-
Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát
-
Ông Phạm Đức Ấn được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
-
Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
-
Trường xin lỗi vì trình chiếu công khai danh sách học sinh khó khăn
-
Con rất sợ, đây là mùa Vu Lan cuối cùng được ở bên bố
-
Hy hữu người đàn ông kẹt ở lỗ thông gió nhà dân, gia chủ tá hoả cầu cứu công an
-
Một phiên livestream có sự xuất hiện của hoa hậu Thùy Tiên thu về bao nhiêu tiền?
-
Điểm "dị thường" của bão số 7 sắp hình thành, vùng nào mưa lớn xối xả ở miền Bắc?
-
Chuyên gia ung thư tiết lộ 3 loại bữa sáng nằm trong "danh sách đen gây ung thư": Loại thứ 2 còn được xếp vào nhóm 1
-
Du thuyền 44 tỷ đồng của ông Trịnh Văn Quyết vừa bán được hơn 23 tỷ
Thế giới
14/08/2024 20:35Đột nhập vào nhà rồi cưỡng bức người phụ nữ, lời khai của nghi phạm khi bị bắt khiến cảnh sát ngỡ ngàng
Mới đây, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông ở nước này sau khi nghi phạm lẩn trốn trong 3 tuần vì tội cưỡng hiếp một phụ nữ 59 tuổi tại một căn hộ ở khu Srinakarin, thủ đô Bangkok.
Nghi phạm Surapong, 38 tuổi, còn được gọi là Bang Pakchong, đã trốn thoát sau khi tấn công tình dục nạn nhân vào ngày 23/7 vừa qua. Surapong được cho là đã lẻn vào căn hộ của nạn nhân và úp gối lên mặt cô. Surapong yêu cầu nạn nhân tiết lộ nơi cô cất giữ những đồ có giá trị và cô đã tuân theo mệnh lệnh của hắn ta.

Tuy nhiên, Surapong không quan tâm đến tài sản. Anh ta dùng dao đe dọa nạn nhân và ra lệnh cho cô cởi bỏ quần áo. Surapong sau đó bôi dầu dừa lên người nạn nhân và tấn công tình dục cô trong hơn hai giờ. Hắn ta còn nói với nạn nhân rằng hắn ta thích người phụ nữ và theo dõi cô từ lâu.
Sau khi hành hung, Surapong bế nạn nhân vào phòng tắm, lúc này người phụ nữ nhân cơ hội đã bỏ trốn. Camera an ninh tại khu nhà ở của nạn nhân đã ghi lại được cảnh người phụ nữ cố gắng bỏ chạy trong khi bị hắn đuổi ở phía sau.

Nạn nhân đã nộp đơn khiếu nại lên đồn cảnh sát Phra Khanong vào ngày hôm sau. Cảnh sát đến hiện trường phát hiện Surapong để lại túi xách, trong đó có nhiều giấy tờ cá nhân, trong phòng nạn nhân, giúp họ dễ dàng nhận dạng.
Surapong trốn khỏi Bangkok, đi đến Samut Prakan, Nakhon Nayok và Nakhon Ratchasima, quê nhà của hắn. Cảnh sát đã tìm tới nhà để truy bắt song nhưng Surapong đã trốn thoát một lần nữa. Hắn trở lại Bangkok và thường xuyên di chuyển giữa các địa điểm để tránh cảnh sát.
Một sĩ quan từ Sở cảnh sát Phra Khanong sau đó phát hiện Surapong đang ngủ dưới gầm cầu gần trung tâm mua sắm ở khu vực Srinakarin, dẫn đến việc anh ta bị bắt vào Chủ nhật, ngày 11/8 vừa qua. Lúc này, Surapong tiếp tục có biểu hiện lươn lẹo khi khai rằng bản thân mắc một căn bệnh hiểm nghèo có thể khiến hắn ta sẽ ra đi trong vòng 5 năm tới, vì vậy nên mới bỏ trốn để sống tự do nốt những ngày còn lại.

Surapong thừa nhận đã lẻn vào phòng nạn nhân vào ngày xảy ra vụ việc nhưng phủ nhận việc cưỡng hiếp cô với lý do tình trạng sức khỏe hiện tại khiến hắn không thể quan hệ tình dục. Tuy nhiên, dựa trên những chứng cứ rõ ràng, cảnh sát không bị thuyết phục bởi lời khai của nghi phạm.
Surapong phải đối mặt với hai tội danh bao gồm: Mục 276 Bộ luật Hình sự Thái Lan, tội tấn công tình dục người khác bằng cách đe dọa hoặc dùng bạo lực, với hình phạt là phạt tù từ 4 đến 20 năm và phạt tiền từ 80.000 đến 400.000 baht (tương đương khoảng 60 triệu VNĐ - 290 triệu VNĐ).
Mục 278 Bộ luật Hình sự: Tội tấn công tình dục người trên 15 tuổi bằng cách đe dọa hoặc dùng bạo lực, với hình phạt là phạt tù lên tới 10 năm, phạt tiền lên tới 200.000 baht (tương đương khoảng 145 triệu) hoặc cả hai.
Surapong cũng bị truy nã vì 3 tội danh trước đó, bao gồm trộm cắp, tham ô ở tỉnh Ang Thong và một vụ liên quan đến ma túy ở Nakhon Ratchasima.
Theo Gia Linh (Nguoiduatin.vn)








- Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát (10 phút trước)
- Phát hiện thi thể nữ giới trong vali bị xích chặt trong hồ nước tại Thái Lan: Hiện trường rùng mình và mối liên hệ đáng sợ với một vụ án khác (19 phút trước)
- Nàng WAG Việt hiếm hoi nói không với drama, visual sáng bừng, học vấn cực đỉnh (19 phút trước)
- Đạo diễn Khải Anh rời VTV (24 phút trước)
- Ông Phạm Đức Ấn được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (35 phút trước)
- "Ông hoàng stream" Độ Mixi - từ nổi tiếng tới tai tiếng (36 phút trước)
- Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (42 phút trước)
- Lý do Tổng thống Mỹ bất ngờ đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh (46 phút trước)
- Trường xin lỗi vì trình chiếu công khai danh sách học sinh khó khăn (46 phút trước)
- Mùa hè ảm đạm của màn ảnh Hoa ngữ: Dàn bom tấn ngã ngựa hàng loạt (47 phút trước)




