-
Hy hữu: Bị sút bóng trúng bụng khi đá bóng, bé trai 13 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch -
Nàng dâu tiểu thư khiến cả họ nhà chồng "bật ngửa" trong ngày đầu ra mắt vì mâm cỗ cúng "đặc biệt" -
10 ngày cuối tháng 5 GIÀU sang không thể che giấu, 4 tuổi ngồi mát ăn bát VÀNG, ung dung thu tiền vào túi -
Xiaomi sắp ra mắt vua pin Android, dung lượng hơn 10.000 mAh bỏ xa Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max -
Luật sư: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, xin hưởng án treo -
Tình trạng NTK Thái Công sau khi biến mất trên MXH, cận cảnh khu dinh thự ở TP.HCM nơi tổ chức những bữa tiệc kín -
Bà Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả vụ Vạn Thịnh Phát: Đã chi trả hơn 12.000 tỷ đồng cho các trái chủ -
Lý do Phan Đinh Tùng bị tạm giữ toàn bộ doanh thu tiền tỷ từ siêu hit Khúc Hát Mừng Sinh Nhật -
Moon Geun Young gây choáng với diện mạo mới hậu vượt bạo bệnh -
Xăng, dầu đồng loạt tăng giá từ chiều nay
Thế giới
16/08/2018 15:26Đoàn Thị Hương bật khóc khi tòa chưa tuyên vô tội
- Phiên tuyên án sẽ bắt đầu vào 10h (9h giờ Hà Nội) tại Tòa Thượng thẩm Shah Alam ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur.
- Hai bị cáo là Đoàn Thị Hương, 30 tuổi, người Việt Nam, và Siti Aisyah, 26 tuổi, người Indonesia, bác bỏ cáo buộc họ đã sát hại công dân Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Chol và nói rằng mình bị lừa tham gia vào một chương trình truyền hình.
- Nếu được tuyên trắng án, các bị cáo có thể được tha bổng. Nếu bị kết tội, phiên tòa sẽ bước vào giai đoạn biện hộ và có thể kéo dài thêm nhiều tháng.
Hai bị cáo sẽ tiếp tục bị tạm giam

Cả hai bị cáo sẽ tiếp tục bị tạm giam cho đến khi luật sư có thể bác bỏ được cáo buộc của bên công tố.
Theo TRT World, thẩm phán nói rằng ông không loại trừ đây là một vụ ám sát vì mục đích chính trị nhưng chưa có đủ bằng chứng để chứng minh điều đó.
Thẩm phán yêu cầu các bị cáo biện hộ

Trong bản tuyên án, thẩm phán Azmi Bin Ariffin của Tòa Thượng thẩm Shah Alam nói rằng các bằng chứng do bên công tố trình ra đến thời điểm này là "đáng tin cậy để tòa có thể chấp nhận, xem xét và hành xử trên đó".
"Vì những lý do đã đề ra, tôi hài lòng rằng tất cả những thành tố trong cáo buộc chống lại các bị cáo đã được công tố cấu thành. Từ đó tôi cho rằng công tố đã có được chứng cứ bước đầu chống lại các bị cáo và yêu cầu họ bước vào tranh tụng để biện hộ mình trước các cáo buộc", thẩm phán cho biết.
"Tôi đã lùi một bước, xem xét lại toàn bộ chứng cứ một cách khách quan, và nghiên cứu lại toàn bộ vụ án từ mọi khía cạnh, đặc biệt là những cử chỉ, hành động của nhân chứng tại tòa".
Đoàn Thị Hương bật khóc

Phóng viên Vũ Mạnh tường thuật, Đoàn Thị Hương bật khóc khi tòa chưa tuyên vô tội. Từ vành móng ngựa, Hương nghe người phiên dịch nói thẩm phán yêu cầu cả 2 bị cáo phải ra đối chất.
Trong quá trình này, cả hai bên luật sư và công tố viên sẽ đặt câu hỏi để bị cáo trả lời trước tòa. Các luật sư tỏ ra căng thẳng khi trao đổi với Hương về các phương án có thể lựa chọn trong quá trình này.
Tòa bước vào phiên đối chất


Phóng viên Vũ Mạnh của Zing.vn có mặt tại Kuala Lumpur cho biết Tòa tuyên rằng bên công tố đã chứng minh được các cáo buộc ban đầu (prima facie case) chống lại 2 bị cáo.
Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah sẽ phải bước vào phiên tranh tụng để biện hộ cho hành động của mình.
Hai bị cáo có thể phải bước vào phiên biện hộ

Phóng viên Melissa Goh của Channel NewsAsia viết trên Twitter rằng thẩm phán nói đó không phải là trò chơi khăm. Theo đó, hai bị cáo có thể sẽ phải bước vào phiên biện hộ để giải thích cho hành động của họ.
Đoàn Thị Hương: 'Bố, hãy cầu nguyện cho con'

Ông Đoàn Văn Thạnh, bố của Hương, nói với PV rằng ông được thăm con gái vào tháng 4. "Chúng tôi chỉ hỏi thăm sức khỏe nhau và nó nói: 'Bố, hãy cầu nguyện cho con'". Ông Thạnh không đến Malaysia lần này.
Trả lời Zing.vn ngày 13/8, bà Nguyễn Thị Vỳ, mẹ kế của Hương, cho biết gia đình bà đã hay tin về việc tuyên án nhưng do điều kiện khó khăn nên không thể sang Malaysia dự phiên tòa. Bà Vỳ là vợ thứ hai của ông Thạnh.
"Bây giờ chẳng biết làm sao nữa, cũng đi xin bề trên (Chúa) rồi, cơ quan đoàn thể đã ủng hộ, giúp đỡ. Giờ chỉ chờ xem cháu có được trở về không thôi. Nếu được về thì đó là điều tốt nhất cho gia đình", bà Vỳ nói qua điện thoại.
"Bố cháu cũng chỉ biết thở dài thở ngắn thương con thôi, nhưng cũng không biết làm thế nào. Thương con lắm đấy nhưng giờ biết làm thế nào được".
Chờ đợi phán quyết của tòa

Bức ảnh do phóng viên người Indonesia Devianti Faridz chụp vào sáng 16/8. Cha của nghi phạm Siti, ông Asria đang ngồi đợi phán quyết của tòa dành cho con gái. Asria là một người bán gừng và nghệ ở thị trấn Rancasumur, cách thủ đô Jakarta 2 giờ đi xe.
Bị cáo Siti: 'Mẹ à, toàn bộ việc này là sắp đặt'

Guardian dẫn lời bà Benah, mẹ của Siti, nói rằng bà vẫn nhận được cuộc gọi từ nhà tù của con gái, vài ngày một lần. Bà kể con gái mình đang cố gắng đương đầu với nỗi lo lắng, lâu lâu cô cười trong điện thoại và nói rằng mình thấy thương Hương, cô gái có ít người đến thăm hơn. Các cuộc gọi của Siti cho mẹ bị giới hạn trong 5 phút.
"Nó nói với tôi: 'Mẹ à, toàn bộ việc này là sắp đặt. Con bị lừa'", bà Benah nói.
Lần cuối cùng bà gặp con gái là vào tháng 1/2017. Cô ghé lại nhà và thông báo mình sẽ trở thành một ngôi sao truyền hình. "Mẹ à, con sẽ là một diễn viên. Con được mời để tham gia trò chơi khăm truyền hình".
"Cuối cùng nó cũng lên tivi", bà nói. "Nhưng không theo cách tôi đã đợi".
Guardian cũng nói rằng mẹ của Hương mất năm 2017 vì bệnh tim.
34 nhân chứng, 236 tang chứng

Tờ The Star của Malaysia cho biết trong suốt phiên tòa kéo dài nhiều tháng qua, 34 nhân chứng đã xuất hiện và 236 tang chứng được đưa ra trước tòa.
Các nghi phạm cũng được đưa đến sân bay Kuala Lumpur 2 nhiều lần để tái hiện hiện trường. New Strait Times miêu tả vào ngày 24/10/2017, Siti đã than khó thở và khóc trong một lần được đưa trở lại hiện trường. Cô phải ngồi lại trên một băng ghế để nghỉ ngơi. Bên công tố đã bố trí xe lăn cho 2 nghi phạm trong 4 giờ trở lại hiện trường.
Siti và Hương là 2 nghi phạm duy nhất còn lại của vụ án. Chính phủ Malaysia đã thả cho 3 nghi can Triều Tiên về nước. 4 nghi can Triều Tiên còn lại đã tẩu thoát ngay trong ngày xảy ra sự việc. Trong ảnh, Đoàn Thị Hương được đưa tới tòa sáng nay. Ảnh: AP
Các luật sư đến tòa


Hai bị cáo đến tòa Shah Alam


Hương (váy xanh) và Siti (váy đỏ) đã được giải đến tòa. Cả hai quấn khăn trên đầu và mặc áo chống đạn.
Ông Đoàn Văn Thành, bố của Hương, miêu tả con gái là người "không bao giờ có thể giết người và luôn chăm chỉ".
Trong khi đó, bạn bè của Siti cho biết cô ngây thơ, thân thiện. Đêm trước ngày vụ án xảy ra, Siti đã có một buổi tiệc với bạn bè để mừng sinh nhật chính cô.
Thắt chặt an ninh ở khu vực tòa án


Hành vi của Hương sau sự việc đủ chứng minh cô ấy vô tội'

Trả lời Zing.vn, luật sư của Đoàn Thị Hương phản bác rằng Hương thậm chí không rời Malaysia ngay khi vụ việc diễn ra, cô tiếp tục quay lại sân bay và hành xử như không có chuyện gì. Luật sư cũng cáo buộc phía Malaysia đã không điều tra đầy đủ vụ việc.
"Bản lời khai đó (lời khai của Hương - PV) dài đến 10 trang, rất chi tiết. Luật yêu cầu công tố viên phải đọc lời khai và chứng minh nó không đúng sự thật, nhưng họ không làm được điều đó, vì họ chẳng quan tâm đến việc điều tra. Họ có thể sang Việt Nam và hỏi chuyện người phụ nữ đã giới thiệu Hương cho 'Mr. Y'. Điều đó quan trọng chứ, nhưng họ đã không làm", luật sư Hisyam Teh Poh Teik nói với Zing.vn.
Mức án dành cho tội giết người ở Malaysia là tử hình. Tuy nhiên, quốc vương Malaysia có thể ân xá cho người bị kết án tử hình.
Đoàn Thị Hương được áp giải tới tòa

Đoàn Thị Hương được đưa đến tòa án Shah Alam sáng nay. Trao đổi với Zing.vn, cả 2 luật sư của các bị cáo đều tự tin rằng thân chủ các ông vô tội và sẽ được trắng án. Họ chỉ trích việc Malaysia thả các nghi can Triều Tiên về nước đã khiến các cô gái mất đi bằng chứng vô tội quan trọng.
Luật sư Hisyam Teh Poh Teik của Đoàn Thị Hương nói rằng việc Hương trở lại sân bay sau khi gây án cho thấy cô không biết việc mình đã làm.
Sáng nay tuyên án Đoàn Thị Hương

Tòa Thượng thẩm Shah Alam ở Malaysia sẽ tuyên án vụ người được cho là Kim Jong Nam, anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong Un, bị sát hại ở sân bay Kuala Lumpur vào tháng 2/2017.
Phiên tuyên án sẽ bắt đầu vào 10h (tức 9h tại Hà Nội) tại Tòa Thượng thẩm Shah Alam ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur.
Hai bị cáo trong vụ án là Đoàn Thị Hương (30 tuổi, người Việt Nam) và Siti Aisyah (26 tuổi, người Indonesia). Hai bị cáo bác bỏ cáo buộc họ đã sát hại công dân Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Chol và khai rằng mình bị lừa tham gia vào một chương trình truyền hình.
Nếu được tuyên trắng án, các bị cáo có thể được tha bổng. Nếu bị kết tội, phiên tòa sẽ bước vào giai đoạn biện hộ và có thể kéo dài thêm nhiều tháng.
Theo Nhóm PV (Tri Thức Trực Tuyến)
- Hà Nội: Bất ngờ kết quả xác minh vụ bé gái 3 tuổi ở quán bia xuất hiện vết lạ trên người, nghi bị bạo hành (21/05/26 22:13)
- Kết quả bốc thăm U17 World Cup 2026: Việt Nam tranh tài cùng Bỉ, Mali và New Zealand (21/05/26 22:03)
- Brazil “đứng ngồi không yên”: Neymar lại dính chấn thương ngay sau khi được triệu tập dự World Cup 2026 (21/05/26 21:29)
- Mở rộng điều tra vụ án tại PC1: Khởi tố Chủ tịch HĐQT và Kế toán trưởng Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 2 (21/05/26 21:22)
- Lãnh tụ Tối cao Iran ra sắc lệnh giữ lại kho uranium, thách thức tối hậu thư của Mỹ và Israel (21/05/26 20:54)
- BLV Giàng A Phò, Giàng A Lử bị khởi tố: Vi phạm bản quyền thể thao quy mô lớn, chuẩn bị phát lậu World Cup 2026 (21/05/26 20:43)
- Vụ con trai đánh cha tử vong ở Đồng Nai: Hé lộ nguồn cơn đằng sau sự việc gây tranh cãi (21/05/26 20:18)
- Phó Cục trưởng Cục Thuế: Đã nắm 250 triệu tài khoản ngân hàng, rà soát ngay nếu giao dịch bất thường (21/05/26 19:55)
- Đấu giá 2 chiếc túi Hermes của bà Trương Mỹ Lan: Thu về hơn 14 tỷ đồng, có chiếc vọt giá gấp 7 lần (21/05/26 19:11)
- Bộ Tài chính đề xuất: Thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân (21/05/26 18:25)