-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Thế giới
28/01/2024 20:49Đêm tân hôn được nhắc đến nhiều nhất trong giới nhà văn, người đàn ông 'chơi lớn' đốt 1 thứ rồi cho vợ cuộc sống giàu sang đến cuối đời
Lâm Ngữ Đường là nhà văn Trung Quốc có 2 lần được đề cử giải Nobel Văn học. Cùng với những thành tựu văn học mà ông đạt được, hôn nhân của Lâm Ngữ Đường cũng là cả 1 câu chuyện đặc biệt.
Bị nhà bạn gái ngăn cấm vì nghèo và màn "chơi lớn" đêm tân hôn
Thời trẻ, Lâm Ngữ Đường vốn nổi tiếng tài hoa còn Trần Cẩm Đoan lại xinh đẹp dịu dàng, 2 người họ như 1 đôi trai tài gái sắc.
Thế nhưng, nhà họ Trần không đồng ý với mối duyên phận này. Trần Cẩm Đoan bị ép chia tay Lâm Ngữ Đường và phải lấy 1 thiếu gia giàu có. Không còn cách nào khác, Trần tiểu thư đành nói lời tạm biệt với Ngữ Đường và quyết 1 mình đi du học để chối bỏ mối liên hôn.
Liêu Thúy Phượng cũng là nữ sinh của trường St. Mary và thầm thích Lâm Ngữ Đường từ lâu. Mẹ Liêu Thúy Phượng không ưng chàng trai đa tài này nhưng bà đã khảng khái hỏi mẹ: “Nghèo thì có liên quan gì ạ?”. Vì từng bị họ Trần ngăn cản do nhà nghèo, nay Lâm tiên sinh lại được Liêu tiểu thư bất chấp mà hết lòng yêu thương, Ngữ Đường cảm động vô cùng.

Vào tháng 1 năm 1919 hai người kết hôn. Trong đêm tân hôn, Lâm Ngữ Đường đã làm 1 việc mà được báo chí nhắc nhiều mãi đến sau này. Ông đốt ngay giấy đăng ký kết hôn trước mặt vợ. Thúy Phượng rất ngạc nhiên và bối rối trước thái độ này của chồng, Lâm Ngữ Đường giải thích: “Giấy đăng kí kết hôn chỉ có tác dụng trong trường hợp sau này chúng ta muốn ly hôn” . Ông hứa sẽ yêu thương và chăm sóc cho bà cả đời này mà không cần những thủ tục giấy tờ kia.
Nửa năm sau cưới, Lâm Ngữ Đường đưa vợ sang Mỹ du học. Kinh phí đi du học chủ yếu đến từ phần thưởng của chính phủ từ Đại học Thanh Hoa và quỹ Hu Shij. Bù lại, Lâm Ngữ Đường phải cam kết làm việc tại Đại học Bắc Kinh sau khi ông tốt nghiệp.
Quyết định sáng suốt của Lâm Ngữ Đường đã giúp ông được học Đại học Harvard còn Thúy Phượng học tại Radcliffe College.
Gái có công thì chồng chẳng phụ
Sau rất nhiều năm vất vả, Lâm Ngữ Đường về nước được bổ nhiệm làm Giám đốc học thuật của Đại học Sư phạm nữ Bắc Kinh. Vụ thảm sát 18/3 xảy ra cùng nhiều lý do khác khiến Lâm Ngữ Đường phải trôi dạt về Vũ Hán sau đó lại đến Thượng Hải. Suốt hành trình dài ông đều có vợ đồng hành, bà không 1 lần ca thán hay oán trách chồng mình.
Nhiều năm vất vả họ đã gặt được trái ngọt. Vợ chồng Ngữ Đường và Thúy Phượng được mời đến Hoa Kỳ làm việc. Họ mua 1 căn hộ ở khu nhà giàu Manhattan, thành phố New York.
Dù nghèo hay giàu, dù ở trong nước hay nước ngoài Liêu Thúy Phượng vẫn luôn ở cạnh Lâm Ngữ Đường. Nhiều người nói, thực chất người phụ nữ Lâm Ngữ Đường yêu chỉ có 1 mình Trần Cẩm Đoan. Thế nhưng, tấm lòng và tình yêu của Thúy Phượng đã khiến Ngữ Đường thay đổi. Từ 1 tiểu thư cành vàng lá ngọc, bà không ngại làm những công việc mệt nhọc, vất vả nhất để lo cho gia đình trong giai đoạn khó khăn.
Những năm cuối đời, Lâm Ngữ Đường vẫn nhớ người cũ nhưng ông luôn giữ vững bản lĩnh quân tử và chung thủy với người vợ tào khang.

Những năm cuối đời, Lâm Ngữ Đường vẫn nhớ người cũ nhưng ông luôn giữ vững bản lĩnh quân tử và chung thủy với người vợ tào khang.
Vào tháng 1 năm 1969, kỷ niệm 50 năm ngày cưới, Lâm Ngữ Đường đã tặng Liêu Thúy Phượng 1 chiếc trâm vàng. Trên đó có khắc 3 từ “Kim Ngọc Duyên” và bài thơ có nội dung như sau:
"Quan tâm đến nhau, một tia yêu thương.
Thời gian trôi qua, mái tóc bạc trên thái dương đã thưa dần.
Nếu có một con đường khác ở đó, ngôi nhà cổ tích chắc chắn sẽ khốn khổ.
Muốn cười thì chỉ khi gặp được nhau thôi".
Người ta cứ nói hôn nhân là đích đến của tình yêu nhưng tình yêu và hôn nhân vốn là hai chuyện khác nhau.
Lâm Ngữ Đường từng nói: "Nếu sống trong hôn nhân theo cách của tình yêu thì sẽ không có thất bại. Phải coi hôn nhân như bữa chính còn tình yêu như đồ ăn vặt".
Chúng ta không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra nếu Lâm Ngữ Đường không quên được mối tình đầu sâu đậm hoặc vì chấp niệm mà làm khổ người đến sau. Bởi vì mỗi người chỉ có thể tiến về phía trước trên con đường đời của riêng mình thì mới mong gặt hái hạnh phúc thành công.
Theo VV (Phụ nữ mới)
- Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM nói gì về vụ việc của Trường Giang? (26 phút trước)
- 2 ghế nóng tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam bất ngờ đổi chủ (45 phút trước)
- Thuê anh xe ôm giá 2 triệu đến dự đám cưới người yêu cũ, và cái kết không ngờ tới... (56 phút trước)
- Carrick đang phá thành quả của Amorim tại MU (1 giờ trước)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (1 giờ trước)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (1 giờ trước)
- Bị Á hậu tố cướp bạn trai sắp cưới, Hoa hậu Hong Kong 1997 gây chú ý ở tuổi 52 (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập Cận Bình sắp thăm Mỹ, chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Trump (2 giờ trước)
- Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu (2 giờ trước)
- Premier League sau 5 vòng: Đại gia ngã ngựa, kẻ nổi loạn lên tiếng (2 giờ trước)