cố gắng che giấu cô khỏi sự soi mói của cảnh sát. Cứ như vậy Oxana sống suốt 5 năm dưới sự chăm sóc của "chú chó như người mẹ thứ hai" của mình, thi thoảng cô vẫn lẻn vào nhà trộm đồ ăn cho Naida trước khi bị người cha tiếp tục đuổi ra khỏi nhà.

Vào thời điểm được giải cứu, cô bé đã mất khả năng nói chuyện, chỉ biết di chuyển bằng bốn chân, thở hổn hển và vệ sinh theo cách liếm khắp cơ thể, tờ The Sun đăng tải.

Cuộc đời bé gái được bầy chó nuôi dưỡng: Vẫn mang dáng dấp cuộc sống động vật dù đã được hòa nhập cộng đồng - 1
Oxana thở và sủa không khác là mấy với chú chó đã chăm sóc cô suốt 5 năm.

Vào thời điểm người dân phát hiện ra cô bé và báo cho cảnh sát, Oxana vẫn ở trong tình trạng ăn uống bừa bãi, thiếu các kỹ năng cơ bản của con người...thậm chí các bác sĩ còn lo lắng cô bé sẽ mất đi bản năng của loài người. Các chuyên gia cho biết, khi đứa trẻ không được tiếp xúc với ngôn ngữ cho đến khi 5 tuổi, thì khả năng rất cao đứa trẻ sẽ mất đi khả năng học nói.

Dù đã được đưa vào một khu nuôi dưỡng dành cho trẻ mồ côi và học cách nói chuyện và đi lại, Oxana vẫn không thể quên được một số thao tác giống như loài chó của mình. Dưới sự chăm sóc của nhà tâm lý học người Anh Lyn Fry, người chuyên nghiên cứu về những đứa trẻ hoang dã, đến năm 2006 Oxana đã có thể học được cách nói chuyện, biết dùng tay để ăn và một số kỹ năng cơ bản khác của loài người. Tuy nhiên dù đã ở tuổi trưởng thành, các chuyên gia cho biết trí óc của Oxana vẫn không khác gì một đứa trẻ mới lên 6.

Đến năm 22 tuổi, Oxana cũng có cho mình một người bạn trai, tuy nhiên người này sau đó nhanh chóng rời đi sau khi thấy bạn gái phô diễn những kỹ năng "chạy và sủa" của mình. Năm 2013, Oxana cho biết mình bị xúc phạm tại một chương trình truyền hình sau khi người biên tập viên coi cô là một người nuôi chó. Oxana cho biết, cô hi vọng mọi người sẽ coi cô như một cô gái bình thường.

"Mẹ tôi có quá nhiều con nên chúng tôi không có đủ giường, vì vậy tôi đã bò ra cũi chó và sống ở đó. Tôi nói chuyện với bầy chó trong khi chúng thì sủa, cứ thế đó là cách giao tiếp của chúng tôi." Oxana chia sẻ trong bộ phim tài liệu 60 Minute.

Cuộc đời bé gái được bầy chó nuôi dưỡng: Vẫn mang dáng dấp cuộc sống động vật dù đã được hòa nhập cộng đồng - 2
Dù đã được hòa nhập với cộng đồng nhưng Oxana vẫn không thể bỏ đi một số bản năng của loài chó.

Giám đốc bệnh viện, nơi Oxana được chăm sóc cho biết, cô bé giống như một chú chó nhỏ hơn là một bé gái lúc chúng tôi đón nhận. Lúc đó khi được cho một món đồ mới, cô bé sẽ giấu đi giống như những chú chó vẫn làm khi được cho những khúc xương vậy.

Dù năm nay đã 39 tuổi, và sống giống như một người trưởng thành, tuy nhiên Oxana cho biết nhiều lúc cô vẫn cảm thấy cô đơn và muốn quay lại chiếc chuồng chó của mình. Dù đã được chăm sóc và nuôi dạy kỹ lưỡng bởi các chuyên gia tâm lý trẻ em, nhưng những người này cũng cho biết Oxana khó có thể bắt kịp những cái cô ấy đã bỏ lỡ trong những năm quan trọng của sự phát triển của mình. 

Bất ngờ hơn, trong bộ phim tài liệu 60 Minutes, Oxana cho biết, cô ấy muốn gặp cha mẹ, những người đã lạm dụng cô khi còn nhỏ. 

"Tôi muốn nhìn thấy họ, tôi đã từng tuyệt vọng khi được thông báo mình mồ côi cha mẹ trong khi họ vẫn đang còn sống.", Oxana cho biết.

Nhóm nghiên cứu và chăm sóc Oxana cho biết, hiện họ chưa thể tìm ra mẹ cô bé nhưng có thể sắp xếp một cuộc đoàn tụ giữa cô và người cha của mình. Trong một đoạn clip của bộ phim tài liệu 60 minutes, Oxana đã được gặp một người anh cùng cha khác mẹ, cả hai đã im lặng khá lâu trước khi ôm nhau đầy xúc động.

Oxana cho biết, cô vẫn luôn mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho các anh trai và tìm mẹ ruột của mình. Và dù những năm tháng đầu đời nhiều sóng gió thì cô vẫn luôn cố gắng để trở thành một cô gái theo đúng nghĩa là con người.

Cuộc đời bé gái được bầy chó nuôi dưỡng: Vẫn mang dáng dấp cuộc sống động vật dù đã được hòa nhập cộng đồng - 3
Oxana cho biết, cô mong muốn được trở thành một cô gái theo đúng nghĩa.

Nhi (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/cuoc-oi-be-gai-uoc-bay-cho-nuoi-duong-van-mang-dang-dap-cuoc-song-ong-vat-du-a-uoc-hoa-nhap-cong-ong-a362418.html