Thế giới

Đi tù về tội giết vợ, người đàn ông mất 6 năm tự minh oan khi cho cảnh sát tận mắt chứng kiến sự thật bất ngờ

Sau khi nhận án oan vì tội đồng lõa với bạn để giết vợ, người đàn ông đã tự rửa sạch tội cho mình bằng việc giúp cảnh sát tìm thấy cô gái đang nhởn nhơ sống hạnh phúc bên anh chồng thứ hai.

Đi tù về tội giết vợ, người đàn ông mất 6 năm tự minh oan khi cho cảnh sát tận mắt chứng kiến sự thật bất ngờ
Ảnh minh họa.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, chồng của Arti Devi, anh Sonu Saini, hiện 32 tuổi đã phải chịu mức án 3 năm tù vì tội giết vợ trong khi bạn của anh là Gopal Saini cũng phải chịu mức án 9 tháng tù giam vì tội đồng lõa, cả hai hiện đã được trả tự do.

Trước đó, hồ sơ năm 2015 của cảnh sát cho biết, cha của cô Arti Devi đã thông báo con gái ông bị mất tích khỏi căn nhà thuê của hai vợ chồng tại thành phố Vrindavan, thuộc quận Mathura, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Cả hai cũng chỉ mới kết hôn không lâu trước khi sự việc xảy ra.

Trước đó, dù bị gia đình ngăn cản nhưng Arti Devi và chồng vẫn quyết định yêu nhau thậm chí còn lén kết hôn mà không có sự đồng ý của cha mẹ. Trong đơn khiếu nại của mình, ông Suraj Prasad Gupta cho biết cô con gái Aarti Devi theo ông là đã bị tâm thần mới lấy Sonu Saini của ông, khi đó 25 tuổi, đã mất tích.

Sau đó, một thi thể bị phân hủy không xác định được tìm thấy trong một căn nhà bỏ hoang với quần áo và hình dáng trên các bức ảnh mà cảnh sát cung cấp, ông Suraj đã khẳng định đó chính là con gái mình.

Ngay lập tức, chồng của Arti Devi cùng với người bạn đang làm việc tại một quán ăn địa phương của anh bị tống giam. Cả hai đều bị buộc tội giết người vào năm 2016, cảnh sát địa phương thậm chí còn được thưởng nóng 15.000 Rupee (4,2 triệu đồng) vì thành tích phá án nhanh chóng.

Chia sẻ với truyền thông, đại diện lực lượng cảnh sát cho biết hai người đã gặp nhau trong một lần đến thăm ngôi đền Mehandipur Balaji nằm ở vùng giáp ranh 2 quận Karauli và quận Dausa của bang Rajasthan. Cả 2 đã nhanh chóng yêu nhau, sau đó quyết định tự ý kết hôn vào tháng 3/2015 mà không thông báo cho gia đình biết.

"Cáo trạng giết người đã được hoàn tất vào tháng 3/2016, khi đó chồng của cô gái là Sonu và 2 người bạn có tên Bhagwan Singh và Arvind Pathak đã bị bắt. Sau đó, họ được tòa án cấp cao thành phố Allahabad cho tại ngoại", Ajay Kaushal, thanh tra phụ trách lực lượng SWAT của Ấn Độ cho biết.

Tuy nhiên, ngay sau khi được trả tự do, anh Sonu Saini và người bạn Gopal Saini đã phải chịu nhiều dè bỉu và xa lánh từ những người xung quanh vì mang tiếng là kẻ sát nhân. Dù đã nhiều lần giải thích rằng mình không có tội nhưng không một ai tin tưởng người đàn ông tội nghiệp.

Chính vì vậy, anh Sonu Saini đã đến đồn cảnh sát thành phố Mathura và kể chi tiết vụ việc rằng chỉ vài ngày sau đám cưới, vợ anh đã bỏ đi sau khi cả hai tranh luận về chỗ tài sản hồi môn. Với quyết tâm minh oan cho mình, anh Sonu cùng các bị cáo đã cố gắng lần tìm ra dấu vết cô vợ. Và rồi cuối cùng, sau 6 năm chịu tiếng oan, Sonu và những người bạn đã tìm ra Arti Devi đang sinh sống Dausa với danh tính của một người khác.

Nực cười hơn, người phụ nữ này vẫn đang sống hạnh phúc cùng anh chồng thứ 2 sau khi thay đổi danh tính. Vào ngày 11/12 vừa qua, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Arti Devi để điều tra vụ việc. Thời điểm bị bắt, cảnh sát cũng ngỡ ngàng phát hiện người phụ nữ này có 2 tấm thẻ căn cước công dân với ngày sinh khác nhau.

Theo cảnh sát, có thể Arti Devi đã làm giả cái chết của mình để nhằm thoát khỏi cuộc hôn nhân với anh Sonu Saini rồi đi kết hôn với người đàn ông khác, đồng thời tống anh Sonu Saini vào tù vì tội giết vợ, khiến anh phải nhận án oan. 

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/i-tu-ve-toi-giet-vo-nguoi-an-ong-mat-6-nam-tu-minh-oan-khi-cho-canh-sat-tan-mat-chung-kien-su-that-bat-ngo-a365416.html