Bộ Quốc phòng Đức (BMVg) vừa phải đối mặt với một sự cố an ninh cực kỳ nghiêm trọng khi thừa nhận hàng chục nghìn viên đạn dành cho quân đội nước này đã bị đánh cắp trong quá trình vận chuyển vào tuần trước.

Cụ thể, tổng cộng 20.000 viên đạn đã biến mất , bao gồm 10.000 viên đạn súng ngắn và 9.900 viên đạn huấn luyện súng trường.

Đây được xem là "một sự cố rất nghiêm trọng," theo lời phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đức. Lô đạn dược này được giao cho một công ty vận tải dân sự phụ trách và vụ trộm xảy ra vào rạng sáng ngày 25/11 tại thành phố Burg, bang Saxony-Anhalt.

Bộ Quốc phòng Đức cho rằng lỗi nằm ở đơn vị vận chuyển dân sự, bởi tài xế chở lô hàng quan trọng này đã tự ý nghỉ qua đêm tại một khách sạn không đảm bảo các yêu cầu về an ninh. Khi lô hàng được gửi tới căn cứ và tiến hành kiểm kê, quân đội đã phát hiện ra sự thất thoát lớn này.

Hiện tại, quân đội Đức đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát địa phương để khẩn trương truy tìm thủ phạm. Một số kênh truyền thông Đức nhận định đây không phải là một vụ trộm ngẫu nhiên, mà là một hành vi đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng, nhắm đúng vào thời điểm tài xế dừng xe. Sự việc này càng làm dấy lên quan ngại khi loại đạn dược này "không được phép rơi vào tay kẻ xấu".

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên quân đội Đức ghi nhận các vụ thất thoát đạn dược trong năm nay, mặc dù vụ việc lần này được đánh giá là nghiêm trọng nhất. Vụ trộm xảy ra ngay trong bối cảnh Berlin đang nỗ lực tăng cường năng lực quân sự sau nhiều năm đầu tư một cách chậm chạp.

PV (SHTT)