-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Thế giới
15/03/2024 08:38Diễn vai ăn mày ở khu du lịch, kiếm bộn tiền nhờ du khách đua nhau 'boa'
Li Jiquang được tuyển dụng đóng vai ăn xin tại Khai Phong, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Nơi anh làm việc là một điểm thu hút du khách nổi tiếng tại địa phương, được thiết kế và xây dựng dựa trên bức tranh "Thanh minh Thượng hà đồ".
Li, 38 tuổi, đã đóng vai ăn xin trong 12 năm. Công việc hàng ngày của anh là mặc trang phục như những người ăn xin cách đây 1.000 năm và đi lại tại điểm tham quan. Anh được trả lương 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng, bao gồm khoảng 100 nhân dân tệ mỗi ngày từ du khách.
Nhiều người cho rằng vẻ mặt "khắc khổ và tội nghiệp" của Li khiến du khách động lòng trắc ẩn. Có người tin Li thực sự là ăn xin. Từ tháng trước, nhiều du khách mua đồ ăn cho Li.
"Để tránh làm du khách thất vọng, tôi cố gắng ăn những gì họ cho khi họ còn ở trước mặt tôi. Nếu quá no, tôi chia sẻ thức ăn cho đồng nghiệp hoặc du khách khác," Li nói.
"Đôi lúc du khách mua bánh bao cho tôi, tôi khóc khi ăn vì tôi muốn họ có trải nghiệm tốt hơn. Nếu họ thấy tôi bị nghẹn khi ăn, họ còn mua nước cho tôi," anh kể lại.
Li cho biết khi mới vào vai ăn xin, anh không biết diễn thế nào cho đúng nên đã nhịn ăn ba ngày để biểu cảm chân thật hơn. Tuy vậy, gia đình anh can thiệp, đưa anh tới bệnh viện khám sức khỏe.
Li nói thêm rằng trải nghiệm công việc giúp anh hiểu hơn về những người hành khất.
"Nhưng giờ đây nhiều du khách chủ động tìm tôi và đề nghị chụp ảnh cùng. Bỗng nhiên tôi rất nổi tiếng, tôi có chút lo ngại điều đó," anh nói bổ sung rằng bản thân cảm thấy "như động vật trong sở thú".
Li cho biết anh sẽ nỗ lực hoàn thiện bản thân, tạo ra nhiều câu thoại hơn để làm hài lòng du khách.
Hà An (SHTT)








- Căn bệnh chưa có thuốc chữa, tỷ lệ mất mạng gần như tuyệt đối (21:21)
- Tham gia đường dây mua bán nội tạng người, cô gái trẻ bị khởi tố (21:00)
- iPhone 17 bản Mỹ vẫn khác biệt (53 phút trước)
- Hoa hậu Yến Nhi: "Tôi cho ba mẹ nghỉ làm phụ hồ, bán vé số" (56 phút trước)
- Bộ Công an đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân với tiền lương, tiền công từ ngân sách (1 giờ trước)
- Lĩnh 15 năm tù vì thuê xe rồi làm giả giấy tờ đem bán (1 giờ trước)
- Khai trừ nhiều đảng viên vi phạm trong vụ án xảy ra ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương (1 giờ trước)
- Cháy chung cư mini ở Hà Nội, mùi khét nồng nặc, người dân hoảng loạn (2 giờ trước)
- Vietnam Airlines nêu lý do cấm sử dụng pin sạc dự phòng lithium trên máy bay (2 giờ trước)
- Nguyên "Bộ trưởng bão lụt" Lê Huy Ngọ qua đời (2 giờ trước)




