-
SỐC: Cô gái bị hành hung dã man trong đêm, bắt quỳ gối, túm tóc tát liên tiếp! -
Miền Bắc rét sâu, có nơi xuống chỉ 2 độ C -
Ô tô con bị "vò nát" sau va chạm kinh hoàng với xe khách, 2 người tử vong tại chỗ -
Hiện trường khói lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi 6.000m2 nhà xưởng sản xuất bỉm ở Bắc Ninh, thiệt hại tài sản khổng lồ -
Thảm kịch cháy chung cư Hong Kong: Số người chết vọt lên 94, hàng trăm người vẫn mất tích -
Người đàn ông nhận 500 triệu chuyển nhầm nhưng không chịu trả lại có thể bị xử lý hình sự -
Chồng ở nhà vẫn đưa 20–25 triệu/tháng, vợ "choáng váng" khi biết sự thật phía sau -
Cô gái suýt mất mạng bên hố sụt lún "tử thần" giữa lòng Hà Nội -
Nhiệt độ TP.HCM xuống 19 độ C: Người dân co ro giữa phố, khung cảnh khác lạ hiếm thấy! -
Clip sóng biển cao 2-3 m tràn vào đường phố Nha Trang
Thế giới
29/03/2025 18:09Du khách Việt kể về phút giây động đất ở Thái Lan
Sáng 29-3, chị Vũ Hoàng (ngụ quận 7, TP HCM) cho biết chị và gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc dư chấn trận động đất trưa ngày 28-3 ở Thái Lan. Hiện chị và gia đình vẫn đang tìm kiếm khách sạn khác ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) vì phòng khách sạn nơi chị ở bị nứt tường.
"Trưa hôm qua, khi tôi và 2 con gái đang dạo chơi ở thủy cung tại Bangkok thì xảy ra động đất. Mặt đất và xung quanh lắc như đi biển, ban đầu tôi nghĩ thủy cung làm chương trình hay hiệu ứng gì. Nhưng sau đó các con la lên sợ quá, rồi nhiều khách du lịch khác và nhân viên thủy cung hô hào khách chạy theo lối thoát hiểm lên mặt đất. Lên tới mặt đất thì thấy "biển người" tràn xuống đường, ai cũng hoảng loạn và không biết làm gì. Các con quá sợ, khóc mếu máo. Lúc khẩn cấp phát loa bằng tiếng Thái, trong khi tôi chỉ nghe được tiếng Anh, nên càng lo" – chị Hoàng kể lại.


Ngay sau đó, cả nhà chị Hoàng tìm đường về khách sạn nhưng đường phố kẹt cứng vì dòng người đổ ra đường từ các tòa nhà cao tầng ở thủ đô Bangkok. Phải mất 6 tiếng đồng hồ lê lết ngoài đường, chị và các con mới về tới khách sạn. Khách sạn nơi chị lưu trú chỉ cách tòa nhà cao tầng - nơi xảy ra tình trạng nước từ hồ bơi trên tòa nhà này chảy ào ào như thác xuống đường phố Bangkok do ảnh hưởng từ động đất không xa.
"Về tới khách sạn thì thấy tường trong phòng cũng bị nứt, tường trần rơi vỡ nhiều do rung chấn. Nhiều khách khác trả phòng. Cả nhà sợ quá nên cũng tìm khách sạn khác" – chị Hoàng chia sẻ thêm.
Trên mạng xã hội, một số người cũng đánh dấu là "an toàn" trong trận động đất ở Bangkok trưa 28-3. Anh Minh Trần (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) cho biết có chuyến đi công tác ở Thái Lan, trải qua những phút giây lo lắng vì trận động đất ở Bangkok. Tàu điện ngầm đóng ngay sau động đất, tình trạng kẹt xe kinh hoàng ở khu vực thủ đô.
"Đến sáng nay tàu điện đã chạy lại. Tình trạng hỗn loạn cũng xảy ra một thời gian ngắn trong và sau động đất. Sau đó, mọi người đã ổn định lại" – anh Trần kể.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một số công ty du lịch cho biết các đoàn khách đi du lịch tới Thái Lan đều an toàn. Ông Trần Thanh Vũ, Giám đốc Công ty du lịch Vinagroup, cho hay công ty đang có 2 đoàn khoảng 60 khách đi du lịch Bangkok. Khi xảy ra động đất, khách cũng lo lắng nhưng đến thời điểm này đều an toàn và lịch trình không bị ảnh hưởng.
"Công ty đang có 2 đoàn khoảng 70 khách Việt du lịch Thái Lan nhưng đang ở Pattaya nên tour không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Vietluxtour và đối tác vẫn theo dõi chặt chẽ tình hình tham quan của đoàn và thực tế các điểm đến trong hành trình để có sự điều hướng kịp thời và phù hợp, bảo đảm hành trình của du khách an toàn là quan trọng nhất" – bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc truyền thông, Công ty lữ hành Vietluxtour nói.
Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra tại Myanmar ngày 28-3 đã gây ra thiệt hại trên diện rộng, ảnh hưởng đến cả thủ đô Bangkok của Thái Lan và nhiều khu vực khác. Nhiều công trình bị sập, đường sá hư hại nghiêm trọng và số người thiệt mạng đang tiếp tục tăng.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất mạnh 7,7 độ được ghi nhận tại Mandalay - Myanmar vào trưa 28-3 (giờ địa phương). Tâm chấn nằm ở độ sâu chỉ khoảng 10 km, khiến mức độ tàn phá đặc biệt nghiêm trọng. Lạc Chi
Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan, Tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao theo số điện thoại: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar: +95 966088 8998, email: vnembmyr2012@gmail.com; Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan: +66898966653, email: vnemb.th@mofa.gov.vn; Tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao Việt Nam: +84.981.84.84.84. D.Ngọc
Theo Thái Phương (nld.com.vn)
- SỐC: Cô gái bị hành hung dã man trong đêm, bắt quỳ gối, túm tóc tát liên tiếp! (1 giờ trước)
- Rapper Queen B bất ngờ thông báo mang thai con đầu lòng ở tuổi 28 (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất sửa Luật Thuế GTGT để gỡ hàng nghìn tỷ đồng đang bị “mắc kẹt” (1 giờ trước)
- Gia đình tỷ phú Shinawatra tề tựu trong tù: Con gái cựu Thủ tướng Thaksin đăng ảnh trước thềm năm mới (1 giờ trước)
- Người đàn ông đánh tổ trưởng an ninh cơ sở chấn thương sọ não vì bị nhắc nhở không đội mũ bảo hiểm (1 giờ trước)
- Miền Bắc rét sâu, có nơi xuống chỉ 2 độ C (1 giờ trước)
- Người dùng Việt Nam thử nghiệm iPadOS trên iPhone, hé lộ tiềm năng của iPhone gập (1 giờ trước)
- Cô gái "khổ sở" vì tên độc lạ, giáo viên không tin, phải kiểm lại danh sách lớp (1 giờ trước)
- Ô tô con bị "vò nát" sau va chạm kinh hoàng với xe khách, 2 người tử vong tại chỗ (1 giờ trước)
- Hiện trường khói lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi 6.000m2 nhà xưởng sản xuất bỉm ở Bắc Ninh, thiệt hại tài sản khổng lồ (1 giờ trước)