-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Thế giới
21/09/2024 16:14Đâm đơn kiện vợ cũ sau khi phát hiện người phụ nữ đi bán dâm để kiếm tiền trả học phí
Được biết đến với bí danh Ayi, anh đến từ Tân Trúc, Đài Loan và đã ly hôn vợ vào tháng 5/2021. Cặp đôi đã đạt thỏa thuận rằng người đàn ông sẽ được quyền nuôi cả hai đứa con trong khi người phụ nữ sẽ không phải trả tiền cấp dưỡng.
Theo SCMP, Ayi đã quyết định không yêu cầu người vợ cũ của mình cấp dưỡng nuôi con và coi đó là sự hỗ trợ trong khi cô gặp khó khăn về tài chính để theo đuổi bằng thạc sĩ.

Tuy nhiên sau đó, anh phát hiện ra việc vợ cũ đang hoạt động mại dâm sau khi tìm thấy một cuốn nhật ký được cho là ghi chi tiết về công việc và mức phí của khách hàng.
Ayi còn tiết lộ thêm rằng sau khi tốt nghiệp, vợ cũ của anh vẫn tiếp tục hành nghề mại dâm, kiếm được ít nhất 200.000 Đài tệ (khoảng 154 triệu đồng) một tháng. Vì vậy, người đàn ông tin rằng cô đủ khả năng đóng góp vào việc nuôi dưỡng con cái nên đã đệ đơn kiện yêu cầu cô phải trả 15.000 Đài tệ (11,5 triệu đồng) mỗi tháng cho mỗi đứa trẻ.
Để đáp lại, vợ cũ Ayi lập luận rằng khi cô được nhận vào chương trình thạc sĩ, Ayi đã không hỗ trợ cô mà để cô tự phải lo kiếm sống cũng như kiếm tiền học phí. Điều này đã dẫn cô đến với nghề mại dâm.
Sau phát hiện gây sốc này, Ayi vẫn tiếp tục quấy rối cô về công việc mại dâm, mặc dù họ đã ly hôn. Vợ cũ Ayi cũng nói trước tòa rằng hiện bà đang làm trợ lý nghiên cứu.
Người phụ nữ giải thích rằng cô đã mua nhà và xe bằng cách vay một khoản tiền lớn, điều này trở thành gánh nặng, nhưng lý do cô làm vậy để tạo điều kiện cho các con đến thăm có chỗ đàng hoàng với mẹ.
Vợ cũ cũng cho rằng, việc Ayilý giá trị tài sản tài chính của mình làm bằng chứng để nói về khả năng thu nhập là không công bằng và yêu cầu tòa bác bỏ đơn kiện.

Trong quá trình tố tụng, Ayi đã nộp những bức ảnh chụp cuốn sổ tay của vợ cũ làm bằng chứng về việc cô tham gia vào hoạt động mại dâm.
Tuy nhiên, tòa án đã xác định rằng tên và số điện thoại đưa vào quá mơ hồ để có thể kết luận chắc chắn rằng những người có tên trong cuốn sổ có liên quan đến hoạt động mại dâm.
Về vấn đề cấp dưỡng nuôi con, thẩm phán nhấn mạnh rằng cả cha và mẹ đều có trách nhiệm cấp dưỡng cho con cái và ra lệnh cho vợ cũ của Ayi phải trả 5.000 Đài tệ (3,8 triệu đồng) mỗi tháng cho mỗi đứa con.
Vụ việc được trang tin tức Đài Loan ETtoday đưa tin đã gây nên nhiều cuộc thảo luận trực tuyến.
“Ngày nay, người hành nghề mại dâm cũng cần có bằng cấp hay sao?” một người hỏi.
“Cho dù có áp lực tài chính hay không, việc cấp dưỡng nuôi con là bắt buộc. Có con nghĩa là phải chịu trách nhiệm với chúng trong ít nhất 18 năm”, một người khác bình luận.
QT (SHTT)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)




