-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thế giới
24/11/2025 17:33Danh tính cô gái đưa súng giúp nhóm phạm nhân bỏ trốn ở Campuchia, khai loạt bí mật sau khi bị bắt
Thông tin từ báo Dân Việt cho biết, ngày 18/11, tại Tòa sơ thẩm tỉnh Svay Rieng (Campuchia) xảy ra vụ cướp ngục táo tợn, được cho là có tổ chức và được chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Một phụ nữ đã hỗ trợ 6 phạm nhân, trong đó có chồng mình, bỏ trốn ngay trong khuôn viên tòa án. Khi bị bắt giữ và lấy lời khai, cơ quan chức năng đã thu được nhiều chi tiết cho thấy vụ việc được lên kế hoạch tỉ mỉ.
Theo trang 163, người phụ nữ này được xác định là N.T.H.Vân, quốc tịch Việt Nam. Vân khai rằng toàn bộ kế hoạch nhằm giải cứu chồng là B.V.Bảo (29 tuổi) đã được cô chuẩn bị nhiều ngày, bao gồm thuê xe, mua súng, theo dõi tình hình và sắp xếp đường lui.

Trong lời khai, Vân cho biết ngày 14/11 cô thuê một chiếc ô tô màu đen của một người đàn ông Campuchia để làm phương tiện tẩu thoát. Hai ngày sau, cô dùng mạng xã hội để liên hệ mua một khẩu súng ngắn với giá 1.500 USD tại thành phố Bavet (tỉnh Svay Rieng). Đến ngày 17/11, cô lái xe đến Svay Rieng, thuê phòng nghỉ và theo dõi khu vực quanh tòa án để chuẩn bị cho kế hoạch ngày hôm sau. Sáng 18/11, cô đỗ xe ngay bên ngoài Tòa án sơ cấp rồi đi bộ vào trong, chờ thời điểm các phạm nhân được áp giải.
Khi nhóm quản giáo đưa 6 phạm nhân, trong đó có Bảo, xuống xe, Vân lập tức rút khẩu súng giấu trong người đưa cho chồng. Nhận được vũ khí, Bảo liền hướng súng uy hiếp lực lượng áp giải và cùng các phạm nhân khác chạy ra xe do Vân chuẩn bị để tẩu thoát khỏi hiện trường.
Sau khi bị bắt lại, Vân khai nơi cất giấu khẩu súng. Ngày 19/11, cô dẫn cảnh sát đến một khu vực rừng, nơi lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng K54 và hộp tiếp đạn.

Trước đó, đoạn video ghi lại toàn bộ diễn biến đã lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, một phụ nữ mặc áo đen, đội mũ lưỡi trai xuất hiện trong khuôn viên tòa án. Khi xe chở phạm nhân vừa dừng lại, một người lập tức tháo còng. Người phụ nữ nhanh chóng đưa súng cho anh ta, để phạm nhân này nổ súng về phía cảnh sát rồi cùng nhóm 6 người và chính cô chạy trốn.
Thông tin của Red Star News cho hay 6 phạm nhân gồm 5 người Việt Nam và 1 người Campuchia, bị truy tố về các tội “giam giữ người trái phép”, “bắt cóc”, “mua bán ma túy” và “tàng trữ súng trái phép”. Họ bị bắt từ tháng 1 và dự kiến ra tòa trong tháng 11/2025. Tuy nhiên, chỉ 9 giờ sau vụ tẩu thoát, cảnh sát và lực lượng hiến binh Campuchia đã bắt giữ toàn bộ nhóm.
Vụ việc gây chú ý hơn khi trên nhiều nền tảng xuất hiện tin đồn thất thiệt, cho rằng người phụ nữ đưa súng tên “Phùng Tĩnh”, là cô gái dân tộc Chuang đến từ Quảng Tây (Trung Quốc). Các video dựng chuyện mô tả cuộc đời bi kịch của một cô gái bị ép gả, bỏ trốn sang Việt Nam rồi trở thành vợ của một “giang hồ”, và cuối cùng cầm súng giải cứu chồng.

Chiều 19/11, Phùng Tĩnh đã phải đăng video kèm căn cước công dân để bác bỏ mọi thông tin sai lệch. Cô khẳng định những câu chuyện lan truyền đều là bịa đặt, bản thân không liên quan đến vụ cướp ngục, và hiện sang Campuchia kinh doanh hợp pháp.
Địa chỉ IP của video cho thấy cô đang ở Campuchia, cộng thêm kiểu tóc và trang phục có phần giống nhân vật trong đoạn clip khiến người xem nhầm lẫn. Dù vậy, sau khi đăng video phản bác, cô tiếp tục bị tấn công mạng, bị cáo buộc “câu view”, khiến cô buộc phải xóa video vì áp lực dư luận. Phùng Tĩnh cho biết tin đồn đã gây ảnh hưởng nặng nề đến gia đình mình và cô đã trình báo cảnh sát.

Ngày 21/11, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hưng Tân xác nhận với Red Star News rằng thị trấn Đại Loan chỉ có một người tên Phùng Tĩnh và cô đang kinh doanh quán ăn hợp pháp tại Campuchia; đồng thời khẳng định mọi thông tin lan truyền về “Phùng Tĩnh – cô gái giải cứu chồng” đều sai sự thật.
Phía Tổng cục Nhà tù Campuchia cho biết người phụ nữ đưa súng là N.T.H.Vân hiện đã bị bắt và bị truy tố về các tội “giải cứu phạm nhân khỏi nơi giam giữ” và “tàng trữ vũ khí trái phép”. Trong khi đó, 6 phạm nhân nam bị truy tố thêm tội “vượt ngục”.
Một cán bộ quận Hưng Tân chia sẻ với Red Star News: “Tin đồn thì nói một câu, còn lãnh đạo địa phương phải chạy đôn chạy đáo để bác bỏ. Chúng tôi đã gửi công văn đến các nền tảng liên quan để xử lý việc lan truyền thông tin sai lệch”.
- Xúc động 2 ca chồng hiến thận cho vợ, cha hiến thận cho con ở một bệnh viện (17:02)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (36 phút trước)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (55 phút trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (1 giờ trước)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (1 giờ trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (1 giờ trước)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (1 giờ trước)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (2 giờ trước)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (2 giờ trước)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (2 giờ trước)