-
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân
Thế giới
15/09/2024 14:01Cuộc đời 'sát thủ tuổi teen' khét tiếng nhất nước Mỹ
Theo trang ATI, Charles Starkweather là một trong những kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ, dù chỉ là một thiếu niên. Bắt đầu từ tháng 12/1957, Charles Starkweather đã giết người trên khắp Nebraska và Wyoming, cướp đi 11 mạng sống một cách tàn nhẫn chỉ trong vòng hai tháng.
Đồng phạm của Charles Starkweather được cho là Caril Ann Fugate, 14 tuổi. Vụ án chỉ kết thúc khi Charles Starkweather chịu đầu hàng sau khi bị thương trong lúc trốn chạy ở Douglas, Wyoming, ngày 29/1/1958.
Nhiều người dân lúc đó bàng hoàng khi biết Charles Starkweather, một thiếu niên người Mỹ có vẻ bình thường, lại trở thành kẻ sát nhân đáng sợ.
Charles Starkweather sinh ngày 24/11/1938 tại Lincoln, Nebraska, là con thứ ba của Guy và Helen Starkweather.
Do chân hơi vòng kiềng và mắc tật nói lắp nên Charles đã bị bắt nạt thậm tệ ở trường. Khi lớn hơn, Charles bỏ học cấp ba và làm việc tại một nhà kho. Trong thời gian làm việc này, Charles gặp Caril Ann Fugate.
Charles Starkweather mới 18 tuổi khi gặp Caril Ann Fugate, 13 tuổi, vào năm 1956.
Charles và Fugate nhanh chóng trở nên thân thiết. Charles được cho là dạy cô gái cách lái xe bằng xe của cha mình. Sau khi chiếc xe gặp tai nạn, Charles xảy ra tranh cãi với cha mình, cuối cùng cậu ta bị đuổi khỏi nhà.
Sau đó, Charles làm công việc thu gom rác. Trong quá trình thu gom, Charles âm mưu thực hiện những vụ trộm cướp trong các ngôi nhà. Nhưng chuỗi tội ác của Charles bắt đầu khi cậu ta phạm tội giết người đầu tiên vào năm sau.
Vào ngày 30/11/1957, Charles muốn mua chịu một con thú nhồi bông từ một trạm xăng địa phương. Khi nhân viên trẻ tuổi từ chối, Charles liền đưa người này vào rừng và bắn chết.
Vào ngày 21/1/1958, Charles đến thăm Fugate tại nhà cô gái, gặp mẹ và cha dượng của Fugate. Họ được cho là đã yêu cầu Charles tránh xa Fugate. Tức giận, Charles bắn chết cả hai người, sau đó tiếp tục sát hại người em gái 2 tuổi của Fugate.
Việc Fugate có tham gia vào vụ giết người này hay không vẫn gây tranh cãi. Fugate luôn khẳng định cô chỉ là con tin của Charles, song Charles phủ nhận.
Bất kể Fugate có tham gia vào vụ sát hại chính gia đình mình hay không - dù cố ý hay không - thì điều rõ ràng là cô gái này đã có mặt trong suốt những vụ giết người sau đó của Charles Starkweather kéo dài suốt tháng 1/1958.
Sau khi sát hại gia đình Fugate, cả hai ở trong nhà Fugate vài ngày. Charles đưa Fugate đến gặp August Meyer, 70 tuổi, một người bạn của gia đình Fugate. Tại đây, Charles lại bắn chết Meyer. Tiếp đến, Charles còn sát hại hai thiếu niên Robert Jensen và Carol King, vợ chồng C. Lauer Ward và Clara, người giúp việc Lillian Fencl, cướp xe và bắn chết Merle Collison. Charles khẳng định Fugate là người bóp cò bắn Collison nhưng Fugate phủ nhận.
Chiếc xe của Collison chết máy giữa đường khiến Charles phải dừng xe. Joe Sprinkle, một người lái xe đi ngang qua, đã dừng lại để giúp đỡ Charles nhưng hai người xảy ra cãi vã sau đó. Khi Charles dùng súng đe dọa Sprinkle, Phó Cảnh sát trưởng Hạt Natrona, William Romer, xuất hiện.
Charles bị bắt giữ sau khi gây ra hàng loạt tội ác đáng sợ.
Cuối cùng, Charles bị kết tội giết người và lĩnh án tử hình. Charles bị hành quyết bằng ghế điện vào ngày 25/6/1959 và được chôn cất tại nghĩa trang Wyuka ở Lincoln, bang Nebraska.
Trong khi đó, Caril Ann Fugate bị tuyên án chung thân vào ngày 21/11/1958, nhưng được ân xá sau 18 năm thụ án.
Nguồn: ATI
Theo An An (Kienthuc.net.vn)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (50 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)