Cuộc họp nội các cuối cùng trong năm 2025 tại Nhà Trắng diễn ra ngày 2/12 (giờ địa phương) đã để lại bầu không khí lộn xộn hiếm thấy. Tổng thống Donald Trump nhiều lần lim dim buồn ngủ, bảng tên bộ trưởng bị in sai chính tả và hàng loạt phát biểu gây tranh cãi đã khiến sự kiện trở thành tâm điểm chú ý.

Buổi họp kéo dài hơn hai giờ, với nhịp độ lúc trầm, lúc rời rạc. Khi các thành viên lần lượt trình bày, camera ghi lại cảnh Tổng thống Trump nhiều lần nhắm mắt, ngả lưng và gật gù như chống chọi cơn buồn ngủ. Giám đốc Ngân sách thì mải mê phác thảo những đám mây trên tờ ghi chú, trong khi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth – người được phát biểu khá sớm – lại có bảng tên in sai thành “ssecretary of war”.

Dù không khí đôi lúc uể oải, cuộc họp vẫn khép lại với nhiều tuyên bố gây chú ý. Ông Trump nhấn mạnh ông “không muốn người Somalia nhập cảnh vào Mỹ”, còn Bộ trưởng Hegseth giải thích cho cuộc tấn công thứ hai nhằm vào một con tàu nghi vận chuyển ma túy ở Caribe bằng cụm từ “sương mù chiến tranh”.

Tổng thống nhiều lần gật gù giữa cuộc họp

Ngay phần mở đầu, Tổng thống Trump cho biết đây sẽ là cuộc họp nội các cuối cùng cho đến năm 2026. Buổi họp lần này vẫn theo “truyền thống”: kéo dài và đậm màu sắc ca ngợi của các thành viên nội các. Tuy vậy, sự chậm chạp, rời rạc của nhiều khoảnh khắc khiến không ít người có cảm giác mọi người đều đang mong chờ kỳ nghỉ lễ.

05-1764893346-cuoc-hop-noi-cac-hon-loan-cuoi-nam-cua-ong-trump.webp
Chiếc biển tên bị sai chính tả của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tại cuộc họp. Ảnh: Reuters.

Ông Trump đọc một bài phát biểu dài, chủ yếu lặp lại các chính sách và những cáo buộc cũ rằng ông đã chiến thắng trong bầu cử năm 2020. Sau đó, ông mời từng bộ trưởng phát biểu với lời dặn “nói nhanh thôi”, nhưng hầu như không ai làm theo.

Trong khi các quan chức trình bày, camera nhiều lần ghi lại cảnh Tổng thống lim dim, nhắm mắt tới cả chục giây, đôi khi giật mình rồi tiếp tục gật gù. Điều này trái ngược với việc ông chỉ trích một bài báo gần đây phân tích sức khỏe và lịch làm việc của ông ở tuổi 79. Ngay trước đó ít phút, ông còn nhấn mạnh: “Ông Trump rất minh mẫn”.

Đến khi Ngoại trưởng Marco Rubio lên tiếng, cảnh Tổng thống ngồi ngay bên cạnh nhưng vẫn nhắm nghiền mắt càng trở nên rõ ràng hơn. Ngay cả câu đùa về bóng bầu dục cũng không khiến ông phản ứng.

Bảng tên sai chính tả và giám đốc ngân sách mải… vẽ tranh

Trong khi Bộ trưởng Hegseth ca ngợi việc đổi tên cơ quan của mình thành Bộ Chiến tranh – điều vốn không thể thực hiện nếu không có Quốc hội – thì tấm bảng tên trước mặt ông lại trở thành trò cười với lỗi đánh vần “ssecretary”.

Sự lộn xộn càng đậm nét khi Giám đốc Ngân sách Russell Vought bị bắt gặp vẽ phong cảnh kiểu Bob Ross ngay trên giấy ghi chú của Nhà Trắng, thay vì tập trung vào nội dung cuộc họp. Hình vẽ là núi non, cây cối và các đám mây, kèm một mũi tên không rõ ý nghĩa.

Thống đốc California Gavin Newsom thậm chí còn chỉnh sửa bức vẽ và đăng lên mạng xã hội với câu ghi chú trêu chọc: “Tôi yêu Gavin Newsom”.

05-1764893346-cuoc-hop-noi-cac-hon-loan-cuoi-nam-cua-ong-trump.webp
Bức ảnh Russell Vought vẽ phong cảnh khi đang họp nhanh chóng bị chế thành các phiên bản khác nhau. Ảnh: X.

Thông điệp trái chiều về tình hình kinh tế

Ông Trump khẳng định lo ngại về giá cả tăng cao mà phe Dân chủ đưa ra chỉ là “trò bịp”. Nhưng ngay sau đó, các bộ trưởng lại lần lượt nhắc đến những nỗ lực nhằm giảm chi phí cho người dân. Bộ trưởng Nông nghiệp nói về áp lực kinh tế đối với nông dân; Bộ trưởng Tài chính gọi đây là “khủng hoảng về khả năng chi trả”; Bộ trưởng Nhà ở thì nhấn mạnh việc nhiều người lần đầu sở hữu nhà là dấu hiệu tích cực.

Ngoại trưởng Rubio – người phát biểu cuối cùng – thừa nhận: “Tôi muốn nói nhanh, nhưng còn quá nhiều vấn đề”.

Dù kéo dài hơn hai giờ, cuộc họp vẫn chưa bằng “kỷ lục” hơn ba giờ mà chính quyền Trump từng thiết lập trước đó. Ngay chính Tổng thống cũng thừa nhận: “Chúng ta đã ngồi đây quá lâu”.

Cuộc hỏi – đáp căng thẳng và những tuyên bố gây tranh cãi

Khi phần đặt câu hỏi bắt đầu, ông Trump đùa với phóng viên vì cầm mic suốt buổi, nhưng không khí nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Ông Trump và Bộ trưởng Hegseth đều tránh đề cập trách nhiệm liên quan tới cuộc tấn công thứ hai vào con tàu nghi chở ma túy ở Caribe.

Tổng thống khẳng định ông không được tham vấn và đến giờ vẫn chưa nhận đủ báo cáo. Ông nói: “Tôi không biết về đòn tấn công thứ hai… Tôi không tham gia chỉ đạo”.

05-1764893346-cuoc-hop-noi-cac-hon-loan-cuoi-nam-cua-ong-trump.webp
Cuộc họp nội các ngày 2/12 (giờ địa phương) là cuộc họp nội các cuối cùng của năm 2025. Ảnh: Reuters.

Hegseth thì nói rằng ông không thấy người sống sót nào khi con tàu bốc cháy dữ dội, đồng thời viện dẫn “sương mù chiến tranh” để giải thích cho quyết định nổ súng, thừa nhận ông rời đi trước khi chiến dịch kết thúc.

Khi được hỏi về người Somalia, ông Trump tuyên bố không muốn họ nhập cư vào Mỹ và cho rằng họ “phụ thuộc quá nhiều” vào hỗ trợ nhưng “đóng góp rất ít”. Phát biểu này khiến một số thành viên nội các vỗ tay.

Ngay sau đó, báo chí bị yêu cầu rời phòng. Ông Trump đứng dậy, vỗ mạnh xuống bàn rồi đập tay lên vai Hegseth, khép lại một cuộc họp hỗn loạn hiếm thấy tại Nhà Trắng.

Hải Yến (SHTT)