Vụ nổ súng nghiêm trọng vừa nổ ra tại vùng biển ngoài khơi Villa Clara đã đặt Mỹ và Cuba vào một cuộc điều tra đầy căng thẳng. Vụ việc đã cướp đi sinh mạng của 4 người và làm dấy lên những luồng thông tin trái chiều từ cả Havana và Washington.

Theo tuyên bố từ Bộ Nội vụ Cuba, sự việc bắt đầu khi một con tàu mang biển đăng ký của bang Florida có hành vi xâm phạm vào "vùng lãnh hải Cuba". Phía Havana khẳng định chính nhóm người trên tàu đã manh động nổ súng trước, làm bị thương một chỉ huy tuần tra của Cuba. Trước tình thế đó, lực lượng biên phòng buộc phải nổ súng đáp trả. Hậu quả của cuộc đụng độ là 4 người trên tàu tử vong và 6 người khác bị thương. Ngay sau sự việc, toàn bộ những người bị thương đã được sơ tán để tiếp nhận chăm sóc y tế.

Cung cấp thêm chi tiết về kết quả điều tra ban đầu, giới chức Cuba cho biết phương tiện được sử dụng là chiếc xuồng máy mang số đăng ký FL7726SH, dài khoảng 7,3 mét và được sản xuất từ năm 1981. Tại hiện trường nằm cách kênh El Pino khoảng một hải lý về phía đông bắc (gần tuyến hàng hải Cayo Falcones thường xuyên được tuần tra), lực lượng chức năng phát hiện con tàu chở theo 10 đối tượng có vũ trang với ý đồ "xâm nhập khủng bố".

Phía Cuba thông báo đã thu giữ một số lượng lớn vũ khí và trang thiết bị chiến thuật trên tàu, bao gồm súng trường tấn công, súng ngắn, bom xăng tự chế, áo giáp chống đạn, kính ngắm và quân phục ngụy trang. Đến nay, 4 người tử vong đã được xác định danh tính một phần. Sáu đối tượng bị bắt giữ bị cáo buộc có dính líu đến các hoạt động bạo lực trong quá khứ. Ngoài ra, nhà chức trách cũng đã tóm gọn thêm một nghi phạm được cho là kẻ đứng sau điều phối nhóm này từ trước.

Phản ứng trước biến cố này, giới chức cấp cao của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đang khẩn trương vào cuộc. Phát biểu từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống JD Vance cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang khẩn trương làm rõ vụ việc, đồng thời bày tỏ hy vọng tình hình thực tế sẽ không quá nghiêm trọng như những lo ngại ban đầu.

Trong khi đó, vào ngày 25/2, trong chuyến công du tại Saint Kitts và Nevis, ông Rubio đã gọi đây là một sự việc "rất bất thường", bởi những tiếng súng vang lên trên vùng biển quốc tế vốn không phải là chuyện diễn ra hàng ngày. Ông quả quyết khẳng định con tàu trên không thuộc biên chế của Hải quân hay Tuần duyên Mỹ. Hiện Washington đang tiến hành thu thập các dữ liệu độc lập, từ chối đưa ra bất kỳ đồn đoán nào khi chưa có thông tin đầy đủ và xác nhận hai bên vẫn chưa có cuộc trao đổi trực tiếp nào kể từ khi vụ việc nổ ra.

Hiện tại, danh tính chủ sở hữu thực sự của chiếc xuồng máy cũng như việc có công dân Mỹ nào có mặt trên tàu hay không vẫn còn là một ẩn số. Dưới một góc nhìn khác, một quan chức Mỹ đã tiết lộ với tờ New York Times rằng đây thực chất chỉ là một chiếc tàu dân sự đang tìm cách đưa người thân rời khỏi Cuba, hoàn toàn không dính dáng đến Hải quân hay Tuần duyên.

Sự việc nghiêm trọng này đã kích hoạt các cuộc điều tra song song từ cả hai phía. Tại Mỹ, Tổng chưởng lý bang Florida James Uthmeier đã trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Công tố Toàn bang lập tức phối hợp cùng các cơ quan liên bang và lực lượng thực thi pháp luật để nhanh chóng đưa bức tranh toàn cảnh của vụ đụng độ ra ánh sáng.

QT (SHTT)