-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Thế giới
23/10/2024 17:54Đầu độc bạn trai để hưởng thừa kế 30 triệu USD, nữ sát thủ vỡ mộng nhận ra tất cả chỉ là trò lừa đảo
Ina Kenoyer, 48 tuổi, hôm 16/10 lãnh án 25 năm tù và 10 năm quản thúc sau khi thừa nhận giết bạn trai Steven Riley Jr., 51 tuổi, hồi tháng 05, theo hồ sơ tòa án.
Kenoyer bị bắt với cáo buộc giết người hôm 30/10/2023, hai tháng sau khi nạn nhân Riley qua đời vì bị đầu độc, KXNET-TV đưa tin. Kenoyer đã bỏ chất chống đông vào trà cho Riley uống hôm 03/09/2023 và nạn nhân qua đời sau đó hai ngày.
Cơ quan công tố xác định Kenoyer đầu độc Riley sau khi ông này nhận thông tin sẽ được thừa kế 30 triệu USD, theo KXNET-TV. Thời điểm án mạng xảy ra, hai người đã quan hệ tình cảm 10 năm.
Minot Daily News dẫn hồ sơ vụ án cho biết bạn bè của cặp đôi nói với các điều tra rằng Riley muốn chia tay Kenoyer sau khi nhận được khoản thừa kế 30 triệu USD. Tuy vậy, giới chức điều tra xác định thông tin thừa kế mà Riley nhận được là giả mạo, có thể liên quan tới một vụ lừa đảo lớn. Chưa rõ chủ mưu vụ lừa đảo là ai.
Hôm 03/09/2023, Riley có lịch gặp luật sư để thảo luận về khoản thừa kế, nhưng sau đó đổ bệnh. Bạn bè muốn đưa ông đi bệnh viện, nhưng Kenoyer nói rằng ông bị sốc nhiệt và chỉ cần đưa về nhà chăm sóc. Một người bạn của Riley sau đó gọi cho ông để hỏi thăm, nhưng Kenoyer nói rằng ông đã tới phòng khám để kiểm tra sức khỏe.
Sau vài ngày, tình trạng bệnh của Riley nặng thêm. Giới chức được gọi tới nhà của Riley và phát hiện ông đã bất tỉnh. Họ đưa ông tới bệnh viện, nhưng ông đã qua đời hôm 05/09/2023.
Khám nghiệm tử thi cho thấy Riley qua đời vì ngộ độc ethylene glycol. Giới chức sau đó lấy lời khai của bạn bè ông và biết được Kenoyer từng nhắc đến khả năng đầu độc ông bằng chất chống đông. Kenoyer khai rằng Riley uống rượu và bị sốc nhiệt, nhưng kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trong cơ thể nạn nhân không có chất cồn.
Kenoyer sau đó thừa nhận đã biết về khoản thừa kế mà Riley có thể thừa nhận và nghĩ rằng bà sẽ được hưởng một phần, theo quan hệ hôn nhân không chính thức. Tuy vậy luật pháp bang Bắc Dakota không nhìn nhận mối quan hệ như vậy, đồng nghĩa Kenoyer không thể hưởng tiền thừa kế sau khi Riley qua đời.
Khám xét căn nhà nơi vụ việc xảy ra, giới chức phát hiện một lọ đựng chất lỏng màu xanh có vẻ là chất chống đông. Kenoyer sau đó thừa nhận đã đổ chất này vào trà của Riley để đầu độc ông.
Hoài An (SHTT)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (15:24)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (15:05)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (46 phút trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (49 phút trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (56 phút trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (1 giờ trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (1 giờ trước)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (1 giờ trước)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (1 giờ trước)