Thế giới

Đi lặn bị huấn luyện viên sàm sỡ dưới nước, cô gái sợ hãi khi nhận tin nhắn rủ đi 'tình một đêm'

Trong lúc đang lặn dưới biển, cô gái đã vô cùng sốc khi bị nam huấn luyện viên lặn hôn vào má nhiều lần dù họ là những người hoàn toàn xa lạ.

Cách đây vài ngày, một cô gái trẻ người Trung Quốc đã đi du lịch tới Malaysia và đăng ký một tour lặn biển. Nào ngờ trong quá trình đó, cô lại bị một nam huấn luyện viên lặn sàm sỡ ngay khi đang lặn dưới nước. Sau đó, anh ta còn liên tục nhắn tin quấy rối cô gái, khiến cô sợ hãi và quyết định báo cảnh sát.

Theo trang Sin Chew Daily đưa tin, vào ngày 5/5/2023 vừa qua, một cô gái trẻ 25 tuổi, đến từ Trung Quốc, đã đi du lịch tới hòn đảo Mataking, nằm trên biển Celebes, thuộc huyện Semporna, bang Sabah, Malaysia. Tại đây, cô đã đăng ký tham gia một tour lặn biển. Theo đúng quy trình, cô sẽ được hướng dẫn và giám sát bởi một huấn luyện viên lặn biển bởi việc lặn đòi hỏi nhiều yêu cầu và độ an toàn cao.

Đi lặn bị huấn luyện viên sàm sỡ dưới nước, cô gái sợ hãi khi nhận tin nhắn rủ đi 'tình một đêm'

Ngày hôm đó, khi đang cùng nam huấn luyện viên 27 tuổi lặn dưới biển, cô gái vô cùng sốc khi thấy anh ta có nhiều hành động đi quá giới hạn với mình. Trong lúc đang lặn, nam huấn luyện viên đã liên tục lại gần và hôn vào má cô gái nhiều lần mặc cho cô từ chối. Cô gái có một chiếc camera cầm tay trong lúc lặn nên cũng đã ghi lại toàn bộ cảnh tượng này.

Sau khi kết thúc quá trình lặn biển, nam huấn luyện viên kia vẫn không buông tha cho cô gái. Anh ta đã có được tài khoản mạng xã hội WeChat của cô gái và liên tục nhắn tin quấy rối. Anh ta hỏi cô gái hiện đang ở đâu, thậm chí còn rủ cô "tình một đêm" trên xe ô tô.

Cô gái đã rất tức giận và sợ hãi trước hành động của nam huấn luyện viên. Sau một hồi phân vân, cô đã quyết định báo cáo sự việc này với công ty du lịch mà cô đã thuê, đồng thời trình báo sự việc với cảnh sát vào ngày 6/5. Sau khi được cảnh sát lấy lời khai, cô gái cũng lập tức rời khỏi huyện Semporna, tới thủ đô Kuala Lumpur rồi bắt chuyến bay trở về Trung Quốc.

Sau đó, cô gái đã quyết định công khai ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện mà nam huấn luyện viên lặn kia gửi cho mình, trong đó có rất nhiều tin nhắn với nội dung nhạy cảm như: "Đừng sợ, anh không ăn thịt em đâu", "Anh chỉ muốn hôn tay em thôi", "Anh muốn ở một mình với em", "Anh đã thuê một chiếc xe để 2 chúng ta cùng ra ngoài"... Ngay cả khi cô gái không trả lời, huấn luyện viên vẫn tiếp tục nhắn tin quấy rối.

Đi lặn bị huấn luyện viên sàm sỡ dưới nước, cô gái sợ hãi khi nhận tin nhắn rủ đi 'tình một đêm' - 1

Mặc dù không lâu sau, cô gái đã xóa bài đăng của mình nhưng vụ việc vẫn được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội ở Trung Quốc và Malaysia, đặc biệt trong các nhóm thợ lặn du lịch.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ người đàn ông 27 tuổi vào sáng sớm ngày 7/5, đồng thời xin gia hạn tạm giữ đến ngày 11/5 để phục vụ điều tra.

Được biết, chứng chỉ lặn của nam huấn luyện viên này đã hết hạn vào ngày 31/12/2019 nhưng anh ta vẫn tiếp tục hành nghề. Trước sự việc này, ông Shen Fei, chủ tịch Câu lạc bộ lặn Sabah, đã yêu cầu các trung tâm lặn biển tiến hành xem xét lại chứng chỉ lặn hợp lệ và quy tắc đạo đức đối với các nhân viên, tránh sự việc tương tự xảy ra.

Vụ việc trên hiện cũng gây xôn xao cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều. Một số người chỉ trích hành động của nam huấn luyện viên lặn và đồng cảm với trải nghiệm của cô gái. Ngược lại, cũng có một số cư dân mạng cho rằng cô gái không hề tỏ ra phản kháng khi bị hôn dưới nước, trông giống tự nguyện hơn là bị cưỡng hôn.

Theo Khánh Hằng (Phụ Nữ & Pháp Luật)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/di-lan-bi-huan-luyen-vien-sam-so-duoi-nuoc-co-gai-so-hai-khi-nhan-tin-nhan-ru-di-tinh-mot-dem-a591653.html