-
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố -
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo -
Diễn biến mới vụ nữ sinh "ngủ nhầm phòng", mặc đồ gia chủ tại Hà Nội: Hai bên lên tiếng sau clip lan truyền -
Danh tính người phụ nữ bị tàu hoả tông tử vong khi đi bộ trên đường ray, gia đình tiết lộ tình trạng sức khoẻ -
Lễ mừng thọ 70 tuổi của bố: Khi 30 mâm cỗ linh đình trở thành "cuộc chiến" thu hồi vốn
Thế giới
10/04/2020 16:14Đĩa salad không có nước sốt, phục vụ lau bàn quá chậm: Người dân Kuwait liên tục phàn nàn dù cách ly tại khách sạn 5 sao trong dịch Covid-19
Thịt quá mỡ hay nhân viên phục vụ chậm lau dọn bàn... một vài người Kuwait đang có những lời phàn nàn khi được cách ly ở trong khách sạn 5 sao. Được biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chính quyền quốc gia dầu mỏ này đã đưa công dân, những người trở về từ nước ngoài vào cách ly 14 ngày ở các khách sạn sang trọng trước khi được phép trở lại với cộng đồng.
Theo ghi nhận, Kuwait đã có hơn 700 ca nhiễm và 1 ca tử vong. Chính quyền cũng đã thực hiện nhiều biện pháp hạn chế đi lại ở vùng Vịnh để ngăn chặn sự lây lan của chủng virus corona mới. Và những khách sạn sang trọng được chọn làm nơi cách ly cho các công dân vừa trở về từ Ý, Đức, Ai Cập, Lebanon và cả nước láng giềng Iran. Được biết, chính phủ đã chuẩn bị đủ chỗ cho khoảng 60.000 người.
Tuy nhiên, một số người có cuộc sống giàu có, thượng lưu đã không tỏ ra vừa lòng với chỗ ở được chính phủ cung cấp.
"Gửi ngài bộ trưởng tài chính, thức ăn thì dở và không thể ăn nổi. Chúng tôi đã vứt hết chúng vào thùng rác. Ở đây, chúng tôi cảm thấy mệt mỏi về cả về tinh thần lẫn thể chất vì thức ăn chẳng có chút dinh dưỡng nào. Họ phục vụ chúng tôi đĩa salad mà không cho nước sốt, chưa kể những đồ ăn khác cũng bị khô." - một người phụ nữ đã đăng tải video lời phàn nàn của mình lên mạng.
Và ngay lập tức, cư dân mạng đã ném đá dữ dội. Một vài người cho rằng người phụ nữ này nên học cách biết ơn: "Tôi đã ở trong viện suốt 1 tuần nay với mẹ mà chỉ có mỗi bánh mỳ và phô mai nhưng tôi không dám ca thán một lời."
Người khác thì lại đăng tải video ghi hình ảnh những người dân ở một quốc gia đang phát triển phải đứng xếp hàng để lấy nước. "Hãy cảm thấy biết ơn vì còn nhiều người không có quyền chọn lựa thương hiệu nước mình muốn khi mở tủ lạnh ra."
Chính quyền cũng cho biết họ sẽ không bỏ qua cho những hành vi châm biến hoặc chế giễu các biện pháp phòng dịch ở trên mạng.
Trong một video khác được đăng tải lên mạng xã hội, một người đàn ông Kuwait đã phàn nàn rằng chiếc va li của anh ta chưa được mang tới phòng, và anh này cũng không quên buông lời chế giễu khi mô tả đó là chiếc va li nhỏ y như cái giường tại phòng của anh. Ngoài ra, có một người phụ nữ cũng đã kêu ca rằng bữa ăn của cô ta "có nhiều mỡ quá".
Một người khác thì lại kêu ca về dịch vụ buồng phòng, cụ thể anh ta nói nhân viên "dọn vết cà phê đổ lên ghế quá lâu."
Bên cạnh đó, vẫn có nhiều người thấu hiểu và thông cảm cho tình hình đang xảy ra, "Lẽ dĩ nhiên sẽ có thiếu sót khi phải chuẩn bị gấp như vậy. Nhưng các bạn có thể bĩnh tĩnh được không? Ngoài kia có rất nhiều bác sĩ đang phải làm việc và không được ngủ suốt 3 ngày trời kia kìa!" - Fadel, vừa trở về từ Tây Ban Nha cho biết.
Vài tuần qua, Kuwait đã áp đặt nhiều quy định để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19. Theo quy định những người vi phạm sẽ phải đối mặt với án phạt 6 tháng tù giam hoặc nộp phạt 10.000 Dinar (hơn 750 triệu VNĐ) và mặc cho án phạt cao thì theo ghi nhận đã có hơn 100 trường hợp phạm luật. Ngoài ra, những ai có hành vi cố tình lan truyền virus sẽ bị phạt 10 năm tù giam cùng với số tiền phạt lên tới 30.000 Dinar (tương đương 1,5 tỷ VNĐ).
Kuwait là quốc gia khai thác dầu giàu có. Cứ 1 trong 10 công dân Kuwait thì lại có 1 tỷ phú đô la và khoảng 30% dân số có cuộc sống xa hoa, sang trọng, sở hữu nhiều siêu xe và cung điện ở Châu Âu.
Theo Nhật Thành (Trí Thức Trẻ)
- Champions League và nghi vấn dàn xếp: Khi những lá thăm liên tục gọi tên Man City - Real Madrid (19:41)
- Trung Quốc hối thúc công dân sơ tán khỏi Iran "sớm nhất có thể" (19:30)
- Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (19:18)
- Nghi vấn Lisa (BLACKPINK) "lụy tình" người cũ: Liệu có màn tái hợp chấn động sau tin đồn chia tay bạn trai tỷ phú? (19:03)
- Phía sau buồng lái: Cơ trưởng tiết lộ những cảnh tượng "lạnh sống lưng" trên bầu trời (1 giờ trước)
- Chính thức từ 15/3: Người dân không còn phải xin giấy xác nhận CMND 9 số (1 giờ trước)
- Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm (1 giờ trước)
- Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? (1 giờ trước)
- Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân (2 giờ trước)
- 5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 (2 giờ trước)