-
Mạng xã hội xôn xao trước vụ việc 3 thiếu niên hành hung, tống tiền bạn học suốt 3 năm liền -
Án mạng sau tiệc tất niên ở Hưng Yên: Một công nhân bị đâm tử vong tại chỗ, hé lộ nguồn cơn -
Vụ phụ huynh tố con lớp 1 bị bạn chọc thủng giác mạc sau giờ ra chơi: Nhà trường nói gì? -
Cảnh báo: 5 "sát thủ" khiến phổi "nát" nhanh hơn cả thuốc lá mà giới trẻ thường xem nhẹ -
Bỏ ngoài tai lời bố mẹ để cưới người mình yêu, 2 năm sau tôi quay về trong ê chề và 4 tháng sống trong im lặng -
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Lực lượng Tình báo Công an Nhân dân -
Tài xế xe bồn bị phạt 23 triệu đồng vì biển số bị bùn đất, xi măng che kín -
Diễn viên Hoàng Yến và hành trình tự chữa lành sau 4 lần đổ vỡ hôn nhân, sẵn sàng ủng hộ con đi tu -
Không thấy chồng dậy tắt báo thức, vợ hoảng sợ khi phát hiện chồng đã tử vong: Lời khai của người vợ -
Sốc nặng lời khai nhóm cướp ngân hàng Gia Lai: 3 tháng lên kế hoạch chỉ vì 'túng tiền làm liều’?
Thế giới
03/07/2021 20:30Đang cãi nhau, chồng ra tay giết vợ, sáng hôm sau mang thi thể ra phòng khách làm chuyện ghê rợn trước mặt các con
Vào ngày 7/6 vừa qua, người đàn ông William Wallace, sống ở California, Mỹ, đã nhận về mức án 15 năm tù giam vì tội giết chết vợ tại Tòa án quận Cam. Rùng rợn hơn, gã sát nhân này còn đặt thi thể của vợ nằm trên ghế sô pha, giả vờ như thể cô đang ngủ để nạn nhân được "nhìn thấy" các con mở quà Giáng sinh.
Chuyện xảy ra cách đây 10 năm tại một bữa tiệc mừng Giáng sinh ở ngôi nhà của vợ chồng hung thủ tại Anaheim. Nạn nhân là vợ William, Za'Zell Preston. Khi đó, cặp đôi xảy ra tranh cãi dữ dội và kết quả là William đã ra tay giết vợ trước khi giấu thi thể của cô trong phòng ngủ.
Ngày hôm sau, gã đàn ông này lôi xác vợ ra phòng khách, đặt trên ghế sô pha. Hắn đeo kính râm cho vợ trước khi bảo các con mở quà. Mục đích William làm vậy là để "nạn nhân" được chứng kiến vẻ mặt tươi cười của các con khi mở những món quà Giáng sinh mà chúng nhận được vào đêm hôm trước. Phiên tòa xét xử cho biết, thời điểm đó, William đã nói với các con rằng: "Mẹ say bí tỉ và phá hỏng Giáng sinh rồi".
Sau đó, William đã gọi cấp cứu, báo rằng vợ hắn đang đã bất tỉnh và cần hỗ trợ y tế. Tại bệnh viện, bác sĩ tuyên bố Za'Zell đã qua đời.
Được biết, trong quá khứ, William đã từng ngồi tù vì hành vi bạo hành vợ. Vụ án mạng xảy ra vài tuần trước hi Za'Zell tốt nghiệp đại học, nơi cô theo học với ước mơ trở thành nhà cố vấn giúp đỡ cho các nạn nhân bị bạo hành.
"Hắn đánh đập và hành hạ con gái tôi, đồng thời đầu độc đầu óc của các cháu tôi. Hắn không hề tỏ ra hối hận hay ăn năn về những gì hắn đã làm với con gái tôi. Hãy cho hắn nhận về những thứ tương tự" - mẹ của Za'Zell, bà Saidell Preston nói tại tòa.

Bà Saidell trở thành người bảo hộ 3 cháu ngoại, bao gồm 1 cháu trai 7 tuần tuổi con chung của nạn nhân và hung thủ và 2 cháu gái lần lượt 3 tuổi, 8 tuổi, từ mối quan hệ trước của Za'Zell.
Luật sư của William bào chữa rằng Za'Zell chết vì bị thương nặng sau khi cô say xỉn và vô tình té ngã vào chiếc bàn kính. Dẫu vậy, thẩm phán vẫn kết án William tội giết người cấp độ 2 với án phạt 15 năm tù giam cho tội ác mà hắn đã gây ra.
Theo Thái Anh (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đề nghị khẩn vụ lạm thu, giáo viên sửa bài thi, "dìm" điểm học sinh (17:08)
- Mạng xã hội xôn xao trước vụ việc 3 thiếu niên hành hung, tống tiền bạn học suốt 3 năm liền (44 phút trước)
- Án mạng sau tiệc tất niên ở Hưng Yên: Một công nhân bị đâm tử vong tại chỗ, hé lộ nguồn cơn (50 phút trước)
- Vụ phụ huynh tố con lớp 1 bị bạn chọc thủng giác mạc sau giờ ra chơi: Nhà trường nói gì? (59 phút trước)
- Rò rỉ xác nhận Galaxy S26 Ultra cũng có tính năng xịn sò khiến iPhone 17 Pro Max lo ngại (1 giờ trước)
- Nhận thông tin khó ngờ về chú rể giữa đám cưới, cô dâu quyết định hủy hôn ngay lập tức (1 giờ trước)
- Nữ diễn viên gây tai nạn rồi bỏ trốn bị các nhãn hàng "tẩy chay" (1 giờ trước)
- Ngân hàng rao bán hàng loạt căn hộ chung cư, giá khởi điểm hơn 1 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Cảnh báo: 5 "sát thủ" khiến phổi "nát" nhanh hơn cả thuốc lá mà giới trẻ thường xem nhẹ (1 giờ trước)
- Bỏ ngoài tai lời bố mẹ để cưới người mình yêu, 2 năm sau tôi quay về trong ê chề và 4 tháng sống trong im lặng (1 giờ trước)