-
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế -
Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh -
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ!
Thế giới
06/04/2020 16:04Dịch bệnh đẩy gái mại dâm Thái Lan rơi vào cảnh tuyệt vọng

Các khu đèn đỏ từ Bangkok đến Pattaya đã trở nên im ắng, với các câu lạc bộ đêm và tiệm massage đóng cửa còn khách du lịch bị từ chối nhập cảnh vào Thái Lan.
Điều đó đã khiến khoảng 300.000 người hành nghề mại dâm rơi vào cảnh thất nghiệp, một số người buộc phải ra ngoài đường làm việc, bất chấp những mối nguy hại về sức khỏe trong mùa dịch.
"Dù có sợ nhiễm bệnh, nhưng tôi vẫn còn các khoản sinh hoạt phí phải trả", Pim, một gái mại dâm chuyển giới 32 tuổi, chia sẻ.
Kể từ ngày 3/4, người dân Thái Lan sẽ phải ở nhà từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau. Các quán bar và nhà hàng ăn uống cũng đã đóng cửa từ vài ngày trước đó.
Nhiều người hành nghề mại dâm ở Bangkok có việc làm ổn định trong các quán bar, khi nơi làm việc của họ đột nhiên đóng cửa, hầu hết trở về quê nhà để chờ đợi cuộc khủng hoảng đi qua.
Nhưng những người khác như Pim chọn cách ra ngoài đường để kiếm việc.
Chính phủ Thái Lan cho biết sẵn sàng thực thi lệnh giới nghiêm 24 giờ nếu cần thiết để kiểm soát một dịch bệnh vốn đã lây nhiễm cho hơn 2.000 người và giết chết 20 người, theo số liệu chính thức.
Những hạn chế đi lại này khiến cuộc sống của Pim trở nên khó khăn nhiều hơn, thu nhập của cô trong 10 ngày qua gần như là không, trong khi tiền ăn và tiền nhà vẫn phải đóng đủ.
Alice, một đồng nghiệp của Pim, cũng cũng bị buộc phải chuyển nơi làm việc từ các quán bar ra lề đường.
"Tôi từng kiếm được một khoản tiền kha khá từ 300-600 USD/tuần", Alice nói. "Nhưng khi các doanh nghiệp đóng cửa, thu nhập của tôi cũng ngừng lại. Chúng tôi chọn cách này bởi ai cũng đều rỗng túi. Nếu chúng tôi không thể trả tiền cho chủ nhà, họ sẽ đuổi chúng tôi ra ngoài đường".
Rủi ro cao
Những rủi ro cao về hoạt động mại dâm đã tăng vọt khi dịch bệnh lây lan khắp Thái Lan.
Những người hành nghề mại dâm đã quay trở về quê nhà trên khắp đất nước và chờ đợi sau vài tuần "tối đèn", cuộc sống về đêm của Thái Lan sẽ được hồi sinh.
Có những lo ngại về tình trạng bất ổn có thể kéo dài trong nhiều tháng, đã lấy đi hàng tỷ đô la doanh thu du lịch và khiến những người làm việc trong các khu vực phi chính thức lâm vào cảnh nghèo túng.
Nhóm lao động này bao gồm gái mại dâm - vốn phần bất hợp pháp nhưng được chấp nhận rộng rãi trong xã hội Thái Lan hiện đại.
Có những lo ngại rằng kế hoạch trợ cấp của chính phủ Thái Lan, cung cấp 5.000 baht (khoảng 3.5 triệu đồng) cho hàng triệu người thất nghiệp trong 3 tháng tới, sẽ loại trừ người hành nghề mại dâm vì họ không thể chứng minh việc làm chính thức.
Empower Foundation, một nhóm vận động cho những người hành nghề mại dâm của Thái Lan, cho biết các địa điểm giải trí kiếm được khoảng 6,4 tỷ USD mỗi năm, nhiều người trong số họ bán dâm dưới một hình thức nào đó.
Phụ nữ đang phải hứng chịu nhiều tổn hại nhất bởi các biện pháp chống dịch của chính phủ. Nhiều người là mẹ và lao động chính của gia đình, họ bị buộc hành nghề mại dâm vì thiếu cơ hội làm việc hoặc chỉ được trả mức lương thấp.
Empower Foundation đã viết một bức thư ngỏ tới chính phủ kêu gọi các nhà chwusc trách "tìm cách cung cấp hỗ trợ cho tất cả những người lao động mất đi thu nhập" do dịch bệnh.
Khi giờ giới nghiêm 10 giờ tối có hiệu lực, Pim và Alice cố gắng tìm kiếm những vị du khách cuối cùng.
"Tôi nghĩ rằng chính phủ đã phản ứng rất chậm. Họ không quan tâm đến những người như chúng tôi, vốn làm việc trong ngành công nghiệp tình dục", Alice nói. "Chúng tôi sợ chết đói hơn là dịch bệnh".
Theo Bắc Hiệp (Ngaynay.vn)
- Mức xả lũ "kỷ lục Việt Nam chưa từng có" tại Thủy điện Sông Ba Hạ lập (19:03)
- Ông Trần Phong được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (1 giờ trước)
- Cả gia đình 4 người tử vong tại Istanbul vì nghi nhiễm độc hóa chất tại khách sạn (1 giờ trước)
- Tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở núi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng, công tác tìm kiếm vẫn khẩn trương (1 giờ trước)
- Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du mục cùng lĩnh án 2 năm tù (2 giờ trước)
- Con riêng của chồng cũ lo lắng theo dõi phiên xét xử, mong Hằng Du Mục được hưởng án treo (2 giờ trước)
- Lai Châu có Chủ tịch UBND tỉnh mới: Ông Hà Quang Trung (2 giờ trước)
- Đây là chiếc Galaxy S cao cấp full tính năng giá rẻ nhất tháng 11, được chuộng hơn nhiều iPhone Air (3 giờ trước)
- Thủ môn Indonesia bị lừa sang Campuchia, ép làm việc tại ổ lừa đảo? (3 giờ trước)
- Hương Giang mang áo dài trắng lên Miss Universe 2025: "Giấc mơ thanh xuân" khiến khán giả rơi nước mắt (3 giờ trước)