Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) xác nhận những binh sĩ Mỹ đầu tiên đã tử trận trong vụ tấn công trực diện của Iran nhắm vào trung tâm điều hành tác chiến tại cảng Shuaiba (Kuwait).
04-1772609823-don-tap-kich-bat-ngo-cua-iran-khien-6-binh-si-my-thiet-mang.jpg
Một tòa nhà trong khu cảng Shuaiba (Kuwait) bốc cháy

Cuộc tập kích xảy ra bất ngờ sau 9 giờ sáng (giờ địa phương), biến một tòa nhà ba tầng kiên cố vốn được dùng làm văn phòng tác chiến chiến thuật thành một đống đổ nát ám khói. Mặc dù mục tiêu này đã được tăng cường phòng thủ nghiêm ngặt, một tên lửa của Iran vẫn xuyên thủng hệ thống lưới lửa phòng không, đánh trúng khu vực trung tâm của công trình. Theo các nguồn tin hiện trường, diễn biến vụ tấn công nhanh đến mức không có bất kỳ tiếng còi báo động hay cảnh báo kịp thời nào để binh sĩ có thể sơ tán đến nơi an toàn.

Ban đầu, CENTCOM chỉ ghi nhận 3 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, con số thương vong đã tăng lên 6 người sau khi các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm trong điều kiện hiện trường vẫn còn âm ỉ cháy và các kết cấu tòa nhà bị thổi tung.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth xác nhận mục tiêu bị đánh trúng là một mắt xích quan trọng trong hệ thống tác chiến của Mỹ tại khu vực.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Mỹ vừa phát động chiến dịch quân sự mang tên "Epic Fury" nhằm vào Iran từ sáng thứ Bảy, ngày 28/2. Ngoài những người thiệt mạng, CENTCOM cũng báo cáo có ít nhất 18 binh sĩ khác bị thương nặng kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu. Các nhà lãnh đạo Mỹ đã đưa ra những cảnh báo thận trọng rằng con số thương vong có thể sẽ còn tiếp tục tăng cao trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và ca ngợi những quân nhân đã ngã xuống là "những người ưu tú nhất", đồng thời khẳng định họ chính là "biểu tượng của tinh thần phụng sự quên mình" cho tổ quốc.

PV (SHTT)