Một thảm kịch kinh hoàng vừa xảy ra tại thủ đô Islamabad, Pakistan, khi một vụ đánh bom liều chết nhắm vào nhà thờ Hồi giáo Khadija Tul Kubra đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 31 người và khiến hơn 169 người khác bị thương.

Vụ tấn công đẫm máu diễn ra vào ngày 6/2 tại khu vực Tarlai Kalan, đúng thời điểm hàng trăm tín đồ đang tập trung đông đủ bên trong nhà thờ.

Theo các nguồn tin an ninh sở tại, kẻ thủ ác đã chọn vị trí ngay trước cửa nhà thờ để kích nổ khối thuốc nổ mang trên người. Sức công phá khủng khiếp của vụ nổ ngay lập tức biến hiện trường thành một cảnh tượng hỗn loạn. 

Các cơ quan chức năng lo ngại rằng con số thương vong vẫn chưa dừng lại ở đó và sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Ngay sau vụ việc, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đăng tải thông báo trên mạng xã hội Telegram để thừa nhận trách nhiệm.

Các nhà lãnh đạo cao nhất của Pakistan đã đồng loạt lên tiếng phản đối gay gắt. Tổng thống Asif Ali Zardari và Thủ tướng Shehbaz Sharif khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để truy quét và đưa những kẻ đứng sau vụ tấn công ra trước công lý. 

Trong thông điệp chia sẻ với nỗi đau của các nạn nhân, Tổng thống Zardari nhấn mạnh: “Tấn công vào những người dân vô tội là tội ác chống lại loài người. Đất nước Pakistan sát cánh trong thời khắc khó khăn này với những gia đình bị ảnh hưởng”.

PV (SHTT)