-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
Thế giới
13/07/2020 19:14Cựu thư ký lần đầu công khai lên tiếng về hành vi quấy rối tình dục của Thị trưởng Seoul quá cố, tiết lộ nhiều việc làm gây bức xúc
Ngày 10/7 vừa qua, thi thể của Thị trưởng Seoul Park Won-soon được tìm thấy ở khu vực núi Bukak, phía Bắc Seoul, Hàn Quốc, sau vài giờ mất tích. Sau đó, cảnh sát xác định ông Park đã tự tử, 1 ngày sau khi bị cựu thư ký lên tiếng tố cáo hành vi quấy rối tình dục.
Trong lúc tang lễ của ông Park vẫn đang được diễn ra, thì vào ngày 13/7, một nhóm dân sự đại diện cho cựu thư ký kia đã tổ chức một cuộc họp báo yêu cầu cơ quan chức năng xem xét điều tra việc làm của vị Thị trưởng quá cố như một vụ quấy rối tình dục.
Tại buổi họp báo, nhân viên đến từ Đường dây nóng Phụ nữ Hàn Quốc và Trung tâm cứu trợ bạo lực tình dục Hàn Quốc đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ quấy rối tình dục của ông Park vì nạn nhân đã can đảm đứng ra tố cáo và mong muốn đòi lại công bằng cho bản thân.
"Chúng ta đang đứng trước tình huống mà bị cáo buộc phải vắng mặt nhưng điều đó không có nghĩa là sự thật không thể được phơi bày" - một đại diện nói, kêu gọi cảnh sát và cơ quan thành phố vào cuộc điều tra.

Trước đó, cựu thư ký đã đệ đơn khiếu nại hành vi quấy rối tình dục của cố Thị trưởng Seoul. Người này cho biết ông Park đã có những động chạm thân thể không đúng mực và gửi những đoạn tin nhắn có nội dung không đứng đắn, bao gồm hình ảnh ông chỉ mặc đồ lót trên người, thông qua Telegram. Luật sư của nạn nhân, Kim Jae-ryun, cho biết cựu thư ký kia đã bị quấy rối tình dục trong suốt 4 năm. Ông Park từng nhiều lần gọi thư ký vào phòng làm việc và ôm cô tại đây. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã lên kế hoạch triệu tập ông Park để làm rõ mọi chuyện nhưng ông này đã tự tử.

Buổi họp báo cũng công khai nguyện vọng của nạn nhân, rằng cô muốn được sống trong một thế giới nhân đạo để tinh thần có thể dần phục hồi mỗi ngày.
"Tôi muốn hét vào mặt ông ấy, bảo rằng ông ấy đừng cư xử như vậy nữa. Tôi muốn hét lên rằng tôi đau đớn lắm. Tôi muốn tha thứ cho ông ấy nhưng tôi cũng muốn nhận được lời xin lỗi xác đáng và muốn được bảo vệ bởi luật pháp Hàn Quốc" - cựu thư ký nói.
Được biết, người này đang là trung tâm của xung đột chính trị sau cái chết đột ngột của cố Thị trưởng Seoul. Trong khi nhiều người lên tiếng ủng hộ và muốn đòi lại công bằng cho nạn nhân thì một số khác lại cho rằng cô đưa ra cáo buộc sai lệch và dọa sẽ tìm đến cô.
Theo Imacho (Nhịp Sống Việt)








- Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão? (09:55)
- Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM (09:47)
- Tôi giơ tay định tát con riêng của chồng, nó liền chìa má ra bảo tôi cứ đánh: Bà phải làm thế mới đúng bản chất của dì ghẻ! (09:44)
- Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành (09:22)
- "Nữ hoàng thị phi Vbiz" bị biến dạng mũi, chưa đủ 18 tuổi đã "dao kéo" (09:20)
- Tốn 201 triệu bảng cho hàng công mới - Giờ Man United chỉ còn lo tuyến giữa? (09:20)
- Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến (09:19)
- Bác sĩ “chỉ thẳng mặt” 4 kiểu người không cần mê đồ ngọt vẫn khó thoát bệnh tiểu đường (09:12)
- Cặp vợ chồng không thể ly hôn vì lấn cấn với 53 con gà, vịt, ngỗng: Thẩm phán đưa ra phán quyết (09:04)
- Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng (09:02)




