-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Thế giới
06/01/2020 17:51Dịch viêm phổi bí ẩn khiến 59 người nhập viện ở Trung Quốc: Không phải SARS, nhưng vẫn chưa biết bệnh gì
Chín người khác cũng phải nhập viện ở Hồng Kông vì bị sốt và có triệu chứng viêm nhiễm đường hô hấp sau khi trở về từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), theo SCMP.
Tại Singapore, Bộ Y tế nước này xác nhận có một trường hợp bé gái ba tuổi nghi ngờ mắc căn bệnh lạ trên. Bé gái được chẩn đoán bị viêm phổi, và từng đi tới Vũ Hán.
Các quan chức y tế thành phố Vũ Hán đêm qua 05/01 cho biết virus gây ra căn bệnh lạ này không phải là Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) hay Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS), việc xác định căn bệnh này vẫn đang được tiến hành.
"Chúng tôi đã loại trừ một số giả thiết, cụ thể là các giả thiết đây là căn bệnh cúm thông thường, cúm gia cầm, adenovirus, Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS), Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS)", cơ quan y tế thành phố Vũ Hán cho biết.
Tuy có thêm 15 người phải nhập viện, nhưng số lượng người trong tình trạng nguy cấp đã giảm từ 11 xuống còn bảy, theo thông báo của nhà chức trách thành phố Vũ Hán. 163 người có tiếp xúc với những người mắc bệnh hiện đang được theo dõi. Một chợ hải sản ở thành phố Vũ Hán được xác định là nơi bùng phát dịch bệnh.
Cơ quan y tế địa phương cũng cho biết chưa có dấu hiệu nào cho thấy dịch bệnh có thể lây truyền người sang người, không có nhân viên y tế nào bị nhiễm bệnh trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. Một số bệnh nhân hành nghề bán đồ hải sản tại khu chợ nói trên, nhưng hiện tại khu chợ đã được đóng cửa để tiến hành các biện pháp vệ sinh ngừa dịch.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mối liên hệ giữa căn bệnh và chợ hải sản tươi sống cho thấy đây có thể là bệnh lây truyền từ động vật.
Triệu chứng bệnh được ghi nhận ở các bệnh nhân chủ yếu là sốt cao, khó thở. Ảnh chụp X-quang một số bệnh nhân cho thấy tổn thương xâm lấn ở cả hai bên phổi.
"Triệu chứng ở cách bệnh nhân thường thấy ở nhiều dịch bệnh phổi, và bệnh viêm phổi rất phổ biến trong mùa Đông," WHO nhận định.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (19:30)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (19:11)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (1 giờ trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (1 giờ trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (2 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (2 giờ trước)