Thế giới

Cuộc sống 'địa ngục' của người nếm thử thức ăn cho trùm phát xít Hitler

Bà Margo Wölk trở thành người nếm thử thức ăn cho trùm phát xít Hitler khi 25 tuổi. Bà và 15 người khác có cuộc sống "như trong địa ngục", sống trong sợ hãi khi mỗi ngày phải nếm thử thức ăn để đảm bảo Hitler không bị đầu độc.

Cuộc sống 'địa ngục' của người nếm thử thức ăn cho trùm phát xít Hitler
Cuộc sống của trùm phát xít Hitler là chủ đề khiến nhiều người tò mò. Trong số này, bí mật về chuyện ăn uống của nhà độc tài Đức quốc xã được hé lộ thông qua lời kể của bà Margo Wölk.
Cuộc sống 'địa ngục' của người nếm thử thức ăn cho trùm phát xít Hitler - 1
Vào năm 2014, bà Margo (trong ảnh), 96 tuổi, đã trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RBB của Berlin, Đức về việc từng phục vụ cho nhà độc tài Hitler khi y trở thành Quốc trưởng.
Cuộc sống 'địa ngục' của người nếm thử thức ăn cho trùm phát xít Hitler - 2
Bà Margo kể rằng đã trở thành người thử thức ăn cho Hitler khi 25 tuổi. Bà cùng với 15 phụ nữ khác có nhiệm vụ hàng ngày là nếm thử đồ ăn hàng ngày của trùm phát xít để đảm bảo các món không có độc.
Cuộc sống 'địa ngục' của người nếm thử thức ăn cho trùm phát xít Hitler - 3
Những món mà bà Margo và các đồng nghiệp thử chủ yếu là rau củ quả vì Quốc trưởng Hitler chủ yếu ăn chay trong Chiến tranh thế giới thứ 2. Bà kể rằng khoảng thời gian làm việc cho Hitler là đau khổ nhất cuộc đời. Bà cho hay nhiều phụ nữ đã bật khóc sau mỗi lần thử thức ăn vì họ biết rằng bản thân vẫn còn sống.
Cuộc sống 'địa ngục' của người nếm thử thức ăn cho trùm phát xít Hitler - 4
“Một vài cô gái khi bắt đầu nếm đồ ăn đã bắt đầu khóc vì sợ hãi. Chúng tôi phải thử tất cả các món để đảm bảo rằng chúng an toàn. Sau đó chúng tôi sẽ chờ khoảng 1 giờ sau để biết chắc rằng mình sẽ không chết vì trúng độc hoặc mắc bệnh nguy hiểm. Chúng tôi luôn khóc rất nhiều mỗi ngày”, bà Margo kể về cuộc sống "như địa ngục" khi làm việc cho Hitler.
Cuộc sống 'địa ngục' của người nếm thử thức ăn cho trùm phát xít Hitler - 5
Sở dĩ Hitler cho nhiều người thử thức ăn là vì lo sợ sẽ bị kẻ thù hạ độc vào thức ăn. Vì vậy, trùm phát xít luôn cẩn thận cho nhiều người thử các món ăn để đảm bảo bữa ăn an toàn thì mới yên tâm dùng bữa. Bà Margo cũng cho biết về chế độ ăn của Hitler. Trùm phát xít chủ yếu ăn ớt, mì, cơm, đậu và súp lơ, tuyệt đối không ăn thịt.
Cuộc sống 'địa ngục' của người nếm thử thức ăn cho trùm phát xít Hitler - 6
Bà Margo kể rằng đã nhận làm công việc thử thức ăn nguy hiểm một cách miễn cưỡng. Theo lời kể của bà, năm 1941, sau khi chạy tị nạn ở một nơi gần với nơi ở Wolf’s Lair (Hang Sói) của Hitler, bà bị đuổi ra khỏi căn hộ ở Berlin.
Cuộc sống 'địa ngục' của người nếm thử thức ăn cho trùm phát xít Hitler - 7
Trước đó, chồng bà - ông Karl bị bắt phải nhập ngũ. Thị trưởng của thị trấn nơi bà ở khi ấy đã buộc bà phải nhận công việc nếm thử thức ăn cho trùm phát xít.
Cuộc sống 'địa ngục' của người nếm thử thức ăn cho trùm phát xít Hitler - 8
Hàng ngày, bà Margo được một người cận vệ của Hitler đưa đến một tòa nhà giống trường học để thử đồ ăn cho trùm phát xít. Trong suốt thời gian làm công việc nguy hiểm đó, bà chưa bao giờ nhìn thấy Hitler.
Cuộc sống 'địa ngục' của người nếm thử thức ăn cho trùm phát xít Hitler - 9
Vào ngày 20/7/1944, một nhóm sĩ quan quân đội Đức tìm cách ném bom vào nơi trú ẩn của Hitler. Khi ấy, bà Margo và một số người cho rằng Hitler đã chết trong vụ ám sát đó. Tuy nhiên, tin tức sau đó cho thấy trùm phát xít bình yên vô sự.
Cuộc sống 'địa ngục' của người nếm thử thức ăn cho trùm phát xít Hitler - 10
Sau nỗ lực ám sát bất thành của nhóm thế lực đối lập, toàn bộ những người làm ở Hang Sói bị điều đi nơi khác. Về sau, bà được một sĩ quan SS giúp đỡ nên bay tới Berlin năm 1944 sinh sống.

Theo Tâm Anh (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cuoc-song-dia-nguc-cua-nguoi-nem-thu-thuc-an-cho-trum-phat-xit-hitler-1877237.html