-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thế giới
30/05/2024 21:56Tử vong khi tìm việc làm ở Châu Phi, cô gái bị cha mẹ đẻ từ chối nhận thi thể chỉ lấy tài sản mang về
Chu Diên Linh, 25 tuổi, sinh ra tại một ngôi làng ở Ngọc Lâm, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc. Sau khi học chuyên ngành tiếng Pháp tại Đại học Ngoại ngữ Quảng Tây vào năm 2021, cô đã quyết đặt chân đến vùng đất Châu Phi xa xôi để tìm kiếm việc làm bất chấp điều mà nhiều người đã cảnh báo về môi trường sống đầy khắc nghiệt của lục địa này.
Theo SCMP, lý do được Chu đưa ra rất đơn giản, bởi theo cô, với mức lương khá hậu hĩnh mà cô kiếm được sẽ có thể giúp cô sớm hiện thực được giấc mơ sang Pháp du học. Một lý do càng thúc đẩy cô quyết tâm hơn đó là nếu thực hiện được điều này, cô càng chứng minh được việc mình rời xa gia đình là đúng khi bố mẹ cô vẫn theo đuổi quan điểm "trọng nam, khinh nữ".
Được biết, Chu sinh ra trong gia đình có 3 người con khi cô có một chị gái và một em trai. Ở Trung Quốc, độ tuổi được luật pháp cho phép phụ nữ kết hôn là 20, nhưng chị của Chu đã phải lấy chồng từ năm 16 bởi người dân ở một số vùng nông thôn vẫn kết hôn mà không đăng ký.
Một người bạn học cấp hai của Chu tên Lâm (Lin) cho biết cha mẹ của Chu vẫn thường mắng mỏ cô và luôn yêu cầu cô mua sắm đủ thứ đồ dùng cho em trai ngay khi Chu chỉ mới bắt đầu đi làm.
Tuy nhiên, tháng 3 vừa qua, Chu đã bị nhiễm bệnh sốt rét ác tính khi đang làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Dù đã được điều trị tận tình nhưng đã qua đời vào ngày 2/4 khi chỉ vừa tròn 25 tuổi.
Trong khi đó những người bạn của Chu kể lại, chỉ không lâu trước khi qua đời, Chu có tâm sự với họ rằng cô chỉ cần làm việc thêm một năm nữa là tiết kiệm được 1 triệu nhân dân tệ (3,5 tỷ đồng), đủ để thực hiện ước mơ đi du học ở Pháp. Ngoài ra cô gái còn bày tỏ niềm mong muốn đến Paris để tham dự Thế vận hội mùa hè 2024, SCMP đưa tin.
Liên quan đến cái chết của Chu, công ty nơi cô làm việc ngay sau đó đã liên lạc với cha mẹ cô đề nghị sẽ chu cấp tiền để họ đến Cộng hòa Dân chủ Congo dự tang lễ và đưa thi thể cô về nhà. Tuy nhiên, thay vì tán thành ý kiến này, gia đình cô đã từ chối, yêu cầu công ty cũng như đại sứ quán Trung Quốc rải tro của cô xuống sông Congo. Thậm chí, họ còn yêu cầu đại sứ quán gửi về gia đình điện thoại di động, đồ trang sức và thẻ ngân hàng của cô. Ngoài ra, những người bạn của Chu còn tiết lộ với tạp chí People rằng, bố mẹ cô cũng đã nhanh chóng đạt được sự thỏa thuận về việc bồi thường mà công ty của Chu đưa ra.
Trong quan niệm của người Á Đông, đặc biệt là Trung Quốc thường duy trì tinh thần "lá rụng về cội", tuy nhiên, một số người dân ở vùng nông thôn Quảng Tây cho biết, phụ nữ chưa kết hôn ở đây sẽ bị coi là “không có gốc rễ”, chính vì thế Chu sẽ không được chôn cất đàng hoàng ngay cả khi tro cốt của cô được mang về nước.
Dù không thể sang Congo tiễn biệt Chu, nhưng vì quá thương xót cho hoàn cảnh của cô nên bạn bè đã mua một tấm bài vị ghi tên tuổi cô gái rồi mang lên Chùa ở Ninh Ba, , tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc để tưởng niệm.
Được biết, quãng thời gian ở Ninh Ba được cho là khoảng thời gian mà Chu cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời ngắn ngủi, một người bạn họ Trâu (Zhou) của cô cho hay. Chị Trâu còn tiết lộ, trong các bài đăng trên mạng xã hội, Chu thường bày tỏ mong muốn được “hạnh phúc” và “tự do”.
"Cuộc sống thật bất công. Cô ấy đã cố gắng sống và làm việc chăm chỉ để có thể thoát ly khỏi gia đình để rồi cuối cùng chính gia đình ấy lại lấy đi hết số tiền mà cả đời cô dành dụm được", một cư dân mạng bức xúc chia sẻ sau khi biết về hoàn cảnh của Chu.
"Chu đã rất gần với ước mơ của mình, nhưng tôi tin rằng giờ đây cô ấy đã tự do như một chú chim ở một thế giới khác, thoát khỏi nơi từng giam cầm cô ấy”...người khác bình luận.
QT (SHTT)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (24 phút trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (1 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (1 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (1 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (2 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (2 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (2 giờ trước)