-
Người dân phản ứng dữ dội vì loa phát thanh 4h30, phường Mão Điền vẫn giữ truyền thống gây tranh cãi -
Thanh Hóa: Clip bò mẹ đuổi theo xe máy chở bò con bị gãy chân suốt 2 km khiến CĐM xúc động -
Sống nhờ máy thở, chỉ cử động một ngón tay, chàng trai vẫn điều hành doanh nghiệp công nghệ -
Đề xuất dựng công trình tưởng niệm các nạn nhân sau vụ lật xe ở Lào Cai khiến 9 người tử vong: Ngân sách lấy từ đâu? -
U23 Việt Nam được AFC liệt tên vào danh sách ứng viên vô địch giải Châu Á 2026 -
Giữa tin đồn "to tiếng" với nhà chồng, Doãn Hải My được chị dâu Văn Hậu nhắc thẳng tên, thái độ ra sao? -
Sự cố hy hữu ở Bắc Ninh: Nam thanh niên "xuyên không" xuống tiệm tóc, chủ quán lên tiếng đính chính -
Uống 1 ly mỗi ngày, nguy cơ ung thư tăng tới 87%: Loại nước nhiều người Việt dùng như thói quen -
Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Nhiều người đến thắp nén hương tiễn biệt nạn nhân xấu số -
Danh sách nhóm người phải đổi CCCD trong năm 2026 để tránh bị phạt tiền, tài khoản ngân hàng bị khóa
Thế giới
22/04/2024 16:17Dân mạng phẫn nộ câu chuyện nam thanh niên đột tử do bị dụ dỗ hiến máu quá nhiều
SCMP đưa tin, vào ngày 15/1 vừa qua, thanh niên có tên Chiểu Duy (Zhao Wei),19 tuổi đến từ thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, bất ngờ qua đời tại nhà, ngay sau khi anh vừa đi làm về.
Ngày hôm sau, cha của thanh niên này, ông Chiểu Trí Kiệt (Zhao Zhijie), đã tìm thấy nhiều tờ biên lai cho thấy con mình đã hiến máu tới 16 lần trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 12 năm ngoái. Những tờ biên lai còn cho thấy, thời gian ngắn nhất mà thanh niên Chiểu này đi hiến máu là chỉ trong 12 ngày, thậm chí có 1 tháng anh còn đi hiến máu tới 3 lần.
Trong báo cáo y tế ngày 5/1 còn tiết lộ thêm rằng Chiểu Duy được chẩn đoán mắc chứng tim đập nhanh, thiếu máu trầm trọng và rối loạn chức năng tạo máu.
Vào ngày xảy ra thảm kịch, Chiểu cũng tâm sự với bạn mình trên WeChat rằng cậu cảm thấy không được khỏe. Thanh niên cũng cho biết mình không còn sức để làm bất cứ việc gì. Người bạn sau đó cũng đã đưa một vài lời khuyên cho Chiểu, đặc biệt là lời cảnh báo anh về việc đi hiến máu.
"Cơ thể của cậu đã đến giới hạn rồi. Dừng ngay việc đi hiến máu đi. Trước tiên, cậu phải ăn uống đầy đủ và phải để cơ thể hồi phục hoàn toàn trước khi nghĩ đến bất cứ việc gì khác", người bạn nhắc nhở Triệu.
Theo SCMP, tại Trung Quốc, việc hiến máu là một hành động tự nguyện và đây cũng được coi là một hành động nhân đạo. Quy định cũng nêu rõ những người hiến máu chỉ được đến các trạm thực hiện việc cho máu 6 tháng một lần. Tại Trung Quốc, Hiến máu là hành động tự nguyện và đầy tính nhân đạo. Tuy nhiên trên thực tế, việc hiến máu nhiều khi được thực hiện như một hoạt động thương mại. Điều này thường xảy ra tại các trung tâm do công ty tư nhân điều hành và chỉ thu thập huyết tương.
Quy định do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ban hành năm 2021 nêu rõ, khoảng cách giữa các lần hiến máu không được ít hơn 14 ngày và tổng số lần hiến máu không được quá 24 lần trong năm. Chính vì vậy, việc đơn vị dụ dỗ Chiểu hiến máu trong khoảng thời gian ngắn chỉ sau 12 ngày là vi phạm quy định do bộ y tế nước này đề ra.
Theo hồ sơ điều tra từ WeChat, cơ quan chức năng phát hiện, mỗi lần hiến máu Chiểu sẽ được xe của đơn vị đưa đón tận nơi và nhận được phí bồi dưỡng từ 260 nhân dân tệ (hơn 900.000 đồng) cho đến 300 tệ (1.000.000 đồng). Đây là một quy trình tự động nhằm tách lấy huyết tương ra khỏi các thành phần khác của máu, sau đó trả lại hồng cầu và tiểu cầu trở về cơ thể.
Việc này vốn không gây hại gì đáng kể. Vấn đề nằm ở chỗ Chiểu Duy thực hiện liên tục các đợt hiến huyết tương. Hồ sơ điều tra còn cho thấy, Chiểu từng đặt vấn đề với nhân viên tư vấn là anh có nên đi hiến máu vào ngày 30/10 không hay đợi đến ngày 1/11 và hỏi thêm rằng hiến máu 3 lần trong 1 tháng là có đúng quy định hay không. Tuy nhiên, nhân viên tư vấn vẫn trấn an Chiểu rằng mọi chuyện đều ổn và nhắc anh đi hiến máu vào ngày 30.
Sau cái chết của Chiểu, cha cậu yêu cầu công ty thu nhận huyết tương của con trai phải chịu trách nhiệm. Ông nói với Tân Hoa Xã : "Họ dụ dỗ những thanh niên như con tôi bán máu thường xuyên trong thời gian dài. Điều này khiến thằng bé bị rối loạn chức năng tái tạo máu và cuối cùng nó đã thiệt mạng. Họ phải chịu trách nhiệm”.
Người đàn ông cũng nhấn mạnh rằng không có gì có thể mang con ông "trở lại" nên với tư cách là một người cha, ông sẽ quyết đi tìm công lý cho con mình và sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng.
Bất chấp thảm kịch đã xảy ra, ngày 18/3, công ty lấy huyết tương của Chiểu Duy vẫn khẳng định họ đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, thậm chí tuyên bố rằng các cơ quan chức năng đã vào cuộc và nếu có bất kỳ thủ tục nào không phù hợp, hành động pháp lý có thể được thực hiện.
Cơ quan y tế địa phương cho biết họ đang vào cuộc điều tra. Mặc dù vậy, cái chết của thanh niên trẻ năm nay mới vừa 19 đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người yêu cầu cơ quan chức năng sớm đưa ra câu trả lời rõ ràng.
"Đây không phải hiến máu mà là hành động mua bán huyết tương" , một cư dân mạng bình luận.
"Dụ dỗ người hiến máu dẫn đến chết người là vấn đề nghiêm trọng. Công ty thu thập huyết tương này phải bị trừng phạt nghiêm khắc”, người khác phẫn nộ.
"Tại sao lại đi hiến máu nhiều như vậy khi tuổi đời còn trẻ như thế? Mất mát này quả là một bi kịch đau lòng cho gia đình”. ... người thứ ba lên tiếng.
QT (SHTT)
- Cô gái tử vong nghi bị sát hại tại khu nhà trọ ở TPHCM (23:19)
- Sức khỏe nam người mẫu trong vụ lật xe khiến 9 người tử vong ở Lào Cai (23:05)
- Game Việt mới chiếm 12% thị phần, cơ quan quản lý lo ngại tác động từ nội dung ngoại (35 phút trước)
- Hỏa hoạn tại viện dưỡng lão ở Indonesia khiến 16 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- TP.HCM: Phát hiện thi thể nam giới trong tình trạng khỏa thân (1 giờ trước)
- Nhà đầu tư rời liên danh dự án trục đại lộ sông Hồng, Hà Nội nói gì? (1 giờ trước)
- Bảy doanh nghiệp tiếp nhận toàn bộ hơn 2.700 lao động Panko Vina mất việc trước tết (1 giờ trước)
- Giao dịch vàng không qua tài khoản có thể bị phạt đến 20 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bốn lần lẻn vào phòng ngủ của bà chủ cũ trộm tài sản (1 giờ trước)
- Đình chỉ công tác thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 8 trong trường (2 giờ trước)