-
Con rể cũ muốn tái hôn, bố mẹ vợ ban đầu ủng hộ nhưng lặng người khi biết cô dâu là ai -
Vụ 5 học sinh đuối nước thương tâm ở Phú Thọ: Nhóm trẻ tắm sông, di chuyển ra giữa dòng rồi gặp nạn -
Bộ Quốc phòng chuẩn bị tiếp nhận Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình -
Quảng Ninh ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng vì mưa lớn kỷ lục -
Lộ diện người phụ nữ chửi bới, đánh tài xế ô tô lớn tuổi ở Hà Nội, công an tuyên bố sẽ xử nghiêm -
Cơn sốt "săn" váy cưới Việt của các cô dâu phương Tây -
Ô tô bay nóc, biến dạng sau tai nạn trên cao tốc Móng Cái - Hạ Long -
Nhiều thủ tục đăng kiểm được bãi bỏ, doanh nghiệp nhập khẩu xe giảm gánh nặng -
Nguyên nhân mâu thuẫn vụ nữ sinh lớp 6 ở Đắk Lắk bị nhóm bạn đánh hội đồng, tình hình hiện tại đáng lo -
Nhân chứng kể lại diễn biến hỗn loạn vụ 2 cô gái bị hành hung ở Xuân Đỉnh, người dân mở cửa cho trốn nhờ
Thế giới
21/04/2021 16:43Cựu cảnh sát Mỹ bị tuyên tội giết người trong vụ George Floyd
Derek Chauvin bị tòa tuyên phạm cả ba tội danh: giết người cấp độ hai, giết người cấp độ ba và ngộ sát.
Ngay sau bản án, Chauvin bị thu hồi tiền bảo lãnh và được lệnh trở lại nhà tù. Cựu sĩ quan này ngay lập tức bị còng tay dẫn ra khỏi phòng xử án
George Floyd chết ngày 25/5 trong khi 6 sĩ quan bắt giữ anh ta vì bị cáo buộc chuyển một hóa đơn giả tại một cửa hàng tạp hóa ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota.
Các công tố viên lập luận rằng Chauvin đã ghì đầu gối của mình trên cổ Floyd trong vài phút, khiến người đàn ông này bị ngạt thở. Phía luật sư bào chữa cho Chauvin nói rằng Floyd đã sử dụng một liều thuốc fentanyl gây tử vong và khám nghiệm tử thi không tìm thấy dấu hiệu của tổn thương do nghẹt thở.
Theo luật Mỹ, tội giết người cấp độ hai có mức án tối đa 40 năm tù, giết người cấp độ ba bị phạt 25 năm tù còn tội ngộ sát tối đa 10 năm tù. Thẩm phán Peter Cahill cho biết bản án dành cho Chauvin sẽ được chính thức thi hành sau 8 tuần.
Trong thông cáo phát ra, luật sư Ben Crum - đại diện cho gia đình Floyd – mô tả vụ án này đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử thực thi công lý của nước Mỹ.
Tổng thống Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris hoan nghênh quyết định của bồi thẩm đoàn và đã gọi điện cho gia đình Floyd để bày tỏ sự ủng hộ, nói rằng phiên tòa đã mang lại "sự công bằng nào đó".
Phiên tòa nhằm vào Chauvin bắt đầu từ cuối tháng 3 và kết thúc ngày 19/4.
Đây là vụ việc khiến phong trào chống phân biệt chủng tộc bùng lên ở nước Mỹ hồi tháng 5/2020, ngay sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại đây. Hình ảnh Chauvin đè cổ Floyd xuống đường tới khi tiếng van xin của người đàn ông gốc Phi này lịm dần đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình chống bạo lực của cảnh sát và phân biệt chủng tộc lan khắp nước Mỹ.
Ngay sau khi thẩm phán tuyên bố Chauvin có tội, hàng ngàn người, đặc biệt ở Minneapolis, nơi vụ việc xảy ra, đã đổ ra đường bày tỏ đồng tình với phán quyết của tòa.
Theo Thanh Hảo (VietNamNet)
- Hơn 10.000 con cá tầm bị nước lũ cuốn trôi, người dân vùng cao Quảng Ninh kêu gọi "giải cứu" (21:53)
- Antonio Conte chấp nhận bỏ khoản tiền lớn để rời Napoli (21:37)
- Vụ 2 cô gái trẻ bị đuổi đánh giữa đêm: Tạm giữ người bạn trai của nạn nhân (21:21)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà ở trở thành công cụ đầu cơ (1 giờ trước)
- Người đàn ông đánh, đấm dã man bé trai 11 tuổi vì nghi lấy diều của con (1 giờ trước)
- Đội hình Bồ Đào Nha dự World Cup 2026: Cristiano Ronaldo lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu (1 giờ trước)
- Thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi và miễn phí khám sàng lọc thai nhi (2 giờ trước)
- Tiktoker 9 triệu fan bị bóc phốt tại Việt Nam: Tặng iPhone 17 rồi âm thầm đòi lại khi tắt máy quay (2 giờ trước)
- Hà Nội: Chi tối đa 15 triệu đồng/tháng hỗ trợ hộ dân diện giải tỏa thuê nhà tạm cư (3 giờ trước)
- Đại sứ quán Anh gửi thư cảm ơn lực lượng chức năng Việt Nam vì triệt phá "Xôi Lạc TV" (3 giờ trước)