Ngay sau khi đại sứ Nga ở Ankara bị ám sát, Tổng thống Recep Erdogan đã "hốt hoảng" gọi điện cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
 
Cuộc gọi hốt hoảng của Tổng thống Thổ tới Putin
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Đại sứ Andrey Karlov đã chết khi bị một sĩ quan cảnh sát tên là Mevlut Mert Altintas bắn từ phía sau trong lúc ông đang phát biểu tại một triển lãm nghệ thuật ở thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ. Moscow đã phản ứng rất giận dữ và gọi đây là một vụ tấn công khủng bố.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố: "Khủng bố sẽ không chiến thắng, và chúng ta sẽ kiên quyết chiến đấu chống lại nó".

Trong một thông điệp video được phát sóng trên truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ, Erdogan xác nhận ông đã nói chuyện với Tổng thống Nga. Nhà lãnh đạo này cho biết thêm, hai người đã nhất trí vụ ám sát đại sứ Karlov là hành động khiêu khích của những kẻ đang tìm cách phá hoại quan hệ giữa hai nước.

Người đứng đầu Ankara nhấn mạnh thêm rằng quan hệ Nga - Thổ là sự sống còn đối với khu vực và với cả chính bản thân ông Erdogan.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định cơ quan này sẽ không cho phép "vụ tấn công khủng bố hèn hạ" phủ bóng lên quan hệ song phương.

Kẻ tấn công được tường thuật là đã hét lên "Đừng quên Syria, đừng quên Aleppo". Aleppo là thành phố từng là thủ phủ thương mại của Syria nhưng giờ đã trở thành "Vùng đất Chết" vì nội chiến.

Thổ Nhĩ Kỳ phản đối gay gắt Tổng thống Bashar al-Assad, trong khi Nga triển khai binh lính và không lực yểm trợ chính quyền Assad.

Căng thẳng giữa hai bên leo thang trong những tuần gần đây, khi các lực lượng Syria được Nga yểm trợ mở chiến dịch tổng lực nhằm giành quyền kiểm soát Aleppo từ tay quân nổi dậy.

Theo Thanh Hảo (VietNamNet)