-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thế giới
30/09/2018 17:34Điều kinh hoàng sau thảm họa động đất, sóng thần ở Indonesia
Theo Irishtimes, khi số liệu thống kê thiệt hại từ những vùng xa xôi hẻo lánh được cập nhật, số người thiệt mạng vì động đất, sóng thần ở Indonesia có thể không dừng ở con số hàng trăm mà là hàng nghìn.
Hàng chục người vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát của một khách sạn ở thành phố Palu, bị dổ sập vì con sóng thần cao tới 6m sau trận động đất 7,5 độ richter.
Hàng trăm người cũng tụ tập trên bãi biển của thành phố này để tham gia một lễ hội khi "bức tường nước" nước đổ ập vào bờ biển chiều 28.9.
"Khi sóng thần ập tới, mọi người vẫn đang có các hoạt động trên bãi biển và không thể chạy trốn ngay lập tức nên họ đã trở thành nạn nhân của nó", Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên của cơ quan giảm nhẹ thiên tai của Indonesia nói trong cuộc họp báo.
Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan này, ông Willem Rampangilei, nói với các phóng viên ở Sulawesi vào cuối ngày 29.9 rằng số người chết ở Palu đã lên đến 420 người, theo trang tin tức Kompas.
Ông Nugroho nói rằng thương vong và thiệt hại có thể lớn hơn dọc theo bờ biển 300 km về phía bắc của Palu, trong một khu vực được gọi là Donggala, gần với tâm chấn của trận động đất, nơi có 300.000 sinh sống. Tuy nhiên, hiện thông tin liên lạc từ khu vực này “hoàn toàn bị tê liệt và điều này cực kỳ nguy hiểm, ông Nugroho nói.
Trong khi Phó tổng thống Indonesia Jusuf Kalla cho biết số người chết vì thảm họa động đất, sóng thần hôm 28.9 có thể lên tới hàng nghìn người.
"Đây đã là một bi kịch, nhưng nó có thể tồi tệ hơn nhiều", ông Nugroho chia sẻ.
Sóng thần được ước tính đã tràn vào bờ biển với tốc độ lên tới 800km/h. Những cơn dư chấn mạnh tiếp tục làm rung chuyển thành phố ven biển của Indonesia sau thảm họa.
Theo Trần Việt (Dân Việt)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (2 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (2 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)