-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Thế giới
23/08/2024 16:29Giả chết để không phải trả tiền trợ cấp nuôi con
Theo các công tố viên liên bang, Jesse Kipf, 39 tuổi, ở Somerset, bang Kentucky , Mỹ đã xâm nhập vào Hệ thống đăng ký tử tuất Hawaii vào tháng 1/2023 bằng cách đánh cắp tên người dùng và mật khẩu của một bác sĩ sống ở một tiểu bang khác để làm giả giấy chứng tử cho chính mình, tờ NYT đưa tin.
“Điều này dẫn đến việc Kipf được ghi nhận là người đã chết trong nhiều cơ sở dữ liệu của chính phủ. Kipf thừa nhận rằng anh ta đã giả chết để không phải chi trả khoản tiền trợ cấp nuôi con của mình”, văn phòng Luật sư Đông Kentucky cho biết.
Ngoài việc "trốn" được khoản tiền trợ cấp nuôi con lên tới 195.758 USD (4,8 tỷ đồng), các công tố viên còn xác định, sau khi Kipf có được một danh tính mới, người này còn tiếp tục bán thông tin cá nhân bị đánh cắp "cho những người mua quốc tế, bao gồm cả những cá nhân tới từ Algeria, Nga và Ukraine”.
Tại phiên tòa mới đây, Kipf bị đề nghị mức án 7 năm tù, trong khi luật sư bào chữa cho người này đề nghị mức án 6 năm. Ngoài ra, cả hai bên đều đồng ý rằng Kipf sẽ phải trả toàn bộ số tiền cấp dướng nuôi con là 195.758,65 USD cũng như các khoản bồi thường liên quan đến hệ thống máy tính y đã xâm nhập trước đó.
Trước đó, Kipf, sinh ra ở Hawaii, đã ly hôn vào năm 2008 tại California và nợ hơn 116.000 USD (2,9 tỷ đồng) tiền cấp dưỡng tiền nuôi con gái cho mẹ đứa trẻ, theo hồ sơ của tòa án.
"Vụ án này là lời nhắc nhở nghiêm khắc về mức độ nguy hiểm của tội phạm sử dụng máy tính và tầm quan trọng của bảo mật thông tin trên mạng đối với tất cả chúng ta", luật sư Carlton S. Shier cho biết. Ông gọi kế hoạch của Kipf là "một nỗ lực đầy hoài nghi và phá hoại, một phần dựa trên mục tiêu không thể bào chữa là trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con".
Tommy Miceli, luật sư của ông Kipf, cho biết: “Chúng tôi tôn trọng quyết định của tòa án”.
Vụ án đã được Cục Điều tra Liên bang tại Louisville, Văn phòng Tổng chưởng lý Kentucky, Sở Tổng chưởng lý tại Hawaii và Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Pulaski điều tra. Hiện vẫn chưa rõ chính quyền đã biết được âm mưu của ông Kipf như thế nào.
Bản án cuối cùng dành cho Kipf là 6 năm 9 tháng tù sau khi các nhà điều tra xác định người này có thời gian phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ từ tháng 6/2006 đến tháng 5/2009.
Ông Miceli viết trong bản ghi nhớ rằng Kipf đã phải chịu "chấn thương tâm lý" do thời gian phục vụ trong quân đội, điều này "dẫn đến gia tăng hành vi liều lĩnh và tội phạm".
"Bản án 72 tháng tù kèm theo việc hoàn trả một khoản tiền lớn sẽ có tác dụng răn đe đối với bất kỳ ai cân nhắc thực hiện một hành vi tội ác tương tự", Miceli viết.
Trước đó, nhân viên điều tra phát hiện ra rằng Kipf đã tìm kiếm trên máy tính xách tay của mình nội dung “tiền cấp dưỡng nuôi con có còn bị nợ không sau khi người cha qua đời”, và "xóa tiền cấp dưỡng nuôi con cho người đã khuất ở tiểu bang California".
QT (SHTT)
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (17:29)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (17:16)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (17:08)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (58 phút trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (1 giờ trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (1 giờ trước)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (1 giờ trước)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (1 giờ trước)