-
Một chùm chìa khóa của chồng cũ, tổ ấm hiện tại của tôi đứng trước nguy cơ rạn nứt -
Phẫn nộ clip người phụ nữ chở con nhỏ liên tục chửi bới, hành hung tài xế ô tô sau va chạm tại Hà Nội -
Nam thanh niên bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội -
Thu phí vỉa hè Hà Nội: Kẻ âu lo, người mừng rỡ và bài toán quản lý -
Làm rõ thông tin "thuốc phơi nhiễm HIV giả" gây xôn xao mạng xã hội -
Suzuki chính thức ra mắt "huyền thoại côn tay" 160cc mới: Mâm trên Honda Winner R và Yamaha Exciter? -
Đá từ vách núi bất ngờ rơi trúng người đi xe máy trên Quốc lộ 6 -
Nghẹt thở giây phút 2 nhân viên gác chắn cứu cả đoàn tàu trong gang tấc, nguồn cơn tàu suýt gặp nạn? -
Tình hình sức khỏe hiện tại của diva Hồng Nhung sau ca can thiệp y tế -
Nhận tin nhắn "em là người tốt nhất" từ chồng cũ sau nửa năm ly hôn, tôi bật cười đáp lại đúng 7 chữ
Thế giới
14/06/2022 23:10Dọn vào trang trại của người chú ruột, cháu trai tá hỏa phát hiện mảnh xương người trong bể tự hoại, hé lộ tội ác khủng khiếp hơn 30 năm trước
David Venables, 89 tuổi, giết vợ là Brenda hồi tháng 05/1982 vì muốn nối lại mối quan hệ với nhân tình bí mật, theo thông tin công bố trước tòa.
Sau khi phi tang thi thể nạn nhân vào bể tự hoại trong trang trại biệt lập Quaking House Farm, Venables tới trụ sở cảnh sát báo tin vợ mất tích.
Venables tiếp tục sinh sống tại trang trại trong suốt 32 năm, giả vờ như bản thân bị vợ bỏ rơi, theo cơ quan công tố.
Trong khoảng thời gian trên, "đôi lúc" ông ta tháo nước từ bể tự hoại ra những cánh đồng, theo thông tin được công bố trước tòa.
Thi thể của Brenda chỉ được tìm thấy vào tháng 07/2019, sau khi một nhóm thợ kiểm tra bể tự hoại.
Trước khi ra tay giết vợ, Venables đã có một mối quan hệ kéo dài 15 năm với Lorraine Styles, một trong những điều dưỡng chăm sóc vợ ông ta. Cuối năm 1981, ông ta nói với nhân tình rằng "muốn sống cùng cô" và nhắc đến việc ly dị Brenda.
Công tố viên Michael Burrow nhận định Venables "muốn vợ biến mất" để trở lại với mối quan hệ lén lút của mình. Ông ta được cho là hiểu rõ bể tự hoại nằm ở khu vực rất ít người lai vãng và "là một nơi che giấu hoàn hảo".
"Trong gần 40 năm, đó là nơi che giấu hoàn hảo, ông ta suýt chút nữa đã không phải trả giá," Burrow nói.
Hôm 04/05/1982, Venables trình báo việc vợ mất tích với cơ quan cảnh sát địa phương. Ông ta nói với nhà chức trách rằng khi tỉnh dậy vào buổi sáng, vợ ông ta "không ở trên giường và cũng không còn ở nhà", bổ sung rằng bà có dấu hiệu trầm cảm.
Cảnh sát đã điều tra vụ việc nhưng không tìm thấy tung tích của Brenda. Một số ý kiến thời điểm đó cho rằng bà đã tự tử.
Venables tiếp tục sống tại trang trại của mình tới năm 2014, thời điểm ông ta bán lại cho cháu trai và vợ.
Hôm 12/07/2019, cặp vợ chồng gọi người tới thau bể tự hoại trong trang trại thì phát hiện các mảnh xương còn lại của thi thể nạn nhân Brenda. Cơ quan công tố cho biết quá trình xét nghiệm ADN khẳng định các mảnh xương trong bể tự hoại là của nạn nhân.
Trước tòa, David Venables phủ nhận tội danh giết người.
Hà An (Nguoiduatin.vn)
- Vua gaming giá rẻ của Xiaomi lộ diện camera 200MP khiến Galaxy S26 Ultra cũng phải lo ngại (15:41)
- Sách trắng Hàn Quốc: Bước chuyển dịch lịch sử hướng tới mục tiêu chung sống hòa bình với Triều Tiên (15:38)
- Đau xương kéo dài, tăng về đêm: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu ung thư xương dễ bị bỏ qua (15:35)
- Antoine Griezmann bật khóc, cúi đầu xin lỗi fan Atletico vì sai lầm gia nhập Barcelona (15:26)
- 1.200 hồ sơ casting cho Võ Thị Sáu, vai diễn áp lực bậc nhất màn ảnh Việt (15:23)
- Động đất tại Trung Quốc: Hàng chục ngôi nhà đổ sập, hơn 7.000 người di dời khẩn cấp (15:11)
- Khởi tố thanh niên nhiều lần quan hệ tình dục với người yêu nhí (15:09)
- Bạn thân kể lại góc khuất chấn động: Michael Jackson từng bị lạm dụng tình dục lúc nhỏ nhưng nghĩ đó là trò chơi (15:03)
- Một chùm chìa khóa của chồng cũ, tổ ấm hiện tại của tôi đứng trước nguy cơ rạn nứt (15:00)
- Shopee, TikTok Shop đồng loạt tăng phí: Nhà bán hàng đau đầu tìm lối thoát (1 giờ trước)