-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Thế giới
20/05/2026 09:24Đại án gia tộc thời trang Mango: Phó Chủ tịch tập đoàn bị bắt vì cáo buộc bức tử cha ruột
Sự việc bắt đầu vào tháng 12/2024, khi ông Isak Andic, nhà sáng lập thương hiệu thời trang Mango lừng lẫy, được thông báo qua đời trong một chuyến leo núi tại dãy Montserrat thuộc vùng Catalonia.
Theo lời kể ban đầu của con trai ông là Jonathan Andic, khi hai cha con đang đi bộ đường dài gần khu vực hang động Salnitre ở Collbató, Barcelona, người cha đã không may trượt chân trên lối mòn và rơi từ độ cao khoảng 150 mét xuống vực sâu.

Cụ thể, Jonathan khai báo rằng bi kịch xảy ra khi hai người đang di chuyển dọc theo tuyến đường Les Feixades, con đường kết nối giữa hang động Salnitre và tu viện Montserrat. Đáng chú ý, cung đường này được các điều tra viên mô tả là "một cung đường không đặc biệt nguy hiểm".
Theo lời khai của người con trai, trên đường quay trở lại và chỉ còn cách bãi đỗ xe dưới chân tu viện vài mét, anh đang đi phía trước thì bất ngờ nghe thấy tiếng đá rơi ở phía sau. Khi quay đầu nhìn lại, anh bàng hoàng phát hiện cha mình đã rơi khỏi vách đá tại một đoạn đường không có rào chắn bảo vệ. Vị tỷ phú Isak Andic đã qua đời ngay tại chỗ.
Ban đầu, cơ quan chức năng nhận định cái chết của ông Isak chỉ là một tai nạn leo núi không may. Tuy nhiên, cục diện vụ án đã hoàn toàn đảo chiều khi các điều tra viên phát hiện ra hàng loạt điểm mâu thuẫn lớn cùng nhiều chi tiết chưa rõ ràng trong hai bản tường trình khác nhau của Jonathan Andic.
Giới chức trách lập tức thay đổi hướng điều tra sang một vụ án hình sự và tiếp tục mở rộng làm rõ. Jonathan Andic hiện đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn Mango.
Theo các nguồn tin truyền thông, những lời khai bất nhất của Jonathan đã tự tố cáo chính anh. Nam phó chủ tịch từng khẳng định với cảnh sát rằng mình đỗ xe ở một vị trí cụ thể, nhưng kết quả xác minh thực tế lại cho thấy chiếc xe nằm ở một nơi hoàn toàn khác. Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn cam đoan bản thân không hề chụp bất kỳ bức ảnh nào tại hiện trường, dù bằng chứng thực tế chứng minh điều ngược lại.
Để làm sáng tỏ vụ việc, lực lượng cảnh sát khu vực Mossos d’Esquadra đã âm thầm thu thập chứng cứ và tham khảo lời khai từ bà Estefania Knuth – một nữ golfer chuyên nghiệp và là bạn đời của ông Isak. Bà Knuth thẳng thắn mô tả mối quan hệ giữa hai cha con nhà Andic vốn dĩ luôn rơi vào trạng thái vô cùng căng thẳng.
Vào tháng 1 năm ngoái, Jonathan đã phải trải qua cuộc thẩm vấn căng thẳng kéo dài hơn ba giờ đồng hồ từ phía cảnh sát về toàn bộ hoàn cảnh diễn ra vụ việc. Trong quá trình này, các điều tra viên cũng lấy thêm lời khai từ tài xế riêng của ông Isak cùng một sỹ quan cảnh sát có mặt tại hiện trường lúc đó.
Hiện tại, lực lượng cảnh sát vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào, nhưng Jonathan Andic dự kiến sẽ phải ra trình diện trước thẩm phán tại Martorell trong vài giờ tới.
Di sản khổng lồ của nhà sáng lập mang dòng máu Do Thái
Vụ bê bối rúng động này đã phủ một bóng đen lên sự nghiệp vĩ đại của Isak Andic – người đàn ông sinh năm 1953 tại Istanbul trong một gia đình Do Thái Sephardic. Lên 14 tuổi, ông chuyển đến vùng Catalonia sinh sống.
Chỉ ba năm sau đó, chàng thanh niên trẻ tuổi đã bắt đầu sự nghiệp kinh doanh bằng việc bán quần áo, giày dép tại các khu chợ đường phố. Bằng ý chí kiên cường, ông dần mở các cửa hàng thời trang riêng, đặt nền móng vững chắc cho một đế chế dệt may khổng lồ của Tây Ban Nha.
Vào năm 1984, ông cùng em trai là Nahman Andic chính thức sáng lập ra thương hiệu Mango. Dưới sự dẫn dắt của ông, Mango nhanh chóng vươn tầm quốc tế, trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu lừng danh khác của Tây Ban Nha như Zara.
Tính đến thời điểm tháng 3/2024, Mango đã sở hữu quy mô cực kỳ đồ sộ với hơn 14.000 nhân viên, vận hành tại hơn 2.700 cửa hàng phủ sóng khắp 110 quốc gia, bao gồm 45 chi nhánh đặt tại Anh.
Bên cạnh người con trai Jonathan vừa bị bắt giữ, cố tỷ phú Isak Andic còn có hai người con gái là Judith và Sarah. Vụ án hiện đang tiếp tục thu hút sự theo dõi đặc biệt từ dư luận toàn cầu.
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (2 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (2 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)