Theo tin tức từ tờ Times of Israel đăng tải ngày 2-8, cựu nhân viên được nhận diện dưới tên "Y", đã xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trên Channel 12, đưa ra hàng loạt cáo buộc nhắm trực tiếp vào phu nhân thủ tướng Israel Sara Netanyahu, cũng như con trai Yair Netanyahu.
02-1785661578-cuu-nhan-vien-ke-chuyen-phai-lau-400-doi-giay-cho-phu-nhan-thu-tuong-van-phong-thu-tuong-israel-phan-hoi
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và phu nhân (Ảnh: Reuters)

Từng đảm nhận công tác vệ sinh tại Văn phòng Thủ tướng trước khi được điều chuyển sang làm việc tại dinh thự riêng nằm trên phố Azza, ông Y cho biết mình đã trải qua những chuỗi ngày đầy áp lực.

Ngay trước ngày bắt đầu công việc mới, ông đã được đưa đến gặp riêng bà Sara Netanyahu và nhận được câu hỏi trực tiếp về mức độ yêu mến mà ông dành cho vợ chồng thủ tướng Israel. Bắt đầu từ thời điểm đó, cuộc sống của một người phục vụ tại đây gắn liền với những quy định khắt khe.  

Theo lời kể của Y, phu nhân thủ tướng Israel rất quan tâm đến việc giữ gìn vệ sinh. Mỗi khi bước chân vào dinh thự, ông đều phải chịu sự kiểm tra của bà Sara để đảm bảo bàn tay đã được rửa sạch bằng xà phòng. Ngay cả khi bà Netanyahu đi đâu về, việc rửa tay cẩn thận cũng là điều kiện bắt buộc trước khi ông được phép chạm vào chiếc túi xách của bà.

Sự khắt khe này còn trải dài đến từng chi tiết nhỏ nhất trong sinh hoạt hàng ngày: sau mỗi bữa ăn, từng chiếc dao, nĩa, thìa phải được ông lau cẩn thận ba lần bằng khăn lau chuyên dụng trước khi cho vào máy rửa bát; các móc treo quần áo lấy từ tiệm giặt khô về cũng bắt buộc phải được lau sạch bằng khăn.

Có lần làm không đúng yêu cầu, ông Y đã bị bà Sara giật một bộ vest của thủ tướng Netanyahu khỏi móc treo rồi ném xuống sàn, đồng thời quát mắng và ép ông phải tự trả tiền giặt lại. Nếu sơ suất làm vỡ bất kỳ chiếc cốc nào trong lúc rửa, ông Y cũng phải tự bỏ tiền túi ra để bồi thường.  

Người lao động này còn bị cấm tuyệt đối việc bước chân lên thảm và phải duy trì việc lau sàn nhà bằng khăn ướt chuyên dùng cho trẻ em. Đặc biệt, bộ sưu tập giày đồ sộ với gần 400 đôi của bà Sara Netanyahu cũng trở thành gánh nặng công việc lớn, khi Y phải lau chùi từng đôi một nhưng lại hoàn toàn không được phép đưa tay vào bên trong giày, một sai sót nhỏ cũng đủ khiến ông chịu những lời quát mắng.

Ông Y cũng tố cáo bà Sara đã có ba lần xô đẩy ông chỉ vì không vừa ý với cách ông dọn dẹp nhà cửa. Phu nhân thủ tướng Israel còn được mô tả là người có xu hướng tích trữ đồ đạc và sẽ lập tức nổi giận nếu có bất kỳ món đồ nào bị vứt đi mà chưa có sự đồng ý của bà.

Cáo buộc bạo hành không chỉ dừng lại ở phu nhân. Cựu nhân viên Y cho biết thêm rằng ông Yair Netanyahu, con trai của thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cũng đã từng túm lấy ông và đẩy ông ra bên ngoài dinh thự chỉ vì lý do ga trải giường chưa kịp giặt.  

Ông Y cho biết thêm bản thân liên tục bị ép phải làm việc quá thời gian quy định. Số giờ làm thêm đạt mức kỷ lục trong những tháng cuối năm ngoái: cụ thể, ông đã phải gánh thêm 169 giờ làm thêm trong tháng 10, 143 giờ trong tháng 11 và 116 giờ trong tháng 12.  

Trước những lời tố cáo gay gắt và chi tiết này, Văn phòng Thủ tướng Israel đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ toàn bộ các cáo buộc.

Ông Yair Netanyahu cũng thẳng thắn phủ nhận mọi chuyện. Con trai Thủ tướng Israel khẳng định ông "chưa từng xô đẩy, chửi mắng, làm nhục hay có bất kỳ hành vi thiếu tôn trọng nào đối với người lao động này", đồng thời chỉ trích những lời cáo buộc trên chỉ là "sản phẩm của trí tưởng tượng méo mó hoặc một âm mưu tống tiền".

PV (SHTT)