Thế giới

Định mệnh nghiệt ngã của nữ ca sĩ xinh đẹp: Nụ cười dễ mến dẫn đến tình bạn đặc biệt với shipper, kết thúc bằng tội ác khó dung thứ

Khi mời nhân viên chuyển phát nhanh vào nhà, cô chưa từng nghĩ rằng giữa họ lại bắt đầu một tình bạn thân thiết để rồi kết thúc bằng tội ác khủng khiếp.

Một trong những nỗi đau khổ lớn nhất đối với con người có lẽ là một tình yêu không được hồi đáp. 

Và điều khủng khiếp nhất là khi một người không chấp nhận được thực tế phũ phàng, u mê lạc lối trong những mơ mộng viển vông để rồi dùng mọi cách để đạt được thứ mình muốn, cuối cùng gây ra tội lỗi tày trời. 

Yêu đơn phương là một thứ tình yêu rắc rối, thậm chí là độc hại như vậy.

Định mệnh nghiệt ngã của nữ ca sĩ xinh đẹp: Nụ cười dễ mến dẫn đến tình bạn đặc biệt với shipper, kết thúc bằng tội ác khó dung thứ

Năm 2012, vụ án mạng gây chấn động dư luận xảy ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) cũng bắt đầu từ tình cảm đơn phương. Nạn nhân trong vụ án này là nữ ca sĩ có giọng hát da diết và ngọt ngào, gương mặt khả ái với nụ cười dễ mến. Không ai nghĩ rằng, chỉ vì lòng tốt và tính cách thân thiện đã khiến cho cuộc đời cô dừng lại vĩnh viễn khi chỉ mới bước sang tuổi 29.

Phó Lệ, quê ở Hà Nam, từng làm việc trong lĩnh vực giáo dục nhưng vì đam mê ca hát, cô đã quyết tâm đến Bắc Kinh để theo đuổi mơ ước của mình. Trong sự nghiệp ca hát, mặc dù Phó Lệ không quá nổi tiếng nhưng ca khúc trong album đầu tay của cô với tên gọi "Mây nhẹ và gió nhẹ" cũng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người hâm mộ.

Những người quen biết với Phó Lệ cho biết cô là một người cực kỳ thân thiện, sống chan hòa, tuy nhiên do tính cách thẳng thắn, dám nói dám làm nên khi bước chân vào làng giải trí, cô đã làm mất lòng nhiều người. Mặc dù vậy, Phó Lệ không mấy để tâm. Cô thường bận rộn với công việc kinh doanh riêng và trong thâm tâm của cô, được ca hát là điều quan trọng nhất.

Định mệnh nghiệt ngã của nữ ca sĩ xinh đẹp: Nụ cười dễ mến dẫn đến tình bạn đặc biệt với shipper, kết thúc bằng tội ác khó dung thứ - 1

Cũng giống như rất nhiều phụ nữ khác, Phó Lệ rất thích mua sắm trực tuyến và sử dụng nó như cách để cô trút bỏ các áp lực mệt mỏi trong cuộc sống.

Thói quen mua hàng online đã mang đến cuộc gặp gỡ giữa Phó Lệ với một nhân viên chuyển phát nhanh, Trương Côn Bằng, người mà cô đã tin tưởng như một người em trong gia đình. Nghiệt ngã thay, cũng chính Trương Côn Bằng là kẻ đã chính tay sát hại Phó Lệ theo một cách tàn bạo nhất.

Trương Côn Bằng quê ở Hoài An, Giang Tô. Hắn xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả, bỏ học từ năm cấp 2 để ra đời kiếm sống. Trước đó hắn từng tham gia vào một trường dạy võ nhưng luyện tập được hai năm đã sớm bỏ cuộc vì thiếu ý chí. Sau đó hắn cùng một người anh họ đến Bắc Kinh lập nghiệp.

Ở thành phố lớn đầy cơ hội và cũng nhiều thách thức, muốn hơn người khác là điều không dễ, đối với Trương Côn Bằng lại càng khó khăn hơn vì hắn không có trình độ, không giỏi ăn nói nên không thể kiếm được việc làm ổn định. Nhiều lần thay đổi chỗ làm, cuối cùng Trương Côn Bằng tìm được việc làm ở một công ty chuyển phát nhanh, phụ trách giao hàng ở khu vực Triều Dương.

Định mệnh nghiệt ngã của nữ ca sĩ xinh đẹp: Nụ cười dễ mến dẫn đến tình bạn đặc biệt với shipper, kết thúc bằng tội ác khó dung thứ - 2

Sáng 10/11/2010, Trương Côn Bằng lái xe đến giao hàng ở một chung cư. Như thường lệ hắn để hàng bên dưới sảnh rồi gọi khách hàng xuống ký nhận. Thế nhưng hôm ấy, Trương lại gặp một vị khách rắc rối, chính là Phó Lệ.

Phó Lệ yêu cầu Trương mang gói hàng lên tận nhà. Trong lòng Trương cảm thấy rất bực bội, chỉ muốn giao nhanh rồi đi không ngờ gặp ngay người phụ nữ khó chiều. Điều bất ngờ hơn là khi Trương Côn Bằng mang hàng lên đến nơi, người phụ nữ mở cửa ra trước mặt anh đã làm anh choáng váng đứng hình trong giây lát.

Phó Lệ tươi cười mời Trương Côn Bằng vào nhà. Sự ngọt ngào của người phụ nữ ngay lập tức thổi bay mọi hậm hực trong lòng Trương, thậm chí còn làm hắn rất vui. Hai người sau đó còn nói chuyện phiếm với nhau vài câu. Trương khẳng khái nói với Phó Lệ: "Tôi phụ trách khu vực này, nếu chị cần giao hàng hoặc có vấn đề gì cứ gọi cho tôi cho đỡ rắc rối".

Phó Lệ nghe xong cũng rất vui, còn trao đổi số điện thoại với Trương Côn Bằng để tiện liên lạc. Việc được người phụ nữ xinh đẹp dễ mến đối xử thật đặc biệt đã khiến Trương cảm động, trong lòng len lỏi một cảm giác kỳ lạ.

Phó Lệ rất thích mua hàng trực tuyến, cứ khoảng 2-3 ngày là lại có đồ giao đến và lần nào cũng là do Trương Côn Bằng trực tiếp mang đến nhà. Mỗi lần nhận hàng, Phó Lệ đều vui vẻ mời Trương vào nhà uống nước, nói chuyện. Sau vài lần nói chuyện, Trương kinh ngạc khi biết được Phó Lệ là một ca sĩ. Hắn nói: "Lần đầu nhìn thấy chị, tôi đã cảm thấy chị có khí chất của một ngôi sao. Một người xinh đẹp và tỏa sáng như chị không thể là một người bình thường. Quả thật như vậy!".

Đã quá quen thuộc với những lời khen ngợi nên Phó Lệ chỉ phẩy tay và nói: "Ngôi sao gì chứ, tôi chỉ là ca sĩ nhỏ mà thôi".

Định mệnh nghiệt ngã của nữ ca sĩ xinh đẹp: Nụ cười dễ mến dẫn đến tình bạn đặc biệt với shipper, kết thúc bằng tội ác khó dung thứ - 3

Định mệnh nghiệt ngã của nữ ca sĩ xinh đẹp: Nụ cười dễ mến dẫn đến tình bạn đặc biệt với shipper, kết thúc bằng tội ác khó dung thứ - 4

Sau đó, cô tặng cho Trương Côn Bằng một chiếc đĩa nhạc của mình và nhờ hắn nghe xong thì cho ý kiến. Đối với Phó Lệ, đây là món quà bình thường giữa hai người bạn nhưng đối với Trương Côn Bằng, động thái này là biểu hiện của một mối quan hệ sâu sắc hơn giữa hai người.

Vì Trương Côn Bằng cũng từng một thời gian sống ở Hà Nam nên thỉnh thoảng hắn và Phó Lệ cũng hay nói chuyện về gia đình, chia sẻ về cuộc sống. Trương còn gọi Phó Lệ là chị. Tình bạn giữa hai người vốn dĩ rất đơn giản và tốt đẹp nếu như trong lòng Trương không bắt đầu nảy sinh những ảo tưởng xa vời.

Trương Côn Bằng nhận ra rằng hắn đã yêu Phó Lệ và dự định sẽ bày tỏ tình cảm với đối phương. Thế nhưng khi nhìn lại bản thân mình, hắn phát hiện giữa hắn và Phó Lệ là một khoảng cách vô cùng lớn, làm sao tình yêu này có thể trở thành hiện thực được?

Suy nghĩ đắn đo rất lâu, Trương quyết định đánh liều một phen. Nếu tỏ tình với Phó Lệ thành công thì hắn sẽ vừa có tình yêu vừa có tiền. Nhưng nếu thất bại, hắn buộc phải ra tay mạnh bạo hơn.

Định mệnh nghiệt ngã của nữ ca sĩ xinh đẹp: Nụ cười dễ mến dẫn đến tình bạn đặc biệt với shipper, kết thúc bằng tội ác khó dung thứ - 5

Ngày 30/7/2012, Trương Côn Bằng đến nhà Phó Lệ giao hàng và được cô mở cửa cho vào nhà. Vừa bước vào bên trong, Trương lập tức bày tỏ tình cảm với "người chị" hắn thầm ngưỡng mộ bấy lâu.

Phó Lệ không khỏi bất ngờ trước những lời của Trương và đã thẳng thừng từ chối. Sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát khi Trương không chấp nhận được thái độ của Phó Lệ, hắn đã rút con dao mang theo bên người để uy hiếp cô.

Gã Trương lôi xềnh xệch Phó Lệ vào phòng ngủ, trói chặt tay chân và yêu cầu cô không được la hét. Sau khi lục tung mọi nơi, Trương lấy được 1.600 tệ tiền mặt và dự định bỏ trốn. Thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của Phó Lệ, tình cảm trong lòng hắn lại dâng trào và nảy ra ý muốn xâm hại cô. Nhìn thấy ánh nhìn đầy dã tâm của Trương, Phó Lệ đã kêu cứu thảm thiết.

Sợ đánh động hàng xóm, Trương Côn Bằng lập tức lao đến dùng gối và chăn bông đè lên mặt Phó Lệ sau đó bóp cổ nạn nhân đến tắt thở. Thực hiện xong tội ác, Trương Côn Bằng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Gã tưởng rằng sau khi lên chuyến tàu rời khỏi Bắc Kinh sẽ có thể cao bay xa chạy tuy nhiên hắn đã bị bắt ngay tại sân ga chỉ vài ngày sau đó.

Một người bạn của Phó Lệ đến nhà tìm cô và phát hiện ra vụ án mạng khủng khiếp đã gọi điện báo cảnh sát. Những dấu tay bỏ lại tại hiện trường là manh mối quan trọng giúp cảnh sát nhanh chóng xác định được tên nghi phạm chính là Trương Côn Bằng.

Trong phiên tòa sơ thẩm vào ngày 29/3/2013, Trương Côn Bằng bị xử tử hình đồng thời bồi thường cho bố mẹ Phó Lệ số tiền khoảng 35.000 tệ (khoảng 123 triệu đồng). Tòa cho rằng hành vi của Trương Côn Bằng cấu thành tội cướp tài sản và cố ý giết người với ý muốn chủ quan vô cùng mạnh mẽ. 

Sau khi gây án, Trương còn cố tình bỏ trốn, muốn tránh né hình phạt của pháp luật. Trương Côn Bằng vẫn một mực nói rằng hắn chỉ muốn dọa Phó Lệ chứ không thật sự muốn giết chết nạn nhân.

Định mệnh nghiệt ngã của nữ ca sĩ xinh đẹp: Nụ cười dễ mến dẫn đến tình bạn đặc biệt với shipper, kết thúc bằng tội ác khó dung thứ - 6

Ngày 10/12/2013, tòa án nhân dân trung cấp số 2 Bắc Kinh đã xử tử Trương Côn Bằng theo lệnh tử hình do chủ tịch tòa án nhân dân tối cao ban hành.

Vì một nụ cười dễ mến, tính cách thân thiện mà cuộc đời của Phó Lệ đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 29. Cái chết của Phó Lệ thật tức tưởi nhưng khổ sở và dằn vặt nhất vẫn là gia đình của cô.

Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mẹ của Phó Lệ đã khóc vật vã vì đau lòng ngay tại phiên tòa xét xử Trương Côn Bằng. Cảnh tượng đó khiến cho tất cả những ai có mặt trong phiên tòa cũng không kiềm được nước mắt xót xa.

(Nguồn: QQ, Toutiao)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/dinh-menh-nghiet-nga-cua-nu-ca-si-xinh-dep-nu-cuoi-de-men-dan-den-tinh-ban-dac-biet-voi-shipper-ket-thuc-bang-toi-ac-kho-dung-thu-162210610140529957.htm