Một tình huống hy hữu vừa xảy ra trên chuyến tàu cao tốc đến Thượng Hải khi một chiếc vali chứa đầy vàng trang sức bị bỏ lại dưới gầm giường, khiến nhân viên đường sắt và chủ sở hữu trải qua những giây phút căng thẳng tột độ.
Trưởng tàu phát hiện bên trong chiếc vali bị bỏ quên chứa rất nhiều vàng. Ảnh: HK01

Vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 26/1, khi đoàn tàu mang số hiệu D914 vừa kết thúc hành trình và cập bến ga Thượng Hải đúng kế hoạch. Trong lúc thực hiện công tác kiểm tra toa tàu sau khi hành khách đã rời đi, trưởng tàu Ngô Gia Văn đã phát hiện một vật thể lạ tại toa số 6. Đó là một chiếc vali màu đen nằm im lìm phía dưới giường số 27.

Sự bất thường bắt đầu lộ diện khi nữ trưởng tàu cố gắng di chuyển vật dụng này. Chiếc vali có trọng lượng nặng đến mức một người không thể nhấc nổi. Ngay lập tức, một quy trình an ninh nghiêm ngặt được kích hoạt. Với sự hỗ trợ của đồng nghiệp và sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát đường sắt cùng thiết bị ghi hình, chiếc vali được đưa về toa ăn để mở kiểm tra.

Cảnh tượng bên trong khiến những người chứng kiến không khỏi ngỡ ngàng: hơn 10 túi trang sức bằng vàng được sắp xếp vô cùng ngay ngắn. Mỗi túi nặng khoảng 1kg, nâng tổng trọng lượng số tài sản bị bỏ quên lên tới 12kg. Ước tính theo giá trị thị trường, số vàng này tương đương gần 20 triệu nhân dân tệ (khoảng 75 tỷ đồng).

Trong khi lực lượng chức năng đang chuẩn bị lập hồ sơ xử lý, không khí càng trở nên khẩn trương khi bộ đàm của trưởng tàu vang lên thông báo có hành khách đang ráo riết tìm kiếm một chiếc vali đen. Đến khoảng 7h30, chủ nhân món hàng đã liên lạc lại trong trạng thái hoảng loạn và lo lắng tột cùng.

Qua xác minh, số vàng khổng lồ này thuộc sở hữu của một công ty trang sức đang trên đường vận chuyển 7 thùng hàng tới Thượng Hải để triển lãm. Tuy nhiên, một nhân viên mới của đoàn đã sơ suất để quên đúng thùng hàng quan trọng nhất khi xuống tàu. Dù phía doanh nghiệp đang chịu áp lực lớn về thời gian trưng bày, trưởng tàu Ngô Gia Văn vẫn kiên quyết thực hiện việc bàn giao theo đúng quy định pháp lý để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho số tài sản giá trị lớn.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ thực hiện các thủ tục đối chiếu và xác minh kỹ lưỡng, toàn bộ 12kg vàng đã được trao trả tận tay đại diện công ty ngay tại sân ga số 6. Chia sẻ về sự việc, bà Ngô Gia Văn cho biết đây là khối tài sản thất lạc lớn nhất mà bà từng tiếp nhận trong suốt hơn hai thập kỷ cống hiện cho ngành đường sắt.

Sự cố "thót tim" này cũng là lời cảnh báo đắt giá được ngành đường sắt Trung Quốc gửi tới hành khách. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý kiểm tra hành lý ở các vị trí khuất như gầm giường hoặc giá để đồ trước khi xuống tàu, đồng thời nên mang theo các tài sản có giá trị lớn bên mình để tránh những rủi ro đáng tiếc.

QT (SHTT)