-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
-
Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt
-
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng
-
Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng
-
Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất
-
Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già
-
Camera ghi lại khoảnh khắc cuối của đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Xảy ra cãi vã, giằng co
Thế giới
26/11/2019 17:55Cuộc sống giàu có, xa hoa của Quốc vương Brunei có cháu trai vừa tự ý vào sân trong trận đấu với U22 Việt Nam
Thái tử Faiq Bolkiah là đội trưởng U22 Brunei tại Sea Games 30. Trong trận đấu chiều 25/11 với đội tuyển Việt Nam, cầu thủ này đã tự ý vào sân mà không thông qua HLV. Hành động này khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam đặc biệt chú ý. Ngoài tên tuổi Faiq Bolkiah được chú ý thì cả hoàng thất Brunei cũng được quan tâm.
Cụ thể, nhiều người bắt đầu tò mò về hoàng gia Brunei và tình hình hoạt động của gia đình quyền quý này. Ngoài Thái tử Faiq Bolkiah và chị gái cùng cha khác mẹ thì người ta còn quan tâm đến Quốc vương Brunei, ông Hassanal Bolkiah.

Được biết, Quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah, 72 tuổi, là một trong những người giàu nhất thế giới với tài sản lên tới 40 tỷ USD. Ông nổi tiếng với cuộc sống xa hoa, sở hữu bộ sưu tập 500 chiếc Rolls-Royce cùng nhiều siêu xe khác với tổng giá trị khoảng 4 tỷ USD, một lâu dài 1.788 phòng và ông được cho là từng chi tới 20.000 USD cho một lần cắt tóc, theo Business Insider.
Quốc vương Bolkiah sinh ngày 15/7/1946, là con trai của cố vương Omar Ali Saifuddien III. Cố vương Omar Ali Saifuddien có 10 người con, trong đó có 4 con trai, với nhiều bà vợ, nhưng ông đã chọn Bolkiah là người thừa kế ngôi vị từ khi còn nhỏ. Thời niên thiếu, ông Bolkiah sống khá kín tiếng. Khi ấy, ông học tại nhà và sau đó theo học trường cấp hai nổi tiếng The Victoria Institution ở Malaysia.

Năm 1965, sau khi học xong, ông kết hôn với em họ Pengiran Anak Saleha trong một cuộc hôn nhân sắp đặt ở tuổi 19. Hai người có với nhau 2 con trai và 4 con gái. Quốc vương Bolkiah có 4 người con nữa với 2 bà vợ khác.
Năm 1968, ông Hassanal Bolkiah chính thức đăng cơ Quốc vương Brunei. Ông nhanh chóng nổi tiếng toàn thế giới với cuộc sống xa hoa. Cùng với anh trai, hoàng thân Jefri, Bolkiah chi tiêu số tiền khổng lồ vào các sòng bạc ở London, xe sang, du thuyền và khách sạn.
Khối tài sản của ông Hassanal khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ với sở thú riêng có 30 con hổ quỷ vùng Bengal. Ngoài ra, Quốc vương cũng thuê golf thủ thành công nhất thế giới Jack Nicklaus thiết kế sân golf tại một trong các khách sạn của mình.

Vị vua quyền lực còn xây lâu đài Istana Nurul Iman với chi phí 600 triệu USD. Lâu đài này có 1.778 phòng với diện tích hơn 20 hecta. Tại đây có garage ô tô 800 chỗ. Ngoài xây dựng, sắm sửa nội ngoại thất sang trọng, ông còn nổi tiếng với đam mê xe hơi.
Quốc vương sở hữu 500 siêu xe Rolls-Royces và sở hữu chung bộ sưu tập ô tô hơn 5.000 chiếc với hoàng thân Jefri. Vào những năm 1990, hoàng gia Brunei được cho là nắm giữ gần một nửa số Rolls-Royce trên toàn thế giới. Năm 2011, Quốc vương Brunei lập kỷ lục Guiness với bộ sưu tập Rolls Royce lớn nhất thế giới. Tổng giá trị của bộ sưu tập siêu xe của ông là khoảng 4 tỷ USD, gồm 500 chiếc Rolls-Royce, chiếc Lamborghini Murcielago LP640, Bentley Continental R, Ferrari Mythos bản ý tưởng, hai chiếc Ferrari 456 GT, chiếc Mercedes-Benz CLK-GTR tay lái bên phải duy nhất trên thế giới và 5 chiếc McLaren F1...
Brunei với tài nguyên dầu mỏ khổng lồ nên Quốc vương Hassanal trở thành một trong những người giàu nhất thế giới. Nhờ vậy, ông mới có cuộc sống xa hoa sang trọng và chăm chút cho mình.

Khi già đi, Quốc vương Bolkiah cũng vẫn đầu tư nhiều cho ngoại hình của mình. Ông vẫn thường chi tới 20.000 USD cho một lần cắt tóc. Tờ Times cho biết ông thường đưa thợ cắt tóc ưa thích từ London sang Brunei để cắt tóc cho mình.
"Ông ấy (thợ cắt tóc) sang Brunei khoảng 3 - 4 tuần một lần. Quốc vương đưa ông ấy sang đó bằng vé máy bay hạng nhất với giá khoảng 12.000 USD và đài thọ mọi thứ, khách sạn, đồ ăn xa xỉ", tờ Time viết. Sau mỗi lần, thợ cắt tóc nhận được một phong bì đựng vài nghìn USD.

Ngoài chăm chút cho cuộc sống, thời gian gần đây, ông còn đầu tư cả máy bay. Quốc vương Brunei cũng sở hữu một máy bay Boeing 747 với giá ít nhất 400 triệu USD và thêm 120 triệu USD cho phụ kiện, như bồn rửa bằng vàng ròng.
Theo Đỗ Quyên (Giadinh.net.vn)








- Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông (10:36)
- Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm? (10:30)
- Trực thăng chở Tổng thống Donald Trump hạ cánh khẩn cấp ở Anh (10:28)
- Hai ô tô bay của hãng Xpeng va chạm trên không, một chiếc rơi bốc cháy (10:21)
- Có gì trong bộ phim kinh dị về Khmer Đỏ tranh giải Oscar? (10:13)
- Hotgirl 26 tuổi gây choáng với hồ sơ tình trường kịch tính hơn cả tiểu thuyết: 4 cuộc hôn nhân, 3 lần ly hôn (10:07)
- MacBook cảm ứng sắp thành sự thật (41 phút trước)
- Nga hứng động đất mạnh kèm cảnh báo sóng thần (42 phút trước)
- Hoa hậu dính bê bối tình ái với cha con đại gia nhà đất, nay bất ngờ rao bán ảnh nóng khắp MXH (42 phút trước)
- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng (45 phút trước)





