-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thế giới
11/11/2021 23:08Dòng sông thiêng Ấn Độ bỗng nhiên nổi bọt trắng xóa nhìn xa trông như tuyết nhưng thực chất ẩn chứa bí mật chết người vô cùng đáng sợ

Một khoảng lớn của sông Yamuna bị bao phủ bởi bọt trắng độc hại, chủ yếu do chất thải từ các nhà máy công nghiệp có trụ sở xung quanh New Delhi.
Hôm 10/11, hàng trăm người theo đạo Hindu vẫn lội xuống sông. Có người đứng ở nơi mực nước dâng lên đến đầu gối, có người thậm chí còn lặn xuống lòng sông. Đây là những hoạt động liên quan tới ngày lễ Chhath Puja ở địa phương.
Yamuna, dài 1.376km, là một trong những dòng sông thiêng của đạo Hindu. Nó cũng là một trong những dòng sông ô nhiễm nhất thế giới.
Do sông cung cấp hơn một nửa lượng nước cho New Delhi, tình trạng ô nhiễm gây ra nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng cho người dân sinh sống ở thành phố này.
Thời gian gần đây, sông ngày càng ô nhiễm do chất thải từ các đường ống cống ở New Delhi, sảm phẩm bảo vệ thực vật từ các bang lân cận và chất thải công nghiệp từ những nhà máy trong khu vực đều chảy về đây, dù đã có những đạo luật chống gây ô nhiễm.
New Delhi vốn được coi là một trong những thành phố có bầu không khí ô nhiễm nhất thế giới, do vậy người dân New Delhi thường lo lắng về tình trạng ô nhiễm của dòng sông. Tuy vậy, những người sùng đạo hàng năm vẫn đổ về phía con sông để thực hiện các nghi lễ tắm.
Rajesh Kumar Verma là một trong những người cầu nguyện ở bờ sông Yamuna hôm 10/11. Ông biết rõ nước rất độc hại nhưng vẫn lội xuống, không lo ngại chút nào về sức khỏe của bản thân.
"Sợ cái gì chứ? Nếu phải sợ thì sao có thể cầu nguyện được?," ông nói.
Giới chức đã điều động xuồng chạy bằng môtô tới để làm tan bọt độc hại. Họ cũng dựng thanh chắn để chúng không trôi về phía bờ sông.
Thủ đô New Delhi của Ấn Độ, dân số 20 triệu người, là một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất của ô nhiễm. Mùa Đông là khoảng thời gian người dân gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, khi thành phố bị bao phủ bởi làn sương độc hại che cả bầu trời, trong khi ô nhiễm không khí tăng lên đến mức thảm họa.
Bên cạnh đó, nông dân ở các khu vực nông thôn lân cận cũng thường đốt lửa sau khi thu hoạch để chuẩn bị cho mùa vụ tiếp theo.
"Dehli cực kỳ ô nhiễm nhưng cuộc sống của người dân vẫn phải tiếp diễn. Tương tự như vậy, chúng tôi vẫn cầu nguyện," Rajendra Mahto, một tín đồ khác cho biết.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (26 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (30 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (33 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (34 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (50 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (50 phút trước)




