-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thế giới
10/12/2018 22:21Đang trên xe máy về nhà, mẹ khóc ngất khi con trai 19 tháng tuổi bỗng tử vong ngay trước mắt vì một chiếc khăn
Vụ việc thương tâm xảy ra vào ngày 2/12 vừa qua tại Bắc Samar, Philippines. Theo đó, bà Rosita Tejano, 45 tuổi, ngồi phía trước lái chiếc xe máy chở theo sau là con gái Lorna Stephanie Nueva, 25 tuổi cùng cháu trai Calot, 19 tháng tuổi trên đường trở về nhà.
Theo The Sun, cậu bé Calot đang bị ốm và đã được bà ngoại cùng mẹ đưa đi đến gặp bác sĩ để thăm khám. Trên đường về nhà, cậu bé được mẹ ôm, ngồi đằng sau chiếc xe máy.
Tuy nhiên, một sự cố không ngờ đã xảy ra, chiếc khăn lụa màu vàng được người mẹ quàng lên đầu cho con trai nhỏ để bảo vệ đứa trẻ khỏi gió và ánh nắng mặt trời bất ngờ bị cuốn vào bánh xe máy.

Hậu quả là cậu bé tử vong ngay tại chỗ khi phần đầu bị cuốn chặt vào trong chiếc khăn choàng. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến hai người phụ nữ không kịp làm gì để ngăn cản vụ tai nạn.
Những hình ảnh đau lòng tại hiện trường cho thấy người mẹ gào khóc bên thi thể của cậu con trai bé bỏng còn người dân xung quanh chứng kiến sự việc thì không khỏi bàng hoàng. Người mẹ vẫn không tin rằng đã vĩnh viễn mất đi đứa con vừa mới còn đang trong tầm tay của mình.
"Tôi không thể nhớ nổi chuyện gì đang xảy ra. Tôi dùng chiếc khăn choàng của tôi để bảo vệ thằng bé khỏi nắng và gió. Tôi ôm thằng bé còn mẹ tôi thì cầm lái đằng trước. Sự việc xảy ra quá nhanh và tôi không thể giữ được con mình đã bị chiếc khăn choàng quấn chặt kéo xuống dưới", người mẹ cho biết.


Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết cả hai người phụ nữ đều không kịp phản ứng trước khi phần đầu của đứa trẻ bị đứt lìa. Thanh tra Manuel Castillo cho biết, bà mẹ và bà ngoại nạn nhân vẫn đang trong tình trạng sốc nặng.
Theo Mirror, cả hai người phụ nữ đã bị buộc tội vi phạm Luật An toàn cho trẻ trên các phương tiện và tội thiếu thận trọng dẫn đến việc chết người. Được biết, đây là lần thứ 2 Lorna mất đi đứa con của mình. Hai năm trước, con gái nhỏ 8 tuổi của cô đã bị chết đuối trên một con sông ở làng Sumoroy, gần thị trấn Palapag.
Theo Diệp Lục (Helino)








- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (15:29)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (15:24)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (15:21)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (44 phút trước)




