Thế giới

Động đất hơn 7 độ richter ở Maroc: ‘May mắn lúc đó tôi vẫn chưa ngủ’

Trải qua thời khắc kinh hoàng xảy ra trận động đất mạnh hơn 7 độ richter tại Maroc, bà Dalila Fahem sống ở thành phố cổ Marrakech cảm thán ‘May mắn lúc đó tôi vẫn chưa ngủ’.

Tuyên bố trên truyền hình quốc gia, Bộ Nội vụ Maroc cho hay trận động đất mạnh 7 độ richter vào đêm ngày 8/9 đã gây thiệt hại cho các tỉnh Al Haouz, Ouarzazate, Marrakech, Azilal, Chichaoua và Taroudant.

Ông Montasir Itri, cư dân sinh sống ở ngôi làng miền núi Asni nằm gần tâm chấn động đất, cho biết hầu hết các ngôi nhà trong khu vực đã bị hư hại. 

Động đất hơn 7 độ richter khiến một công trình ở thành phố cổ Marrakech của Maroc đổ sập và gây hư hại cho chiếc ô tô đỗ gần đó. Ảnh: Reuters

"Hàng xóm của chúng tôi đang nằm dưới đống đổ nát, và mọi người đang nỗ lực giải cứu họ bằng các phương tiện sẵn có trong làng", hãng tin Reuters dẫn lời ông Itri.

Xa hơn về phía tây, gần Taroudant, giáo viên Hamid Afkar cho biết ông đã rời khỏi nhà, và chứng kiến những dư chấn sau trận động đất.

"Mặt đất rung chuyển khoảng 20 giây. Cửa tự mở và đóng, khi tôi lao xuống từ tầng hai", ông Afkar kể lại.

Trung tâm địa vật lý Maroc cho biết trận động đất xảy ra vào đêm ngày 8/9 ở khu vực Ighil trên dãy núi High Atlas với cường độ 7,2 độ richter. Ighil là khu vực miền núi có các làng nông nghiệp quy mô nhỏ, và cách thành phố cổ Marrakech khoảng 70km về phía tây nam. 

Trận động đất trong đêm 8/9 khiến gần 300 người thiệt mạng là trận động đất nguy hiểm nhất ở Maroc, kể từ sau thảm họa động đất năm 2004 gần Al Hoceima ở vùng núi phía bắc Rif cướp đi sinh mạng của hơn 600 người.

Một người dân có tên Id Waaziz Hassan tại thành phố cổ Marrakech cho hay, một số ngôi nhà đã bị đổ sập, và người dân đang phải dùng tay để dọn các mảnh vỡ trong lúc chờ đợi thiết bị chuyên dụng được điều tới. Thành phố cổ Marrakech là nơi sinh sống của 840.000 người, và là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Maroc. 

Một cư dân khác ở Marrakech là ông Brahim Himmi chia sẻ, ông nhìn thấy các xe cứu thương chạy ra khỏi khu phố cổ, và mặt tiền của nhiều tòa nhà đã bị hư hại. Ông nói mọi người rất sợ hãi, và đang ở ngoài đường để đề phòng một trận động đất khác xảy ra.

Bà Houda Hafsi (43 tuổi) ở Marrakech nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng, "Chiếc đèn chùm từ trần nhà rơi xuống, và tôi chạy ra ngoài. Tôi vẫn đang ở ngoài đường cùng các con, và chúng tôi rất sợ hãi". 

Theo các nhân chứng chia sẻ với Reuters, người dân ở Rabat, cách Ighil khoảng 350km về phía bắc, và ở thị trấn ven biển Imsouane nằm cách Ighil khoảng 180km về phía tây, cũng đã rời bỏ nhà cửa vì lo sợ xảy ra một trận động đất mạnh hơn.

Nhiều video chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh mọi người sợ hãi chạy ra khỏi các trung tâm mua sắm, nhà hàng, và tòa nhà chung cư để tụ tập ở bên ngoài.

Một số hình ảnh sau động đất ở Maroc:

Người dân tụ tập trên đường phố sau động đất. Ảnh: Reuters
Tình cảnh đổ nát ở thành phố Marrakech. Ảnh: Reuters
Chiếc ô tô bám đầy bụi sau động đất mạnh hơn 7 độ richter ở Maroc. Ảnh: Reuters
Video hiện trường đổ nát sau động đất mạnh ở Maroc
Video hiện trường đổ nát sau động đất mạnh ở Maroc Trận động đất 7 độ richter xảy ra vào tối ngày 8/9 ở Maroc khiến hàng trăm người thiệt mạng, làm hư hại nhiều tòa nhà và địa danh lịch sử ở các thành phố lớn.

Theo Minh Thu (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/dong-dat-hon-7-do-richter-o-maroc-may-man-luc-do-toi-van-chua-ngu-2187458.html