-
Góp 1,7 tỷ từ 2010 để mua nhà cùng cháu ruột, người đàn ông bức xúc khi tài sản chỉ đứng tên 1 người -
Mất xe máy vì sở thích buông cả hai tay, nghe nhạc khi đang lái xe tại TPHCM -
Mất việc giáp Tết, tôi lo sợ bị nhà chồng khinh rẻ và cái kết không ngờ từ người bố chồng nghiêm khắc -
Đã xác định nguyên nhân và danh tính thi thể đang phân hủy trôi trên sông Nậm Rốm, Điện Biên -
[Ảnh] Đại hội XIV của Đảng: Phiên thảo luận ở hội trường về các Văn kiện Đại hội sáng 21/1 -
Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải đổi mới tư duy, nhận thức, cách nghĩ, cách làm -
Bi kịch tại Thanh Hóa: Mẹ pha thuốc diệt chuột vào trà sữa cho 3 con uống, bé nhỏ nhất đang nguy kịch -
Cưới được vợ trẻ kém 10 tuổi lại giàu có, tôi ngỡ đời mình "nở hoa" cho đến khi lật mở cuốn nhật ký bí mật -
Để lại xe máy và đôi dép trên cầu, nam thanh niên được tìm thấy khi toàn thân ướt sũng, run rẩy -
Cả đội tuyển đều có giải, một trường Hà Nội khiến phụ huynh bất ngờ với quyết định "thưởng khủng" hàng trăm triệu
Thế giới
05/06/2024 17:09Gã đàn ông bắn chết mẹ ruột, đánh vợ tử vong rồi ném 3 con từ tầng cao xuống đất
Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ giết người tự sát nghiêm trọng The Times of India đưa tin.
Anurag Singh, 42 tuổi, mắc chứng nghiện rượu và ma túy, giết mẹ, vợ và các con trước khi tự sát, cảnh sát cho hay. Anurag thường xuyên cãi vã với gia đình, do họ muốn đưa anh ta tới trung tâm cai nghiện, giới chức điều tra bổ sung.
Sáng ngày xảy ra vụ án, Anurag cãi vã với gia đình trong tình trạng say xỉn. Khi người nhà yêu cầu đưa anh ta tới trung tâm cai nghiện, nghi phạm đã bất ngờ ra tay.
Đầu tiên, Anurag dùng súng bắn chết mẹ ruột là Savitri, 65 tuổi, tại phòng riêng của nạn nhân. Sau đó, anh ta dùng búa đánh chết vợ là Priyanka, 40 tuổi. Nghi phạm tiếp tục ném ba con Ashwini, 12 tuổi, Aarna, 9 tuổi và Advik, 6 tuổi, từ mái nhà xuống đất, khiến hai bé tử vong ngay tại chỗ. Không lâu sau đó, Anurag tự tử bằng súng.
Khi cảnh sát tiếp cận hiện trường, họ phát hiện nạn nhân Advik vẫn còn sống và năm thi thể. Bé được đưa tới Trung tâm Cứu hộ Lucknow, nhưng không qua khỏi.
"Cảnh sát và đội ngũ pháp y đang điều tra mở rộng, làm rõ các tình tiết liên quan tới vụ án. Hồ sơ vụ án sẽ được cung cấp sau khi điều tra chi tiết hoàn tất," sĩ quan cảnh sát Chakresh Mishra thông tin.
Hà An (SHTT)
- Góp 1,7 tỷ từ 2010 để mua nhà cùng cháu ruột, người đàn ông bức xúc khi tài sản chỉ đứng tên 1 người (13:48)
- Cập nhật chấn thương của trung vệ Hiểu Minh: Mất 9 tháng để hồi phục? Nghiêm trọng đến mức nào? (13:45)
- Giữ hay dùng tiền lì xì của con dịp Tết tưởng vô hại, nhiều cha mẹ có nguy cơ đối diện mức phạt nặng (13:45)
- Vua Android pin trâu tầm trung ra mắt: Thiết kế cao cấp giống iPhone 16 Pro Max, sạc nhanh 80W (13:44)
- Mất xe máy vì sở thích buông cả hai tay, nghe nhạc khi đang lái xe tại TPHCM (13:43)
- Kết thúc vụ nam công nhân tạt axit 4 quản lý ở TP.HCM: Mức án 20 năm tù vẫn chưa thích đáng? (13:41)
- Nghi vấn Seungri âm mưu tái hiện "Burning Sun" tại Campuchia (13:39)
- Truyền thông Indonesia: U23 Việt Nam sa sút khó hiểu ở bán kết (2 giờ trước)
- Mất việc giáp Tết, tôi lo sợ bị nhà chồng khinh rẻ và cái kết không ngờ từ người bố chồng nghiêm khắc (2 giờ trước)
- TP.HCM: Triệt phá đường dây buôn cần sa xuyên quốc gia hoạt động tinh vi trên không gian mạng (2 giờ trước)