Một cuộc kiểm tra bí mật gần đây đã phơi bày sự thật gây sốc: nhiều tội phạm người Trung Quốc với tiềm lực tài chính mạnh đã biến một phần nhà tạm giam Bangkok thành “khu sinh hoạt đặc quyền”, nơi họ tận hưởng tiện nghi xa xỉ và sử dụng hàng loạt đồ cấm, theo báo The Nation.

Hé lộ đặc quyền sau song sắt

Việc giám thị nhà tạm giam Bangkok bị điều chuyển đột ngột đã mở ra dấu hỏi về tình trạng các nghi phạm người Trung Quốc liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia và lừa đảo trực tuyến mua chuộc quản lý để đổi lấy sự ưu ái.

Nếu trước đây nhà tù Thái Lan từng bị đồn là nơi các trùm tội phạm địa phương có thể “tự tung tự tác”, thì nay, bằng chứng mới cho thấy những ông trùm Trung Quốc cũng được hưởng cuộc sống “như VIP” ngay trong trại giam.

Ngày 20/11, Bộ Tư pháp Thái Lan ra lệnh chuyển giám thị sau khi Cục Quản lý trại giam nhận hàng loạt khiếu nại từ tù nhân người Thái và các phạm nhân khác. Nhiều người cho biết họ bị bắt nạt hoặc bị đối xử như “công dân hạng hai” kể từ khi một nhóm tù nhân Trung Quốc xuất hiện tại đây.

thai-lan.jpg
Bên trong nhà tạm giam Bangkok. (Ảnh: The Nation)

Một trong những nhân vật gây nhiều bất bình nhất là She Zhijiang (Xà Trí Giang) – ông trùm bị cáo buộc đứng sau “thành phố lừa đảo” Shwe Kokko ở Myanmar.

Khi bị giam tại Bangkok từ năm 2022 đến 2023 chờ thủ tục dẫn độ, She được tố cáo nhận hàng loạt ưu ái: không phải cạo đầu như các tù nhân khác, được miễn điểm danh, thuê tù nhân Thái làm trợ lý, ăn uống như trong khách sạn và thậm chí hút xì gà ngay trong trại.

Sức ép từ các khiếu nại khiến She được chuyển sang trại giam Klong Prem để giảm căng thẳng, nhưng những tù nhân Trung Quốc khác vẫn tiếp tục hưởng chế độ “đặc biệt” ở lại nhà tạm giam Bangkok.

Cuộc đột kích hé lộ “vùng đặc quyền” của tù nhân Trung Quốc

Ngày 12/11, dù Tòa phúc thẩm Thái Lan yêu cầu dẫn độ She về Trung Quốc, vấn đề lớn hơn trong hệ thống trại giam vẫn chưa được giải quyết.

Theo lệnh của Bộ Tư pháp, một cuộc đột kích bí mật được tiến hành, làm lộ ra nhiều vi phạm nghiêm trọng: những khu vực trong trại bị biến thành “phòng riêng”, nơi tù nhân Trung Quốc sinh hoạt tách biệt, sử dụng thiết bị, ăn uống và giải trí như chốn sang trọng.

Trong những không gian này, đồ ăn cao cấp, rượu vang đắt tiền, xì gà và hàng loạt vật dụng cấm được đưa vào qua tay nhân viên trại giam. Thậm chí, tù nhân có thể đánh bạc, nghe nhạc và sinh hoạt thoải mái mỗi ngày như ngoài đời.

Một nguồn tin nhấn mạnh không chỉ người Trung Quốc được hưởng đặc quyền, mà các trùm ma túy nhiều tiền cũng có thể “mua” cuộc sống xa hoa.

Khi được hỏi về tin đồn tù nhân Trung Quốc còn trả tiền để đưa người mẫu vào “giải trí”, một cựu lãnh đạo Cục Quản lý trại giam không xác nhận, nhưng thừa nhận rằng nếu có tiền, mọi món đồ cấm – từ thuốc lá đến vật sắc nhọn – đều có thể lọt vào trại.

Bê bối lần này không chỉ cho thấy tầm ảnh hưởng của mạng lưới tội phạm Trung Quốc trong hệ thống tư pháp Thái Lan, mà còn làm lộ những lỗ hổng lớn trong quản lý nhà giam. Đây là lý do khiến những đối tượng giàu có và có quan hệ vẫn có thể “sống sang” dù đang bị giam giữ.

Vụ việc đang khiến dư luận Thái Lan yêu cầu rà soát toàn diện hệ thống trại giam để chấm dứt tình trạng đặc quyền dựa trên tiền bạc và ảnh hưởng.

Theo PV (SHTT)