-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
Thế giới
10/06/2024 08:22Cuộc sống của 1 gia đình có 12 con tại Hàn Quốc: Ăn không đủ chỗ ngồi nhưng vẫn muốn đẻ tiếp
Nhiều phụ nữ ở Hàn Quốc vào thời điểm hiện tại ái ngại việc sinh con. Hồi tháng 2 vừa qua, cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết tỷ lệ sinh ở quốc gia này trong năm 2023 chỉ là 0,72 - một con số thấp kỷ lục.
Dù vậy, gia đình của anh Jeong thì lại hoàn toàn khác. Năm 2009, anh Jeong gặp bà xã hiện tại ở Philippines và nhanh chóng kết hôn. Từ đó đến nay, cặp đôi liên tục sinh nở. Lúc này, hai vợ chồng đã có với nhau 12 nhóc tì, từ 2 đến 20 tuổi. Theo KBS, 8 người là con ruột, 4 người còn lại là con nuôi. Dù vậy, hai vợ chồng không có sự phân biệt, đều coi các con như nhau.

Cuộc sống đông con vất vả
Do có quá nhiều con, căn hộ của gia đình tại Hàn Quốc trở nên chật chội, thiếu không gian riêng tư. Khi cả nhà dùng bữa, gia đình thiếu ghế nên một số anh chị lớn thậm chí phải đứng ăn. Theo mô tả, gia đình này tiêu thụ đến 6kg gạo mỗi ngày, chi phí sinh hoạt cũng cao gấp nhiều nhà khác trong vùng. Mỗi tháng, cả nhà dù tiết kiệm hết mức cũng tốn 4 triệu won (72 triệu đồng) tiền phí sinh hoạt.
Bà Jeong thậm chí thi thoảng còn nhầm tên của các con nên vì thế, bà thường gọi con các con theo số thứ tự để dễ phân biệt.


Việc nuôi dạy con trong gia đình cũng là một vấn đề. Hồi tháng 2, ông Jeong cùng các con tham dự một chương trình thực tế ở quê nhà. Tại đây, cách dạy con của ông Jeong bị phát hiện có nhiều điểm không hợp lý.
Theo đó, ông Jeong rất nghiêm khắc và gia trưởng. Các con cho biết quan điểm của bản thân không được lắng nghe mỗi khi chia sẻ với cha, cảm thấy cuộc trò chuyện “hoàn toàn một chiều”. Ông Jeong có lần còn mắng con ở chốn đông người.

Ngoài ra, ông Jeong được mô tả “nắm mọi quyền lực trong nhà”, khiến vai trò bà Jeong trong gia đình trở nên mờ nhạt.
Ngay tại chương trình, ông Jeong đã thừa nhận lỗi lầm và hứa thay đổi cách dạy con của mình. Ông bật khóc cho biết luôn tỏ ra cứng rắn vì sợ cả nhà nhìn thấy mặt yếu đuối của bản thân. Ông cho biết sau khi nghe những chia sẻ của các con từ chương trình đã rút ra nhiều bài học cho bản thân.
Vất vả nhưng mà vui
Dù cuộc sống đông con cái nảy sinh nhiều vấn đề từ tài chính cho đến sinh hoạt cho các thành viên, ông Jeong cho biết bản thân không hối hận với việc này. Ông cho rằng 12 người con là 12 báu vật quý giá, giúp ông trở thành “người giàu tình cảm và hạnh phúc nhất hành tinh”.
Gia đình lúc nào cũng trở nên rộn ràng với các tiếng nói cười. Gần như tháng nào, gia đình ông cũng được tổ chức sinh nhật. “Khi về nhà, chúng tôi không cảm thấy cô đơn. Chúng tôi là một gia đình, tin tưởng lẫn nhau. Nếu có chuyện vui nào đó, chúng tôi chia sẻ với nhau”, ông Jeong cho biết.
Trong trường hợp xuất hiện khó khăn, cả gia đình cùng nhau tìm ra giải pháp, hỗ trợ lẫn nhau.

“Thật tuyệt khi được được chứng kiến một gia đình với đông đúc anh em, mỗi người một cá tính riêng biệt. Con cảm ơn cha mẹ vì công sinh thành và nuôi dưỡng”, một nhóc tì của gia đình chia sẻ trong cuộc phỏng vấn hồi tháng trước.
Ông Jeong thừa nhận vất vả với công việc tã bỉm suốt 15 năm qua. Dù vậy khi được hỏi, vợ chồng ông vẫn tính toán… đẻ tiếp.
Theo AB (Phụ Nữ Mới)








- Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM (09:47)
- Tôi giơ tay định tát con riêng của chồng, nó liền chìa má ra bảo tôi cứ đánh: Bà phải làm thế mới đúng bản chất của dì ghẻ! (09:44)
- Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành (09:22)
- "Nữ hoàng thị phi Vbiz" bị biến dạng mũi, chưa đủ 18 tuổi đã "dao kéo" (09:20)
- Tốn 201 triệu bảng cho hàng công mới - Giờ Man United chỉ còn lo tuyến giữa? (09:20)
- Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến (09:19)
- Bác sĩ “chỉ thẳng mặt” 4 kiểu người không cần mê đồ ngọt vẫn khó thoát bệnh tiểu đường (09:12)
- Cặp vợ chồng không thể ly hôn vì lấn cấn với 53 con gà, vịt, ngỗng: Thẩm phán đưa ra phán quyết (09:04)
- Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng (09:02)
- Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 sẽ ra sao? (09:02)




