-
Camera ghi lại khoảnh khắc nam shipper bị xe container đầu kéo cán tử vong khi tránh ô tô 7 chỗ: Hiện trường ám ảnh! -
Vụ chú rể sinh năm 2002 nghi nhảy cầu trong ngày đón dâu ở Ninh Bình: Nạn nhân hiền lành, vợ sắp cưới đang có bầu? -
Hà Nội: Một số tuyến đường áp dụng đèn tín hiệu giao thông đếm lùi 8 giây -
Khánh Hòa: Hai người phụ nữ tử vong trong tư thế không tưởng -
Hà Tĩnh: Tình tiết đau lòng vụ nam sinh lớp 7 hành hung khiến bạn nữ cùng lớp phải nhập viện -
Tài sản tăng mạnh, tỉ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 128 người giàu nhất hành tinh -
Quốc hội khóa XVI có 500 đại biểu, dự kiến gồm 80-90 Ủy viên Trung ương -
Tìm ra nguyên nhân 3 người tử vong trong căn phòng trọ ở Đồng Tháp, chủ vựa dừa tiết lộ cuộc gọi cuối -
Sốc: Khoảnh khắc bé trai 2 tuổi rơi thẳng xuống hố thang máy ngay trước mắt cha mẹ -
Cái kết đắng cho Chủ tịch HĐQT trường THPT lộ clip thân mật với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc ở Ninh Bình
Thế giới
11/11/2025 19:31Đánh bom liều chết tại thủ đô Pakistan, ít nhất 12 người thiệt mạng
Theo thông tin từ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan, Mohsin Naqvi, một vụ tấn công liều chết nghiêm trọng đã xảy ra vào ngày 11/11 tại thủ đô Islamabad.
Vụ việc diễn ra bên ngoài một trụ sở tòa án ở khu vực G-11. Ông Naqvi cho biết kẻ tấn công dường như đã lên kế hoạch đột nhập vào bên trong tòa nhà. Tuy nhiên, do không thể vào được, y đã kích nổ quả bom mang trên người ngay gần một chiếc xe cảnh sát đang đỗ bên ngoài khu phức hợp.

Vụ nổ đã gây ra hậu quả thảm khốc, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương.
Lực lượng an ninh đã ngay lập tức phong tỏa khu vực và tiến hành điều tra. Tính đến nay, vẫn chưa có tổ chức nào chính thức đứng ra nhận trách nhiệm.
Mặc dù vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan, ông Khawaja Asif, đã có những phát biểu cứng rắn, liên hệ vụ việc này với Afghanistan. Trên mạng xã hội X, ông Asif gọi vụ tấn công là một "lời cảnh tỉnh" và cho rằng đây là "một cuộc chiến tranh đối với Pakistan" liên quan đến xung đột ở khu vực biên giới Balochistan. Ông Asif khẳng định việc đưa cuộc chiến đến tận Islamabad là một "thông điệp từ Kabul" và tuyên bố Pakistan có đủ sức mạnh để đáp trả.
Trong một diễn biến khác xảy ra gần như cùng thời điểm, cảnh sát tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, cũng đang điều tra một vụ nổ xe chết người theo luật "chống khủng bố".
Vụ nổ này đã làm rung chuyển khu vực gần Pháo đài Đỏ vào tối 10/11, khiến 13 người thiệt mạng và 21 người bị thương. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết sẽ đưa tất cả những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.
Vụ tấn công tại New Delhi đã vấp phải sự lên án mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Các nhà lãnh đạo và phái đoàn ngoại giao từ Israel, Nga, và Sri Lanka đã gửi lời chia buồn và thể hiện sự đoàn kết với Ấn Độ.
- “Phá đám sinh nhật mẹ”: Tiếc cho Bình Bồng Bột và Ngọc Sơn (21:25)
- Cục CSGT khẳng định: Dùng điện thoại khi dừng đèn đỏ sẽ không bị phạt (33 phút trước)
- Gần 300 người nghi ngộ độc sau khi ăn “bánh mì cóc cô Bích”, phát hiện thêm vi khuẩn gây bệnh (40 phút trước)
- Vụ khách sạn từ chối khách lúc 2h: Công an làm việc với chủ Royal Hotel, lộ ra hàng loạt vi phạm (56 phút trước)
- Thanh niên “bốc đầu” xe máy trên phố Trần Nhân Tông gặp ngay 141 (1 giờ trước)
- Nữ sinh Hà Nội dũng cảm tóm gọn "yêu râu xanh" tại bến xe Mỹ Đình (1 giờ trước)
- Vụ Chủ tịch HĐQT trường THPT ở Ninh Bình lộ clip nhạy cảm: Người phát tán clip bị xử lý thế nào? (2 giờ trước)
- TP.HCM: Người cao tuổi được đi xe buýt miễn phí (2 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh chính sách nhà ở xã hội, xử lý nghiêm "cò mồi", "chạy suất" (3 giờ trước)
- Thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát: Một nút nhấn trả 8.000 tỷ cho 40.000 người (3 giờ trước)