-
Cảnh báo 122 khu vực có nguy cơ ngập sâu tại TP.HCM -
Xem livestream thấy vợ uống bia không chịu về, chồng châm lửa đốt nhà bố mẹ vợ -
Mỹ nhân Hong Kong có cuộc hôn nhân đặc biệt với doanh nhân ngồi xe lăn, tuổi 55 viên mãn -
Novaland lên tiếng trước tin đồn "phá sản", "mất khả năng hoạt động" -
Nên ngừng uống cà phê bao nhiêu tiếng trước khi ngủ? -
Chung cư Văn Phú tăng giá 5 lần sau hơn 10 năm, có dự án vẫn "đắp chiếu" -
Bích Phương lộ ảnh cùng Tăng Duy Tân về Quảng Trị, nghi vấn ra mắt gia đình -
Lời kể của nạn nhân vụ sét đánh 4 người cùng lúc -
Dụi mắt bằng tay bẩn, người phụ nữ suýt mất thị lực -
Mẹ bỏ 4 con nhỏ ở nhà để đi chơi du thuyền, bé sơ sinh 2 tháng tuổi cũng không có người chăm sóc
Thế giới
07/06/2024 19:24Đằng sau vụ án tử thi không đầu trong khách sạn ở Nhật Bản
Theo Straits Times, xuất hiện tại tòa hôm 4-6, bà Hiroko Tamura, 61 tuổi, kể lại việc một hôm bà phát hiện đầu của một người đàn ông trong phòng tắm gia đình. Bà Hiroko ở chung với chồng Osamu, 60 tuổi và con gái 30 tuổi của họ, Runa, ở TP Sapporo - Nhật Bản.
Phần đầu được xác định là của ông Hitoshi Ura, 62 tuổi. Thi thể không đầu này sau đó được tìm thấy vào tháng 7-2023 trong một căn phòng của khách sạn Let’s ở khu giải trí Susukino tại Sapporo.
Các cuộc điều tra đã dẫn đến vụ bắt giữ cô Runa, người được cho là đã đâm ông Ura. Cha của cô Runa là một bác sĩ và cũng bị bắt vì cố tình giúp cô cắt đầu ông Ura nhằm che đậy tội ác.
Theo các nhà điều tra, một chiếc cưa đã được sử dụng và đầu ông Ura sau đó được đưa ra khỏi khách sạn trong một chiếc vali. Mẹ của cô Runa, bà Hiroko, cũng bị bắt vì được cho là đã giúp che giấu vụ việc.
Bà Hiroko nói trước tòa vào ngày 4-6 rằng khi bà nhìn thấy đầu của ông Ura trong phòng tắm, bà thấy "thật bật thường". Bà nói: "Tôi không thể nói với con gái mình rằng điều đó là tốt hay xấu và tôi không thể lên án hay chấp nhận nó".
Các cuộc điều tra của cảnh sát và hồ sơ tòa án cho thấy vợ chồng bà Hiroko hết mực cưng chiều con gái mắc chứng bệnh tâm thần không thể kiểm soát.
Các công tố viên cho biết thế giới của bà Hiroko và ông Osamu chỉ xoay quanh con gái Runa. Ngôi nhà nhỏ của họ chất đầy những thứ họ mua cho cô ấy. Họ gọi con gái là "quý cô".
Họ mua bất cứ thứ gì hoặc thực phẩm mà con gái muốn và lên kế hoạch làm bất cứ điều gì họ nghĩ sẽ khiến con gái hạnh phúc. Họ cũng chưa bao giờ trách mắng con gái. Các công tố viên cho rằng gia đình này theo phương châm "Runa là trên hết".
Luật sư bào chữa của gia đình này dựa vào tình trạng sức khỏe tâm thần ngày càng xấu đi của Runa để tìm cách bào chữa cho hành động của cô ta.
Một trong những luật sư nói: "Khi tình trạng tâm thần không ổn định, Runa sẽ hét lên những từ vô nghĩa như thể cô ấy đang phát điên, đấm thủng tường nhà mình, tự hại bản thân và có ý định tự sát".
Theo luật sư, bà Hiroko và ông Osamu cố đáp ứng những mong muốn của con gái trong khả năng. Chính những điều này đã dẫn đến một mối quan hệ cha mẹ và con cái "bất thường".
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
- Người dân Hà Nội nhận bao tải tiền bồi thường dự án Quốc lộ 1A (20:48)
- Diễn biến mới vụ bảo vệ "Cường Dê" xô xát với nam thanh niên livestream ở Ninh Bình (1 giờ trước)
- Khối sắt hàng chục tấn đổ ập chắn ngang đường, rung chuyển cả khu vực ở TPHCM (1 giờ trước)
- Mưa lớn dồn dập trút xuống miền Trung: Huế và Đà Nẵng hứng lượng mưa kỷ lục trên 600mm (1 giờ trước)
- Vingroup lắp ráp 117 đoàn tàu cho 5 tuyến metro Hà Nội (1 giờ trước)
- Ronaldo từ chối lên tuyển Bồ Đào Nha chừng nào HLV Jorge Jesus còn tại vị (2 giờ trước)
- TPHCM tính phát hành trái phiếu, hút vốn cho các dự án trọng điểm (2 giờ trước)
- Cảnh báo 122 khu vực có nguy cơ ngập sâu tại TP.HCM (3 giờ trước)
- Xem livestream thấy vợ uống bia không chịu về, chồng châm lửa đốt nhà bố mẹ vợ (3 giờ trước)
- Xử phạt nữ tài xế ô tô đi ngược chiều ở Thanh Hóa từ phản ánh qua VNeTraffic (3 giờ trước)